" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Lạy Cha, Sao Cha Lại Bỏ Rơi Con?

KTTƯ: 34-LẠY CHA,
SAO CHA LẠI BỎ RƠI CON?

(Tha thiết, tình cảm)

Open in new window

Ngày ấy, ngay trên đồi vắng Gô-tha,
Chúa Jesus bị đóng đinh trên Thập Tự,
Chúa gọi Cha trong đớn đau dồn ứ:
“Lạy Cha, sao Cha lại bỏ rơi con?”


(ĐK): Đường đồi Gô-tha, tiếng Chúa vang dồn,
Cha... lặng thình... Vì Mầu Nhiệm Cứu Chuộc:
“Chúa chịu chết, để loài người được phước,
Để muôn đời, được như Chúa: Phục Sinh!”

Chúa tắt thở trong đau đớn, nhục hình,
Giữa những tiếng cười, những lời thóa mạ,
Từ đồi Gô-tha - Cửa Thiên Đường Mở!
Còn vọng đâu đây, tiếng Chúa gọi Cha!

(Cảm xúc, sau khi đọc KTTƯ)

Nước Đức ngày thứ 6 5-10-2001
Trần Kim Lan

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Đã mấy xuân rồi (Thơ: Trần Kim Lan-NS: Kiều Tấn Minh-CS: Uyên Ly)

Đã mấy xuân rồi (Thơ: Trần Kim Lan-NS: Kiều Tấn Minh-CS: Uyên Ly)

Đã mấy xuân rồi (Thơ: Trần Kim Lan-NS: Kiều Tấn Minh-CS: Uyên Ly)




Xem tại đây:
Ca khúc: Đã mấy xuân rồi

Đã mấy xuân rồi, chẳng có nhau
Đời buồn cô quạnh, lệ tuôn sầu
Ngoài song, ríu rít chim hời bạn
Chạnh tiếng lòng ai lẻ bóng câu.



Thăm thẳm nhớ nhung, chẳng thiết gì
Vẳng nghe tiếng gió khẽ thầm thì
“Người ơi! Nuối tiếc thêm buồn khổ
Một thời rạo rực, có còn chi?”

Người ở đâu? Vui vẻ cùng ai
Mình ai lạnh lẽo tháng năm dài
Ngóng trông vời vợi trời xa ấy
Hoài vọng tình người dẫu nhạt phai.

Xuân hỡi! Xuân ơi, đến với người
Hoa tươi nồng đượm, thắm hương đời
“Mừng xuân, xin chúc người may mắn
Còn nhớ hay chăng, hẹn ước lời?"



Xuân Canh Thìn, 2000/Trần Kim Lan
 


Ghi chú: Bài thơ này đã in trong 

tập thơ: "Khúc hát yêu thương" xuất bản năm 2012 - NXB Hội nhà văn.






Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Nhớ



Nhớ
(Họa bài: Trả - TG: Lê Phương Bình)

 

Nhớ mãi xuân tình nhớ mãi nhau
Nhớ hoài ánh mắt tỏa thương màu
Nhớ ngày gặp gỡ say cung luyến
Nhớ phút chia xa tấu khúc sầu
Nhớ nẻo đường xưa tim thắp lửa
Nhớ mủa hoa sữa nụ hôn sâu
Nhớ ô thước nối dòng Ngân thẳm
Nhớ hẹn thề lơi lỏng mãi đau.

21.3.2013/Trần Kim Lan

Bài xướng:

Trả

Trả tình đứt đoạn hết còn nhau
Trả nắng ngàn thu phận bạc màu
Trả khúc nhạc xưa thôi luyến nhớ
Trả vần thơ cũ khỏi vương sầu
Trả cầu Ô Thước ngừng chung lối
Trả sợi chỉ hồng đoạn khắc sâu
Trả hết tình đầu , câu nguyện ước
Trả rồi sao dạ vẫn còn đau ?

Binhphuong Le 



Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Mầm xuân


Mầm xuân












Tuyết phủ trùm xuân trắng đất trời
Mầm xuân vẫn nhú sắc xuân phơi
Hoa xuân e ấp hương tình tỏa
Xuân khách thẫn thờ ý tứ khơi
Vạn vật mừng xuân bừng nắng mới
Muôn loài đón lộc nảy xuân tươi
Gồng xoay vũ trụ vần xuân tới
Tuyết mến yêu xuân chẳng muốn rời!

20.3.2013/Trần Kim Lan


Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Xứ Thanh vào hội Đường thi

 Xứ Thanh vào hội Đường thi




Xứ Thanh vào hội rộn ràng xuân
Đường luật đua tài múa bút vần
Sông Mã dố huầy mừng bạn qúy
Hàm Rồng dô tá đón ngưòi thân

Lam Kinh trầm mặc nôn nao dạ
Ngọc Lũ ầm vang náo nức tâm
Mặc khách tao nhân say cảnh đẹp
Hồn thơ thắp lửa thắp bừng xuân.

Thắp lửa Đường thi tại xứ Thanh
Địa linh nhân kiệt đất an lành
Nhớ xưa dựng nước Văn Lang tụ
Nhắc thuở chiêu quân Đại Việt thành
Mặc khách xoay vần khoe bút thép
Tao nhân m
úa tứ tỏa tinh anh
Vua Trần bừng tỉnh vườn xuân dạo
Mừng hội Tao Đàn tại xứ Thanh.

alt

alt

alt
(Lam Kinh)
17.3.2013/Trần Kim Lan

 










Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Chúc mừng Đức Thánh Cha

Chúc mừng Đức Thánh Cha
(Đức Thánh Cha Francis I - Đức Giáo Hoàng thứ 266 của Giáo hội Công Giáo)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE



Mua cứ rơi cứ rơi
Khói đen phủ bầu trời
Chiên Chúa cứ chờ đợi
Bốn lần khói đen rồi.



Chiên Chúa vẫn kiên trì
Ô bên ô thầm thì
Lạy Trời thương đoái tới
Nâng bước chúng con đi.


Ảnh: AFP

Mưa vẫn rơi rơi tràn
Khói trắng trùm Vatican
Đức Giáo Hoàng đã chọn
Chiên Chúa mừng hân hoan

Chúc mừng Đức Thánh Cha
Ngài đến từ bờ xa
Từ Mỹ Latin đại lục
Chiên Chúa trào hoan ca!

13.3.2013/Trần Kim Lan

 

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Tình khúc bốn mùa (Thơ: Trần Kim Lan-NS: Kiều Tấn Minh-CS: Xuân Trang)




Thơ phổ nhạc: Tình khúc bốn mùa (Thơ: Trần Kim Lan - NS: Kiều Tấn Minh - CS: Xuân Trang)

Thơ phổ nhạc: Tình khúc bốn mùa (Thơ: Trần Kim Lan - NS: Kiều Tấn Minh - CS: Xuân Trang)




Ai hẹn xuân đâu, mà xuân cứ đến
Em chẳng biết anh, sao anh yêu em
Mùa xuân cứ về, dù không bờ bến
Tình yêu như mưa, mưa xuân êm đềm.



Mùa hạ cứ đi, đi rồi lại lại
Sao lòng mãi buồn vì đời vắng nhau
Nắng cứ tuôn tràn cho đời hoa trái
Sao anh bên em, vơi hết sầu đau?

Mùa thu lại qua, cho lòng khắc khoải
Sao người cứ đến, dù không chờ mong
Là vàng cứ rơi, rơi hoài, rơi mãi
Sao người không về, để sầu mênh mông?

Gió kia cứ thổi, đẩy mùa đông tới
Còn anh nơi nao, ở nơi cuối trời
Bốn mùa đổi thay mà tình không đổi
Người ở nơi đâu, cho lòng chơi vơi?
_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE





13-1-2011/Trần Kim Lan



 

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Nhạc lòng Giao Tiên (Nhạc và lời: NS Giao Tiên - CS: Mạnh Hùng)

Nhắn Chị Em Ta

NHẮN CHỊ EM TA
(Họa bài: Nhắn Các Bà – TG: Bùi Đức Hiền)



Ngày Tám tháng Ba phụ nữ ta
Nhắc nhau con cháu Triệu, Trưng Bà
Cấm phòng ông xã say hương tửu
Mở lối phu quân đắm vị trà

Bướm lả ong lơi đừng nhượng bộ
Ngựa quen đường cũ quyết không hòa
Chồng con hạnh phúc luôn gìn giữ
Tổ ấm gia đình thắm sắc hoa!

Nước Đức thứ bảy ngày 5-3-2011
Trần Kim Lan

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Diễn từ của Giô-suê, Giao ước Si-khem

KTCƯ: 51-Diễn từ của Giô-suê, Giao ước Si-khem

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Khi Giô-sê tuổi đã cao
Người nhắc lại cho Ít-ra-en
Cùng trưởng lão, quan trưởng
Những quyền phép Chúa làm


“Chúa giải thoát chúng ta
Khỏi ách nô lệ Ê-díp-tô
Lại ban cho đất Hứa
Đượm hương, mật ngọt ngào.

Chúa Thánh thiện vô cùng
Ngươi chớ thờ tà thần
Chớ phản nghịch cùng Chúa
Mà mang họa muôn năm!”

Người nhắc luật Chúa truyền
Lập Giao ước Si-khem
Ghi trong sách luật pháp
Để đời đời không quên.

Hòn đá lớn đã ghi
Mọi lời Ít-ra-en đã thề
Là kỷ vật chứng kiến
Giao ước cùng Chúa Trời.

Rồi Giô-sê từ giã dân
Một trăm mười tuổi tròn
Hài cốt được chôn cất
Ngay ở trên núi Ép-ra-im.

(Dựa theo sách của Giô-sê/23-24/KTCƯ)

24-11-2002/Trần Kim Lan