" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Chùm thơ Xướng họa: Mừng xuân Giáp Ngọ

1-Đường xuân
(Họa bài: Đường xuân – TG: Hồ Văn Thiện)
_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Đào đỏ mai vàng tỏa ánh linh
Đường xuân rực rỡ sắc xuân tình
Lan thơm bướm lượn bao người ngắm
Quất đẹp én chao lắm kẻ rinh
Mặc khách say hoa đua xướng họa
Trẻ thơ mê cảnh trốn tìm rình
Tiếng tơ tiếng trúc đồng thanh vọng
Thiếu nữ khoe tà áo trắng trinh.

30.1.2014/Trần Kim Lan

Đường xuân
 alt
Đường xuân mai trắng nắng lung linh
Thi khách ngẩn ngơ cảnh hữu tình
Khóm trúc la đà chim ríu rít
Chùm lan lõa xõa gió rung rinh
Mấy em môi đỏ cười nghiêng ngả
Vài chú trống choai nghé rập rình
Xe máy người hoa như suối chảy
Làng quê trẻ lại gái đồng trinh

30.1.2014/Hồ Văn Thiện

2-Mừng xuân Giáp Ngọ
(Họa bài: Chào xuân Giáp Ngọ - TG: Lê Trường Hưởng)

Ngựa vàng tung vó nhấc mình phi
Nghe tiếng xuân về gió lạnh đi
Vạn vật thay mầu như ảo mộng
Muôn loài đổi sắc thật thần kỳ
Cầu trời tuôn nắng mưa hòa thuận
Cho đất nảy mầm lúa rậm rì
Năm mới nhà nhà vui hạnh phúc
Dân giàu nước thịnh chẳng lo gì.

30.1.2014/Trần Kim Lan

Chào xuân Giáp Ngọ
 alt
Giáp Ngọ về nghe vó ngựa phi
Màn mây u ám sẽ tan đi
Bầu trời tràn ngập màu tươi sáng
Mặt đất chứa chan sắc diệu kỳ
Hoa lá đâm chồi non mướt mát
Cỏ cây nẩy lộc mới xanh rì
Niềm tin hy vọng cùng nhen nhóm
Thịnh vượng an khang vẫn ước gì…


30.1.2014/Lê Trường Hưởng

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Chùm thơ, câu đối mừng năm mới 2014, ngày sinh và năm Giáp Ngọ

Chùm thơ, câu đối mừng năm mới 2014, ngày sinh và năm Giáp Ngọ

1-Ngày sinh viễn xứ

Clip: Nghe tiếng xuân sang (Trần Kim Lan)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE
_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE


Em sinh trên đất xứ Thanh
Tắm dòng sông Mã ngọt lành tuổi thơ
Khóm tre bến nước câu hò
Cùng lời ru mẹ cánh cò bay xa.

Hà Nội thắp lửa tuổi hoa
Bình yên hạnh phúc một nhà đông vui
Chiến tranh bom đạn dập vùi
Gian nan vất vả ngậm ngùi cũng qua.

Bên đàn em nhỏ hát ca
Chắt chiu câu chữ xây tòa tương lai
Trời thu viễn xứ dặm dài
Sông thương biển nhớ miệt mài nhà tơ.

Ngày sinh viễn xứ thẫn thờ
Lắng nghe tiếng pháo ngóng chờ hương quê…

Nhân sinh nhật 1.1.2014/Trần Kim Lan

2-Rượu tình
(Tha thiết, tình cảm, theo làn điệu dân ca Bắc bộ)

Rượu tình chưa uống đã say
Hương xuân lãng đãng đó đây gọi mời
Người ơi! Xuân đã tới rồi
Xuân lòng nảy lộc xuân trời đơm bông.

Nắng xuân lấp lánh mai hồng
Muôn hoa đua nở thơm nồng sắc xuân
Lắng nghe xuân thánh thót ngân
Xuân đời nao nức nảy mầm thương yêu.

Năm thanh nữ tú yêu kiều
Tay trong tay bước phiêu diêu xuân tình
Mừng xuân mình lại nhớ mình
Rượu tình nồng đượm lung linh mắt người

Nghe tim rạo rực, mình ơi!

Nhân năm mới – ngày sinh 1.1.2014/Trần Kim Lan

3-Mã đáo thành công

“Mã đáo thành công” chúc mọi nhà
Xuân sang phấn khởi rộn hoan ca
Nơi nơi hạnh phúc bình yên tới
Chốn chốn ấm no phước lộc qua
Nhân nghĩa thương yêu bừng lửa khắp
Tình người bác ái tỏa hương xa
Tu tâm tích đức trồng muôn hệ
“Mã đáo thành công” chúc mọi nhà!

31.1.2013/1.1.Giáp Ngọ/Trần Kim Lan

4-Thương đời

Ngán cảnh trần gian lắm sự buồn
Thương đời trăn trở suốt canh trường
Bạo tàn lũng đoạn tràn lan nẻo
Tham nhũng lộng hành ngập ngụa đường
Ngất ngưởng giầu sang “đầy tớ“ hưởng
Tận cùng khốn khổ “chủ nhân“ chường
Thiên đàng viễn cảnh tìm đâu tá
Biết đến bao giờ sánh bốn phương?

1.1.2014/Trần Kim Lan

5-Nhớ nhà
(Họa bài; Nhớ nhà - TG: Bà huyện Thanh Quan)

Xuân sang rực rỡ phủ chiều tà
Hối hả đào mai nảy lộc hoa
Nghe én xôn xao vui gọi bạn
Thấy lòng bịn rịn nhớ thương nhà
Ngựa dồn chân bước buồn liền đến
Hồn giục tim rung lệ bỗng sa
Khắc khoải mình ai hoài cố quốc
Tình người viễn xứ thấu chăng là?

31.12.2014/1.1.Giáp Ngọ/Trần Kim Lan

Nhớ nhà

Vàng tỏa non tây, bóng ác tà
Ðầm đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa
Ngàn mai lác đác, chim về tổ
Dặm liễu bâng khuâng, khách nhớ nhà
Còi mục thét trăng miền khoáng dã
Chài ngư tung gió bãi bình sa
Lòng quê một bước càng ngao ngán
Mấy kẻ tình chung có thấu là?

(Bà huyện Thanh Quan)

6-Câu đối mừng xuân năm mới

Xuân sang nguyện chúc muôn nhà mạnh
Tết đến cầu mong vạn nẻo an.

1.1.2014/Trần Kim Lan

7-Câu đối mừng năm mới 2014

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE


Tị ngoảnh đầu trông tham nhũng bại
Ngọ tung vó bước bạo tàn ngưng.

1.1.2014/Trần Kim Lan

8-Nghe tiếng xuân sang
(Nhịp 4/4 - vui, tình cảm)

Lấp lánh lấp lánh sao hôm
Nghe xuân hối hả lên đường
Muôn người hân hoan nao nức
Cánh én tha phương về nguồn.

Thánh thót thánh thót chuông ngân
Đàn trời vi vút mừng xuân
Hoa đua nồng nàn hương sắc
Lóng lánh bình minh dặm ngàn.

Lấp lánh lấp lánh ban mai
Tiếng xuân giục giã ngân dài
Nguyện cầu muôn nhà hạnh phúc
Bình an hướng tới tương lai!

ĐK: Lá lá lá lá la la
La la la là lá la
Là la lá la là lá
La la la lá la là !

Nhân năm mới – Nhân sinh nhật 1.1.2014/Trần Kim Lan
      

Hình như

Hình như
(Tức ảnh sinh thơ)
Hình ảnh: HÌNH NHƯ

hình như có một khoảng trời 
phơi phong mây xốp non tươi mưa rào 
nụ cười bè bạn cho nhau 
mát mềm cả ngọn gió Lào không cây 

hình như có sợi cỏ may 
có dây thương nhớ có ngày chờ mong 
con sông có khúc uốn cong 
mái tranh có lúc nao lòng người đi 

sương rơi mặn mặn có khi 
cay cay ngọn gió cũng vì yêu thương 
ngà ngà chén rượu đời thường 
nước rau muống luộc cũng vương ngọt ngào 

lại tìm về xứ chiêm bao 
hình như xứ ấy cây cao hơn nhiều 
cánh diều chẳng phụ dây diều 
tình yêu nỡ phụ người yêu bao giờ 

thế mà sau lớp bụi mờ 
cứ tin có một câu thơ đợi mình 
cứ tin có một mối tình 
đắng cay vậy đó mà mình vẫn yêu. 

hình như chiều đã qua chiều 
bài thơ mình viết cũng nhiều... hình như?

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Hình như mình đã gặp nhau
Long lanh ánh mắt thẳm sâu ân tình
Nụ cười run rẩy nhịp tim
Lúm đồng tiền ấy dấu in thuở nào?

Hình như như thể chiêm bao
Như quen như lạ thanh tao dáng người
Mình cười ánh mắt cũng cười
Khiến tim xao xuyến bời bời duyên mơ?

Hình như như thế tình cờ
Bỗng dưng tìm thấy ước mơ nửa mình
Hình như là cuộc trốn tìm
Nửa mình như bóng với hình duổi dong

Tình  như mây tuyết bềnh bồng
Hình như…

28.1.2014/Trần Kim Lan














Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Chùm thơ: Ngũ qủa vào xuân

Chùm thơ: Ngũ qủa vào xuân

1-Bưởi
(Nối tiếp ý thơ: Bưởi: TG: Nhạc sĩ Ngọc Khuê)

Thế nên em mới còn không

Ương ương dở dở hoài trông đợi người
Thôi thì chua ngọt ai ơi
Đói lòng khô nhánh bưởi thôi cũng là...

26.1.2014/Trần Kim Lan


Bưởi


Hình ảnh: Bổ mấy quả bưởi ăn, gặp một quả chả ra sao cả. Tức mình làm mấy câu về Bưởi như sau:

Đã chua phải rôn rốt chua
Đã ngọt phải ngọt cho vừa đầu môi
Chẳng chua chẳng ngọt em ơi
Lại còn khô nữa ai người hoài mong!

26.1.2014/Ngọc Khuê


2-Chanh
(Nối tiếp ý thơ: Chanh-TG: Nhạc sĩ Ngọc Khuê)



Chỉ e chua lắm người thèm
Lắm mối mà vẫn đêm đêm lạnh lùng
Chanh chua đảo mặt thư hùng
Khi say vắt kiệt kiệt cùng rồi buông…

28.1.2014/Trần Kim Lan

Chanh

Xanh xanh vỏ, trắng trắng lòng
Chanh chua chua thật lạ lùng em ơi
Mặn, cay, chát cũng nhiều rồi
Thêm chua mới thật cuộc đời đó em…

28.1.2014/Ngọc Khuê


3-Mận

Chùm hoa nắng rải bên thềm
Đung đưa trái mận ngọt mềm bờ môi
Nhìn mận ơi nhớ người ơi
Khi xưa mận chín rối bời thương yêu.

28.1.2014/Trần Kim Lan


Mận




Tháng năm đã tới đâu rồi
Mà nghe sắc mận chín ngời mắt anh
Mà chua chát đến ngon lành
Mà yêu thương lại để dành về em.

28.1.2014/Ngọc Khuê


4-Sấu
(Nối tiếp ý thơ: Sấu: TG: Nhạc sĩ Ngọc Khuê)

Khi xưa nhặt qủa sấu giòn
Chia nhau chấm muối sao ngon lạ lùng
Sấu xanh mà má ai hừng
Dẫu chua vẫn thích ăn cùng với ai.

28.1.2014/Trần Kim Lan


Sấu




Nhấm nháp cái lá đã thấy ngon
Hèn chi cái qủa cứ chua giòn
Tháng năm mà ngỡ như mùa cưới
Đỏng đảnh môi cười lấp lánh son

28.1.2014/Ngọc Khuê

5-Vải
(Nối tiếp ý thơ: Vải: TG: Nhạc sĩ: Ngọc Khuê)

Ngây thơ như tuổi mười hai
Em như qủa vải khiến ai xao lòng
Giờ đây trái mọng hạt tròn
Dẫu thèm mà vải chẳng còn riêng tôi.

28.1.2014/Trần Kim Lan

Vải




Ấu thơ hạt vải làm còi
Toe toe câu hát ai cười khen em
Giờ thì trái mọng ngoài hiên
Hạt như cái lúm đồng tiền má ai?

28.1.2014/Ngọc Khuê

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Xuân về rộn rã trong clip 400 bạn trẻ nhảy flashmob chào năm mới Giáp Ngọ 2014

Tạm biệt hàng cây bạch dương

Tạm biệt hàng cây bạch dương

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Thế là bạch dương đi
Thôi nghe gió thầm thì
Thôi nghe chim ríu rít
Thôi nhạc tình mê si.


Thế là thôi lá bay
Gió chẳng về rung cây
Thôi bồ câu ngóng đợi
Thôi cánh én vờn mây.

Thế là Chúa đi rồi
Thôi Thiên Thần ngự chơi
Thôi rồng chầu, hổ phục
Thôi từ đây chơi vơi.

Thế là mình xa nhau
Thế là thơ vương sầu
Bông lau không biết nói
Mà sao nghe lòng đau?

25.1.2014/Trần Kim Lan (hàng cây bạch dương,
sau "Cửa sổ Thiên Thần" có hoa trắng như tuyết (bông lau),

 bay khắp mọi nẻo đường… hôm nay đã bị cưa hàng loạt tới gốc…)
 


Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Bữa Tiệc ly cuối, trước lễ Vượt qua

KTTƯ: 154-Bữa Tiệc ly cuối, trước lễ Vượt qua



Bữa Tiệc ly cuối, trước lễ Vượt qua
Chúa Giê-su rửa chân cho từng Môn đệ
“Thầy rửa chân con? Không đâu” Phê-rô nói
“Nếu Thầy không rửa, anh chẳng chung phần!”



Si-môn thưa: “Vậy Thầy rửa cả tay, đầu”
“Ai đã tắm rồi, toàn thân sạch sẽ
Nhưng không phải ai cũng được sạch cả”
Chúa ám chỉ kẻ phản nghịch, sau này.

“Hãy rửa chân nhau, hãy làm như Thầy
Hãy thương yêu nhau, để được hưởng phúc
Đời biết Thầy, qua anh em hành xử
Ai tiếp anh em, là tiếp chính Ta.

Trong anh em, có kẻ bị ác tà
Ta đưa bánh cho ai, là kẻ phản!”
Giu-đa Ít-ca-ri-ốt nhận bánh, Sa-tan nhập hồn hắn
“Làm gì… thì mau đi!” Chúa giục Giu-đa.

Giu-đa bỏ đi… Môn đệ chẳng hiểu gì
“Giờ Thầy đã đến, sẽ là giờ cuối
Việc Cha giao phó, Thầy sắp hoàn tất
Chúa Thánh Thần đến, khi Thầy ra đi…”

Rồi Chúa cùng Môn đệ tới vườn Ghết-sê-ma-ni
Giu-đa nhận bạc, dẫn người bắt Chúa
Họ thuộc nhóm Pha-ri-sêu, cùng các thượng tế
Môn đệ muốn ra tay, Chúa cản ngay

“Phê-rô, xỏ lại gươm, Ta uống chén này
Chén Chúa Cha trao, lẽ nào không uống?
Hãy tha Môn đệ, còn Ta, cứ bắt!”
Môn đệ được thoát, Chúa tự nộp mình.

(Dưạ theo các sách Tin Mừng-Ga13-19
/
Mt26/Mc14/Lc22/KTTƯ)

25-9-2003/Trần Kim Lan

 

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Chúa Giê-su trước cuộc thương khó tại Giê-ru-sa-lem

KTTƯ: 153-Chúa Giê-su trước cuộc thương khó tại Giê-ru-sa-lem



Xem tại đây:
Bói vui tử vi (Thơ họa TKL)

Trước lễ Vượt qua, giờ Chúa đến rồi
Tại Bê-ta-ni-a, Chúa khiến xác La-da-rô sống lại
Cô Ma-ri-a xoa dầu thơm khắp người Chúa
“Để bán, giúp người nghèo hơn!” Giu-đa Ít-ca-ri-ốt gàn.


“Dầu mai táng Thầy!” Để cô ta yên
Người nghèo, anh em luôn có bên cạnh
Còn Thầy, anh em chẳng có mãi được…”
Khi ấy, thượng tế rình bắt Chúa Giê-su.

Hôm sau, dân chúng mừng lễ lại Giê-ru-sa-lem
Chúa cưỡi lừa tới, dân vẫy thiên tuế
“Hoan hô! Mừng Đấng nhân danh Chúa đến
Đấng làm dấu lạ, hoan hô vua Ít-ra-en!”

Một số người Hy-lạp tin Chúa, đến tìm
“Đến giờ con Cha được tôn vinh đó
Hạt lúa gieo chết, sinh nhiều hạt khác
Quên mạng vì Cha, sẽ sống đời đời.”

Bấy giờ, Chúa Giê-su xao xuyến, bời bời
“Lạy Cha, cứu con khỏi giờ phải tới
Nhưng vì giờ này mà con xuống thế
Lạy Cha, con xin tôn vinh danh Cha!”

“Ta tôn vinh con, tôn vinh danh Ta”
Kẻ bảo sấm, kẻ bảo Thiên Thần nói
“Tiếng ấy vọng xuống, vì các người đấy
Khi lên cao, Ta kéo mọi người lên!”

Chúa Giê-su ám chỉ Thập Tự, nhục hình
Nhưng họ chẳng hiểu… vì lòng chai đá (Is6)
“Ta là ánh sáng, theo Ta được sáng!”
Chúa rời khỏi họ, sau khi nói xong.

(Dưạ theo sách Tin Mừng của Gio-an12/KTTƯ)

25-9-2003/Trần Kim Lan

 

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Pháp bất vị thân

Pháp bất vị thân



“Pháp bất vị thân” nhắc nhở người
Cầm cương lề luật chớ xem chơi
Thương dân công lý không nghiêng lệch
Yêu nước luân thường chẳng đảo dời

Một phút sa cơ danh nghiệp tận
Vài giây lỡ bước ngục tù ngồi
Cổ kim bài học luôn soi sáng
“Pháp bất vị thân” nhắc nhở người!

21.1.2014/Trần Kim Lan
 

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Chúa Giê-su công khai xưng mình là con Thiên Chúa

KTTƯ: 152-Chúa Giê-su công khai xưng mình là con Thiên Chúa



Tại Giê-ru-sa-lem mừng lễ cung hiến đền thờ
Trong hành lang Sa-lô.môn, Chúa Giê-su đi lại
Người Do-thái vây quanh Chúa Giê-su, hỏi
“Nếu là Đấng Ki-tô, sao chẳng công khai?”



“Ta đã nói, các ông chẳng tin lời
Phép lạ nhân danh Cha Ta, là chứng
Chỉ chiên Ta, thì nhận biết, tin tưởng
Ta ban chiên Ta, sự sống đời đời.

Cha Ta đã ban đoàn chiên cho Ta
Cha Ta là Đấng lớn hơn hết thảy
Hơn nữa, Ta và Chúa Cha là một
Cha ở trong Ta và Ta trong Cha.”

Người Do-thái lấy đá, ném Chúa Giê-su
“Việc lành tôi làm, sao lại ném đá?”
“Ông là Thiên Chúa? Lời phạm thượng qúa
Xác phàm như ông, mà là con Trời?”

Lề luật chẳng chép: “Ai Chúa ngỏ lời
Họ là ngôn sứ, là bậc Thần Thánh… “ (TV82-6)
“Cha sai xuống thế, Ta được Thánh hiến
Con một Thiên Chúa là lời chân thành!”

Nghe vậy, họ muốn bắt Chúa, nộp quan
Chúa qua sông Giô-đan, vì giờ chưa đến
Nhiều người đến gặp Chúa, nghe Chúa giảng
Họ tin Chúa bởi dấu lạ Chúa làm.

(Dựa theo sách Tin Mừng của Gio-an-10/KTTƯ)

26-9-2003/Trần Kim Lan

 

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

“Hạ cánh an toàn”

“Hạ cánh an toàn”



Cụm từ “hạ cánh an toàn”
“Hưu non tự nguyện” lây lan mọi miền
Đương quyền thả sức vơ tiền
Tham ô lũng đoạn ngang nhiên lộng hành.


Của dân của nước tham dành
Vắt cho kiệt cạn biến thành của riêng
Mặc dân đói khổ oan khiên
Nhà lầu, vợ bé… than phiền mặc ai.

Tiền dân phung phí tiêu xài
Của chìm của nổi vắt vai mấy đời
No nê phè phỡn vung trời
Một khi biến động… tức thời hưu non.

“An toàn hạ cánh” bài chuồn
Tội đồ tham nhũng ngọn nguồn còn đâu
Than ôi, nghĩ đến lòng đau
Nhân tình thế thái bể dâu khôn lường…

17.1.2014/Trần Kim Lan

 

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Chờ thời

Chờ thời



“Thay đổi nhưng không phải lúc này”(1)
Bao giờ dân quốc ngẩng đầu đây
Vì chưng tri thức còn nông cạn
Hay bởi tư duy ch
ửa đủ đầy
Khi “bạn” chung bè lì chẳng chuyển
Thì ta đồng cảnh cố sao lay
Chờ thời như thể chờ giông bão
Nước cuốn thuyền chìm chắc đến ngày.

2.12.2013/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Lời một quan chức.

 

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Đại án tham nhũng

Đại án tham nhũng
(Họa bài: Ngựa ngã - TG: Hồ Văn Thiện)


Tội hình tham nhũng lộ đuôi rồi
Vây cánh thân quen tuốt tuột lôi
Này kẻ ăn tiền đơn án khởi
Kia tên phản quốc lệnh tòa đòi
Cháy nhà gác tía hôi tanh chuột
Sập bẫy ngựa nòi bầm dập roi
Nhung nhúc bầy đàn thao túng khắp
Ngai quyền mục ruỗng tiếm ngôi dòi.

14.1.2014/Trần Kim Lan

Ngưạ ngã

alt

Ngựa Quý năm ni gục ngã rồi!
Tà Dương cứu mạng hắn đành lôi
Trưởng ban thụ án ăn tiền đút
Đầu sỏ xui can trốn lệnh đòi
Lo vỡ cả bầy đem thí mã
Hay dành lợi thế quyết ra roi
Vừa xông khói chuột rơi hàng bịch
Mới biết đền thiêng quá lắm dòi


11.1.2014/ Hồ Văn Thiện 

Bánh trường sinh

KTTƯ: 151-Bánh trường sinh



“Ta từ trời xuống, là Bánh trường sinh
Ai đến với Ta, chẳng hề phải đói
Ai tin lời Ta, chẳng hề phải khát
Con một Thiên Chúa, người đó là Ta.


Xưa kia tổ phụ đã ăn bánh Man-na
Nhưng vẫn luôn đói, nhưng vẫn phải chết
Nay máu thịt Ta là Bánh hằng sống
Ai ăn Bánh Ta - sống lại đời đời. (Gio-an6)

Như lời, Chúa chết, Phục sinh, về Trời
Chúa Giê-su lập nên một Giao ước mới
“Hãy đến với Chúa, hãy chịu phép rửa
Chịu phép Thánh thể, sẽ tới Thiên đường.”

(Dưạ theo các sách Tin Mừng-Gio-an6/KTTƯ)

24-9-2003/Trần Kim Lan
 

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Xuân xanh

Xuân xanh

Hình ảnh: Đề thơ cho tranh! Đề thơ cho tranh!
Nhanh! Nhanh!

Em xinh như đóa hoa hồng
Xuân xanh thắm sắc xao lòng bao tim
Còn xuân ong bướm say tìm
Sớm đưa chiều đón yêu tin hẹn thề.

Hương thầm ngan ngát chân quê
Hoa đan sắc nắng tràn trề sắc xuân
Bao chàng trai bước tần ngần
Nụ hồng chúm chím ríu ran hẹn hò.

Thế rồi hoa chót vương tơ
Cánh hoa tơi tả vật vờ gió lay
Tơ trời theo gió bay bay
Dẫu phai sắc thắm đắm say cỏn nồng.

Em xinh như đóa hoa hồng!

12.1.2014/Trần Kim Lan


Xuân đời

Xuân đời
(Họa bài: Treo lịch – TG: Nhạc sĩ Ngọc Khuê)


Xuân sang xuân tới lần lần
Xuân vừa mới đến mà xuân lại rồi
Xuân đời thoắt bóng câu thôi
Trăm năm mấy chốc mà đời người qua?

1.1.2014/Trần Kim Lan

Treo l ịch

Hình ảnh: Treo lịch 2014

Mỗi năm treo lịch một lần
Ừ sao nhanh thế, lại xuân nữa rồi
Mỗi ngày xé một tờ thôi
Là từng khoảnh khắc trong đời trôi qua!


31.12.2013/Ngọc khuê 

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Phép lạ Chúa làm, tại Ca-na

KTTƯ: 150-Phép lạ Chúa làm, tại Ca-na



Ngày ấy, tại tiệc cưới Ca-na, miền Ga-li-lê
Họ mời Chúa Giê-su, Đức Ma-ri-a, Môn đệ
Mới giữa bữa tiệc, rượu đã hết cả
“Họ hết rượu!”, Đức Ma-ri-a nhắc Chúa Giê-su.


“Việc ấy, chưa đến giờ tôi… thưa bà!”
“Làm theo lời Người!” Đức Ma-ri-a dặn họ
“Đổ nước đầy chum!” Chúa bảo đầy tớ
Quản tiệc được mời tới thử nước chum

“Cuối tiệc, rượu ngon, ông thật ngược đời!”
Quản tiệc nói cùng tân lang như thế
Chẳng ai biết nước đã hóa thành rượu
Ngoại trừ Chúa Giê-su, Đức Ma-ri-a, gia nhân.

Dấu lạ đầu tiên, Chúa tỏ vinh quang
Các Môn đệ vững tin quyền năng Chúa
Cũng tại Ca-na, con cận vệ thoát chết
Bởi ông khẩn cầu Chúa Giê-su chữa lành.

(Dưạ theo sách Tin Mừng của Gio-an/KTTƯ)

24-9-2003/Trần Kim Lan

 

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Chạy án

Chạy án



Chạy án than ôi nghĩ lại rầu
Cứ đà này đất nước về đâu
Sâu con phạm tội sâu to giúp
Sếp lớn tham ô sếp nhỏ bâu

Chân rết loằng ngoằng nhà sập nóc
Bầy đàn lúc nhúc quốc ung đầu
Cầm cương luật pháp quan tao loạn
Dân chúng bao giờ thoát khổ sầu?

8.1.2014/Trần Kim Lan
 

 

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Trước thềm Giáp Ngọ 2014

 Trước thềm Giáp Ngọ 2014
(Họa bài: Mã đáo 2014?– TG: Hồ Văn Thiện)


Trước thềm Giáp Ngọ nghĩ đau đầu
Cải sửa xem ra chẳng tới đâu
Phòng chống nhũng tham tham ngập lún
Bài trừ tệ nạn nạn tràn sâu
Đói nghèo khiếu kiện ầm nhân thế
Hôi của bạo hành náo địa cầu
Lịch sử guồng quay luôn biến động
Dậm chân tại ch nước sao giầu?

6.1.2014/Trần Kim Lan

Mã đáo 2014?

alt

Năm Tỵ rắn không ngóc được đầu
Ngọ sang ngựa sẽ chạy về đâu ?
Nợ nần chồng chéo chưa đường thoát
Kinh tế tụt đà vẫn lún sâu
Đời sống nhích lên không kịp giá
Niềm tin tụt xuống chẳng cần cầu
Đoàn tàu cứ lết theo ray cũ
Đích đến khi mô nước mạnh giầu ?


5.1.2014/Hồ Văn Thiện

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Thiên Chúa Ba Ngôi

108-THIÊN CHÚA BA NGÔI

Xem tại đây:
Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Ngài Hãy Đến
Tìm hiểu: Thiên Chúa ba ngôi
Facebook (Truyện ngắn)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE


Ba Ngôi - Một Chúa Thiên triều
Luôn luôn Hiện Hữu ban điều Thánh thiêng
Thiên Chúa luôn tỏa uy quyền
“Cha – Con - Thần khí“ - diệu huyền uy linh!


Chỉ cần luôn vững Đức Tin
Cậy trông Thiên Chúa, cậy xin thực lòng
Tình Cha trải khắp mênh mông
“Hãy xin sẽ được, ước mong sẽ tường!“

Chúa Giê-su đã soi đường
“Nước Trời rộng mở, chẳng nhường riêng ai“
Chúa Trời Cha của nhân loài
Yêu người kính Chúa - tương lai vĩnh hằng!

(Dựa theo Lời Chúa Giê-su/KTTƯ)

Nước Đức Thứ tư ngày 6-1-2010
Trần Kim Lan 

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Nghĩa tình phụ mẫu

Nghĩa tình phụ mẫu




_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE


Xem tại đây:
Chùm thơ Mừng Chúa Giáng sinh
Mùa Vọng ước
Đêm Chúa Giáng sinh
Hoàng Sa vạn lý (liên khúc) từ bài 1-99 (kết thúc tập I)
Hoàng Sa vạn lý (liên khúc) từ bài 1-99 (kết thúc tập I)
Qùa Giáng sinh và năm mới
Năm ngựa, tản mạn vài chuyện ngựa

Nghĩa tình phụ mẫu thật cao siêu
Mẹ qúy cha thương dạy dỗ nhiều
Như giọt thương yêu không thể cạn
Nước sông chịu đựng chẳng hề tiêu
Trong muôn sớm tối từ nhân rải
Nguồn vạn ngày đêm bác ái khêu
Chảy mãi nhiệt tâm trồng giống qúy
Ra hoa kết qủa vội thăng siêu.

(Nhân ngày giỗ mẹ 4.1.1984/2.12.Kỷ Hợi/2.12.Tân Mão))

26.12.2011/Trần Kim Lan 


     

Bài họa của Thi hữu

1-Ơn đức sinh thành

Cho thấu cung trời thẳm vợi siêu
Tròn câu hồng phúc mẹ cha nhiều
Chữ đồng khắc cốt nhân tương trợ
Hiếu kính ghi lòng cẩn dụng tiêu
Mới nhớ công cha tha thiết gọi
 hay nghĩa mẹ khẽ khàng khêu
Đạo đời thánh ý thành tâm vọng
Con khấn dâng Người sớm định siêu

08/05/2012/Đoang Hồ


2-Gia tài cha mẹ để lại

(Tự họa bài: Nghĩa tình phụ mẫu – TG: Trần Kim Lan
Tái họa cùng thi hữu Đoang Hồ: Ơn đức sinh thành)

Gia sản cho con lúc tịnh siêu
Tài tiền vốn sống trải đời nhiều
Cha răn bác ái không ngừng chảy
Mẹ dặn nhân từ chẳng để tiêu
 nghĩa đồng bào luôn nhớ thắp
Tình ân huynh đệ chớ quên khêu
Thương người khốn khó rèn tâm đức
Yêu đấng sinh thành khấn thoát siêu

8.5.2012/Trần Kim Lan


3-Hồng phúc Thiên Chúa

Hồng ân mầu nhiệm hiển linh siêu
Phúc đức trời cao chiếu rọi nhiều
Thiên huấn đạo đời năng giáo hợp
Chúa răn thánh ý hoạt truyền tiêu
Vợi niềm phụng kính dâng lòng tỏ
Thẳm nỗi yêu thương mở dạ khêu
 hối tịnh tâm dung dưỡng trí
Bờ vinh bến lạc sớm ngày siêu


13/04/2012/Đoang Hồ