" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Hò trao duyên (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng-Diệp Anh)

Hò trao duyên (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng-Diệp Anh)

Hò trao duyên
(Điệu hò sông Mã)



Xem tại đây:
Hò trao duyên (Ca Sĩ: Mạnh Hùng-Diệp Anh)

(Trai đò):
Hò… ơ… hớ… ơ ơ… ơ hò
Thuyền anh đi ngược về xuôi
Mà anh lẻ bóng…ớ ơ… một mình
Ơ… ơ… hò… Em xinh xinh thật là xinh
Hỏi em, em đã chung tình… ớ ơ… cùng ai?



(Phường buôn):
Ơ… ơ… hò… Rằng em phận liễu nhành mai
Tường cao cửa kín, then cài… phòng không
Ông Tơ, bà Nguyệt chưa thông
Nên còn ra ngóng vào trông… ớ ơ… đợi người!

(Trai đò):
Hò ơ… hớ… ơ ơ… ơ hò
Thuyền anh mắc cạn mất rồi
Mượn em dải yếm với đôi ớ ơ… tay ngà
Ơ…ơ…hò… Cùng nhau ta kéo thuyền ra
Hỏi em có muốn cùng ta… ớ ơ… xuôi dòng?

(Trai đò và phường buôn):
Hò ơ… hớ… ơ ơ… ơ hò
Hai ta chưa vợ chưa chồng
Trời cho gặp gỡ tơ hồng… ớ ơ… se duyên
Ơ… ơ… hò… Cùng nhau xuôi ngược mọi miền
Mênh mang sông Mã nối liền… ớ ơ… tình ta!

30.1.2012/Trần Kim Lan


Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: “Khúc hát yêu thương“ 

– Ba tập thơ trong 1- Thơ Trần Kim Lan- Sách dày 500 trang
-Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Hà Nội-Qúy III-2012










Hò trao duyên (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng-Diệp Anh)

Hò trao duyên (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng-Diệp Anh)

Hò trao duyên
(Điệu hò sông Mã)



Xem tại đây:
Hò trao duyên (Ca Sĩ: Mạnh Hùng-Diệp Anh)

(Trai đò):
Hò… ơ… hớ… ơ ơ… ơ hò
Thuyền anh đi ngược về xuôi
Mà anh lẻ bóng…ớ ơ… một mình
Ơ… ơ… hò… Em xinh xinh thật là xinh
Hỏi em, em đã chung tình… ớ ơ… cùng ai?



(Phường buôn):
Ơ… ơ… hò… Rằng em phận liễu nhành mai
Tường cao cửa kín, then cài… phòng không
Ông Tơ, bà Nguyệt chưa thông
Nên còn ra ngóng vào trông… ớ ơ… đợi người!

(Trai đò):
Hò ơ… hớ… ơ ơ… ơ hò
Thuyền anh mắc cạn mất rồi
Mượn em dải yếm với đôi ớ ơ… tay ngà
Ơ…ơ…hò… Cùng nhau ta kéo thuyền ra
Hỏi em có muốn cùng ta… ớ ơ… xuôi dòng?

(Trai đò và phường buôn):
Hò ơ… hớ… ơ ơ… ơ hò
Hai ta chưa vợ chưa chồng
Trời cho gặp gỡ tơ hồng… ớ ơ… se duyên
Ơ… ơ… hò… Cùng nhau xuôi ngược mọi miền
Mênh mang sông Mã nối liền… ớ ơ… tình ta!

30.1.2012/Trần Kim Lan


Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: “Khúc hát yêu thương“ – 

Ba tập thơ trong 1- Thơ Trần Kim Lan- Sách dày 500 trang-
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Hà Nội-Qúy III-2012







Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Mùa hoa anh đào (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Mùa hoa anh đào (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)














Mùa hoa anh đào

Mùa xuân rực rỡ anh đào
Đất trời huyền ảo chênh chao hồn người

Cánh hoa theo gió rơi rơi
Như mưa tuyết như sao trời bay bay.

Cánh đào nghiêng ngả nghiêng say
Én chao cánh liệng cánh lay lay hồn

Sóng xô cánh mỏng dập dờn
Đàn thiên nga trắng lượn vòng vờn hoa.

Bồng bềnh cánh đào bay xa
Cánh vương ánh mắt, cánh ra nhạc tình

Hồng hồng trắng đỏ xinh xinh
Hoa anh đào khiến muôn tim thẫn thờ

Cánh đào đong đưa ước mơ
Giục lòng đôi lứa hẹn hò duyên trao

Duyên trao vấn vít duyên đào…

14.4.2015/Trần Kim Lan

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Dạo phố Trinh Công Sơn (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)

Dạo phố Trinh Công Sơn (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)

Dạo phố Trịnh Công Sơn










Xem tại đây:
Dạo phố Trịnh Công Sơn (ca sĩ: Thái Hòa)
Dạo phố Trịnh Công Sơn (Trần Kim Lan)

Dạo bước trên đường Hồ Tây
Lặng “Nhớ mùa thu Hà Nội”
“Nối vòng tay lớn” hôm nay
Tình ca một thời bão nổi.



“Nghìn thu ở lại” dòng đời
“Một cõi đi về” khắc khoải
“Ru ta ngậm ngùi” khôn nguôi
“Như cánh vạc bay” bay mãi.

“Chiếc lá thu phai” dòng Hương
“Mưa hồng” giọt tình nhung nhớ
Dáng ai như Trịnh Công Sơn
“Đóa hoa vô thường” dạo phố.

“Để gió cuốn đi” bay xa
Nhạc Trịnh ngân nga dòng chảy
“Rừng xưa đã khép” tài ba
“Diễm xưa” tình người nồng cháy.

Nhớ “Một ngày như mọi ngày”
Hồ Tây, sông Hương “Hạ trắng”
Thoảng trông như dáng vai gầy
“Trịnh Công Sơn” phố loang nắng.

(Ghi chú: Những chữ trong ngoặc kép: 

Tên một trong những bài hát của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.)

28.3/1.4.2012/Trần Kim Lan 



Dạo phố Trinh Công Sơn (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)

Dạo phố Trinh Công Sơn (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)

Dạo phố Trịnh Công Sơn


Xem tại đây:
Dạo phố Trịnh Công Sơn (ca sĩ: Thái Hòa)
Dạo phố Trịnh Công Sơn (Trần Kim Lan)

Dạo bước trên đường Hồ Tây
Lặng “Nhớ mùa thu Hà Nội”
“Nối vòng tay lớn” hôm nay
Tình ca một thời bão nổi.



“Nghìn thu ở lại” dòng đời
“Một cõi đi về” khắc khoải
“Ru ta ngậm ngùi” khôn nguôi
“Như cánh vạc bay” bay mãi.

“Chiếc lá thu phai” dòng Hương
“Mưa hồng” giọt tình nhung nhớ
Dáng ai như Trịnh Công Sơn
“Đóa hoa vô thường” dạo phố.

“Để gió cuốn đi” bay xa
Nhạc Trịnh ngân nga dòng chảy
“Rừng xưa đã khép” tài ba
“Diễm xưa” tình người nồng cháy.

Nhớ “Một ngày như mọi ngày”
Hồ Tây, sông Hương “Hạ trắng”
Thoảng trông như dáng vai gầy
“Trịnh Công Sơn” phố loang nắng.

(Ghi chú: Những chữ trong ngoặc kép: 

Tên một trong những bài hát của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.)

28.3/1.4.2012/Trần Kim Lan 

  






Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Thành phố hội chợ thế giới (Nhạc và lời: Trần Kim Lan Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Thành phố hội chợ thế giới (Nhạc và lời: Trần Kim Lan Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Thành phố hội chợ thế giới
(4/4-Chậm, tha thiết, tình cảm)









Xem tại đây:
Ca khúc: "Thành phố hội chợ thế giới" (Ca sĩ Mạnh Hùng)
Clip: Thành phố hội chợ thế giới (Trần Kim Lan)

Thành phố hội chợ thế giới tôi yêu
Nơi hàng năm tấp nập doanh nhân tới
Nơi cuộc sống bình yên tưng bừng lễ hội
Nơi dặt dìu bay bổng những tình khúc dân ca.


Hồ Maschee dập dờn sóng vỗ bờ xa
Từng đàn thiên nga chập chờn cánh trắng
Những chiếc du thuyền bồng bềnh sóng nắng
Bập bùng khói lửa, nồng nàn hương thơm cuộc sống,
nồng nàn vấn vương.

Thành phố Hannover c
ủa nước Đức thành phố của yêu thương
Nơi hội tụ che chở đời lữ thứ
Nơi ươm trồng tình thương và bác ái
Nơi nảy mầm những hạt giống nhân văn.

Tôi yêu tôi yêu thành phố hội chợ thế giới
Nơi hạnh phúc tuyệt vời vì anh đã tới…

5.8.2014/Trần Kim Lan 







Thành phố hội chợ thế giới (Nhạc và lời: Trần Kim Lan Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Thành phố hội chợ thế giới (Nhạc và lời: Trần Kim Lan Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Thành phố hội chợ thế giới
(4/4-Chậm, tha thiết, tình cảm)



Xem tại đây:
Ca khúc: "Thành phố hội chợ thế giới" (Ca sĩ Mạnh Hùng)
Clip: Thành phố hội chợ thế giới (Trần Kim Lan)

Thành phố hội chợ thế giới tôi yêu
Nơi hàng năm tấp nập doanh nhân tới
Nơi cuộc sống bình yên tưng bừng lễ hội
Nơi dặt dìu bay bổng những tình khúc dân ca.


Hồ Maschee dập dờn sóng vỗ bờ xa
Từng đàn thiên nga chập chờn cánh trắng
Những chiếc du thuyền bồng bềnh sóng nắng
Bập bùng khói lửa, nồng nàn hương thơm cuộc sống,
nồng nàn vấn vương.

Thành phố Hannover c
ủa nước Đức thành phố của yêu thương
Nơi hội tụ che chở đời lữ thứ
Nơi ươm trồng tình thương và bác ái
Nơi nảy mầm những hạt giống nhân văn.

Tôi yêu tôi yêu thành phố hội chợ thế giới
Nơi hạnh phúc tuyệt vời vì anh đã tới…

5.8.2014/Trần Kim Lan 

 






Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Đêm Thánh vô cùng (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Ca khúc: Đêm Thánh vô cùng (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Đêm Thánh vô cùng
(3/4-Chậm, tha thiết, tình cảm)






Xem tại đây:
Clip: Đêm Thánh vô cùng (ca sĩ Mạnh Hùng)
Clip: Đêm Thánh vô cùng (Trần Kim Lan)


Đêm nay, đêm Chúa Giáng sinh
Đất trời tỏa sáng lung linh
Bê Lem giáng hạ ấu Chúa
Muôn lòng thắp lửa bình minh!



Đêm nay, đêm Thánh vô cùng
Muôn dân vui đón Tin mừng
Giê-su - Cứu Chúa xuống thế
Xua tan đêm tối mịt mùng.

Đêm nay, loài người hân hoan
Mừng Chúa Cứu thế giáng trần
Mừng đời thoát khỏi tội lỗi
Tin mừng loan khắp nhân gian
Đêm nay, đêm Thánh vô cùng!

24-12-2010/Trần Kim Lan 





Đêm Thánh vô cùng (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Ca khúc: Đêm Thánh vô cùng (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Đêm Thánh vô cùng
(3/4-Chậm, tha thiết, tình cảm)




Xem tại đây:
Clip: Đêm Thánh vô cùng (ca sĩ Mạnh Hùng)
Clip: Đêm Thánh vô cùng (Trần Kim Lan)


Đêm nay, đêm Chúa Giáng sinh
Đất trời tỏa sáng lung linh
Bê Lem giáng hạ ấu Chúa
Muôn lòng thắp lửa bình minh!



Đêm nay, đêm Thánh vô cùng
Muôn dân vui đón Tin mừng
Giê-su - Cứu Chúa xuống thế
Xua tan đêm tối mịt mùng.

Đêm nay, loài người hân hoan
Mừng Chúa Cứu thế giáng trần
Mừng đời thoát khỏi tội lỗi
Tin mừng loan khắp nhân gian
Đêm nay, đêm Thánh vô cùng!

24-12-2010/Trần Kim Lan 


 





Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Bằng ánh sáng ngời Chúa mở hồn con (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh)

Bằng ánh sáng ngời Chúa mở hồn con (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh)

Bằng ánh sáng ngời Chúa mở hồn con

(4/4-Chậm, tha thiết, tình cảm)


Khi con chưa biết Chúa Jesus là ai.
Nhưng lễ Giáng sinh, con thường mong tới.
Để đến nhà thờ, được mặc áo mới.
Chiêm ngắm Đức bà và nghe Thánh ca.

Tiếng hát du dương, trầm bổng, ngân nga.
Như từ trên Trời vọng xuống trần thế.
Như tiếng Thiên Thần vang ngân khe khẽ.
Xao động hồn con mãi những tháng năm.

Khi thấy dòng người lặng lẽ âm thầm.
Lên trước bàn thờ để nhận bánh Thánh.
Con cũng lên theo để được nhận bánh.
Con đâu đã hiểu mình Chúa nhiệm mầu!

Thời gian trôi mau, thời gian trôi mau.
Chúa dắt dìu con từng bước, từng bước.
“Chúa đến bên con chói lòa ân phước.
“Bằng ánh sáng ngời – Chúa mở hồn con!”
Chúa chỉ cho con thấy nước Thiên đường!

(Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - sau 10 năm
được nhận Lễ rửa tội)

7-6-1992/20-5-2002/Trần Kim Lan


(Bài thơ trích trong tập thơ: 
Đường đến nước Trời - Thơ Trần Kim Lan)

Bằng ánh sáng ngời Chúa mở hồn con (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh)

Bằng ánh sáng ngời Chúa mở hồn con (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh)

ĐĐNT:95-Bằng ánh sáng ngời, Chúa mở hồn con
(Tha thiết, tình cảm)



Xem tại đây:
Ca khúc: Bằng ánh sáng ngời Chúa mở hồn con (ca sĩ: Diệp Anh)
Clip: Bằng ánh sáng ngời Chúa mở hồn con (Trần Kim Lan)

Khi con chưa biết Chúa Jesus là ai
Nhưng lễ Giáng sinh, con thường mong tới
Để đến nhà thờ, được mặc áo mới
Chiêm ngắm Đức bà và nghe Thánh ca.



Tiếng hát du dương, trầm bổng, ngân nga.
Như từ trên Trời vọng xuống trần thế.
Như tiếng Thiên Thần vang ngân khe khẽ.
Xao động hồn con mãi những tháng năm.

Khi thấy dòng người lặng lẽ âm thầm.
Lên trước bàn thờ để nhận bánh Thánh.
Con cũng lên theo để được nhận bánh.
Con đâu đã hiểu mình Chúa nhiệm mầu!

Thời gian trôi mau, thời gian trôi mau.
Chúa dắt dìu con từng bước, từng bước.
“Chúa đến bên con chói lòa ân phước.
“Bằng ánh sáng ngời – Chúa mở hồn con!”
Chúa chỉ cho con thấy nước Thiên đường!

(Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - sau 10 năm
được nhận Lễ rửa tội)

7-6-1992/20-5-2002/Trần Kim Lan

(Bài thơ trích trong tập thơ: 

Đường đến nước Trời - Thơ Trần Kim Lan) 







Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

Günter Grass

Günter Grass
(16.10.1927 tại Danzig Langfuhr/13.4.2015)




















Günter Grass (1) danh vang khắp thế gian
Nobel dành giải nổi tiếng nhà văn
Thiếu thời ép chí tòng quân ngũ
Khôn lớn dốc lòng học nghiệp nhân
“Cái trống thiếc“ (2) lưu tên mọi nẻo
Truyện “Bò ngang“(3) để dấu muôn tâm
Bài trừ cuồng tín không khoan nhượng
Günter Grass danh vang khắp thế gian.

13-4-2015

Ghi chú: Günter Wilhelm Grass (Nhà văn người Đức)–  Sinh tại Danzig-Langfuhr (nay thuộc Ba Lan)
(2): Nhà văn đã được trao nhiều giải thưởng, đặc biệt nhất là Giải Nobel văn học năm 1999 cho tác phẩm “Cái trống thiếc“ của Nhà văn.
(3): Tác phẩm được cho là thành công thứ hai sau “Cái trống thiếc“.


Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Mẹ Teresa (Nhạc và lời: Trần Kim Lan - Ca sĩ: Diệp Anh)

Mẹ Teresa (Nhạc và lời: Trần Kim Lan - Ca sĩ: Diệp Anh)



Đường đến nước Trời:
6-Mẹ Teresa
 (1910-1997)
(4/4-Chậm, tha thiết, tình cảm)

Mẹ Teresa của muôn đời
Mà lòng bác ái rạng ngời thế gian
Được tin mẹ đã từ trần
Loài người thương tiếc, muôn phần tiếc thương.

Ai hay ở kiếp đời thường
Đã sinh ra mẹ - mở đường cứu nhân
Gieo yêu thương, gieo ân cần
Cho người khốn khổ, bệnh nhân không nhà…

Mẹ là mẹ của chúng ta
“Giữa đời sóng gió - mẹ là Thánh linh!”
Một đời gieo giảng đức tin
“Tình thương Thiên Chúa – trong tim mỗi người!”

Cuộc đời không chỉ tiếng cười
Đảo điên còn lắm, rối bời... mẹ ơi!
Vì tình thương mẹ tuyệt vời
“Thế gian sẽ bớt, sẽ vơi ác tà!”

5-9- 1997/Trần Kim Lan

Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: “Bóng thời gian” (Thơ Trần Kim Lan)-138 bài thơ lục bát, nhà xuất bản Văn học Hà Nội-Qúy II-2010)





Mẹ Teresa (Nhạc và lời: Trần Kim Lan - Ca sĩ: Diệp Anh)

Mẹ Teresa (Nhạc và lời: Trần Kim Lan - Ca sĩ: Diệp Anh)

ĐĐNT: 6-Mẹ Teresa
(26.8.1910-5.9.1997)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE


Xem tại đây:
Ca khúc: Mẹ Teresa (Ca sĩ Diệp Anh)
Clip: Mẹ Teresa (Trần Kim Lan)
Cùng khắp "quan tham" (Thơ TKL)
Đạo nước Chúa Trời (Thơ TKL)

Mẹ Teresa của muôn đời
Mà lòng bác ái rạng ngời thế gian
Được tin mẹ đã từ trần
Loài người thương tiếc, muôn phần tiếc thương.



Ai hay ở kiếp đời thường
Đã sinh ra mẹ - mở đường cứu nhân
Gieo yêu thương, gieo ân cần
Cho người khốn khổ, bệnh nhân không nhà…

Mẹ là mẹ của chúng ta
“Giữa đời sóng gió - mẹ là Thánh linh!”
Một đời gieo giảng đức tin
“Tình thương Thiên Chúa – trong tim mỗi người!”

Cuộc đời không chỉ tiếng cười
Đảo điên còn lắm, rối bời... mẹ ơi!
Vì tình thương mẹ tuyệt vời
“Thế gian sẽ bớt, sẽ vơi ác tà!”

5-9- 1997/Trần Kim Lan

 



Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Đức Thánh Cha John Paul II (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)

Đức Thánh Cha John Paul II (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)




ĐĐNT: 3-Đức Thánh Cha John Paul II
(18-5/2-4-2005)

Người sinh ra ở trên đời
“Để làm ngọn lửa sáng soi nhân tình!”
Người đi hầu khắp hành tinh
“Để gieo ánh sáng hòa bình tương giao!”

Bước chân Người đến nơi nao
“Niềm tin Thiên Chúa, Người trao, Người trồng!”
Gieo mối “liên kết đại đồng
Để con Thiên Chúa một lòng cùng nhau!”

Người hàn gắn vết thương đau
Tị hiềm, ngăn cách thuở nào gây nên…
Nhờ Người thông sáng, khôn ngoan
Khiến cho đối nghịch mưu toan chuyển vần

Kẻ hại Người phải đổi tâm
“Biến thù thành bạn đầy tràn cảm thông!”
Tình Người trải rộng mênh mông
“Thế gian thù, bạn nức lòng ngợi ca!”

Nhờ hồng ân Thiên Chúa Cha
“Giữa đời trần thế, Người là Thánh linh!”


24-12-1999/8-5-2005/Trần Kim Lan

Đức Thánh Cha John Paul II (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)

Đức Thánh Cha John Paul II (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)

ĐĐNT: 3-Đức Thánh Cha John Paul II
(18-5-1920/2-4-2005)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Xem tại đây:
Ca khúc: Đức Thánh Cha John Paul II (Ca sĩ: Thái Hòa)
Đức Giáo hoàng John Paul II
Clip Đức Thánh Cha John Paul II (Trần Kim Lan)

Người sinh ra ở trên đời
“Để làm ngọn lửa sáng soi nhân tình!”
Người đi hầu khắp hành tinh
“Để gieo ánh sáng hòa bình tương giao!”


Bước chân Người đến nơi nao
“Niềm tin Thiên Chúa, Người trao, Người trồng!”
Gieo mối “liên kết đại đồng
Để con Thiên Chúa một lòng cùng nhau!”

Người hàn gắn vết thương đau
Tị hiềm, ngăn cách thuở nào gây nên…
Nhờ Người thông sáng, khôn ngoan
Khiến cho đối nghịch mưu toan chuyển vần

Kẻ hại Người phải đổi tâm
“Biến thù thành bạn đầy tràn cảm thông!”
Tình Người trải rộng mênh mông
“Thế gian thù, bạn nức lòng ngợi ca!”

Nhờ hồng ân Thiên Chúa Cha
“Giữa đời trần thế, Người là Thánh linh!”

24-12-1999/8-5-2005/Trần Kim Lan

 



Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Cảm ơn cha mẹ (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Cảm ơn cha mẹ
(Tặng cháu Trần Hoàng Phong nhân sinh nhật)




Cảm ơn cha mẹ
Cho con chào đời
Ngày sinh đẹp thế
Nắng vàng nơi nơi.

Cảm ơn cha mẹ
Vất vả đêm ngày
Ru con yên giấc
Nâng hồn con bay.

Cảm ơn cha mẹ
Cho con mọi điều
Dạy con ngoan giỏi
Dạy con thương yêu.

Cảm ơn cha mẹ
Nâng bước đời con
Tình mẹ như nước
Tình cha mênh mông.

Cảm ơn cha mẹ
Cho con làm người
Mai sau khôn lớn
Xây đời đẹp tươi.

1.4.2008/1.4.2013/Trần Kim Lan