" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Mơ rụng răng

Mơ rụng răng












Già thì răng sẽ rụng thôi
Mà mơ răng rụng, hỡi ôi, hãi hùng!

Tỉnh dậy, nước mắt rưng rưng
Mơ sao như thật… sờ răng… may… còn!

Lúc trẻ thì thay răng non
Đang ăn, răng rụng, trợn tròn ngạc nhiên!

Mai ngày, chắc hết ưu phiền
Rụng răng, là lúc cõi tiên đang chờ!

25-6-2009/Trần Kim Lan

Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: "Tiếng lòng" (Thơ Trần Kim Lan) 
 Nhà xuất bản Văn học Hà Nội - Qúy I.2010.


Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Tranh truyền thần của Trương Duy Phương (sinh 1992)

Dân trí: 9x Việt vẽ tranh truyền thần bằng bút bi sống động như thật


Nhìn qua bức tranh truyền thần của Trương Duy Phương, người xem có thể nhầm lẫn đó là những bức ảnh chụp vì chúng chân thực đến từng chi tiết nhỏ.

Chủ nhân của những bức tranh truyền thần tuyệt đẹp đang được cư dân mạng truyền tay nhau là Trương Duy Phương, sinh năm 1992, quê Gia Lai. Duy Phương không dám tự nhận mình là một họa sĩ, tuy nhiên trong giới đam mê hội họa, Duy Phương cũng đã được biết đến như một “thiên tài” với những bức tranh chân dung truyền thần được nhận xét là đỉnh cao.
Duy Phương có khả năng vẽ tranh truyền thần bằng bút chì, bút bi… với thần thái nhân vật rất sống động. Hội họa đến với Phương rất tình cờ, ngay từ nhỏ cậu đã bị cuốn hút bởi những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng.
Một trong những bức tranh đáng ngưỡng mộ của Phương được thực hiện trong hơn 70 giờ.
Một trong những bức tranh đáng ngưỡng mộ của Phương được thực hiện trong hơn 70 giờ.
Phương không hề được đào tạo qua các trường lớp chuyên nghiệp... khả năng của cậu có được nhờ vào năng khiếu và quá trình tự luyện tập. Những bức tranh vẽ Sơn Tùng MTP, Chi Pu của Duy Phương khiến nhiều người "choáng" vì sự chân thực đến sống động.
Duy Phương chia sẻ: “Mình thường vẽ nhất là trẻ em và người già... Mình thích nét ngây thơ hồn nhiên của trẻ em và nét tần tảo nhọc nhằn, đôi khi yêu đời, quên đời của người già. Ngoài ra, mình rất thích vẽ chân dung các nhân vật nổi tiếng, các cầu thủ, diễn viên yêu thích.
Mình thường hay lên mạng xem tranh của những họa sĩ với phong cách tả thực, mỗi người mỗi thể loại mỗi chất liệu đều khiến mình thực sự nể phục, vì thế mình thần tượng hết những họa sĩ vẽ theo phong cách cực thực này”.
Theo Phương, để vẽ một bức tranh, đầu tiên Phương dựng hình, có khi kẻ ô để vẽ những mẫu cần độ chính xác cao, sau đó phác toàn diện bút chì mắt, mũi, miệng, tóc, nếp nhăn… Thông thường Phương vẽ mắt trước tiên, sau đó đánh khối, tả da, đi từ chi tiết nhỏ cho đến khi hoàn thành.
Một trong những bức tranh đáng ngưỡng mộ của Phương được thực hiện trong hơn 70 giờ.
Đối với Duy Phương, vẽ bằng bút bi khó nhất là khi vẽ tóc và tạo độ mịn cho da. Hơn nữa vẽ bút bi không sửa hay xóa được nên phải rất tỉ mỉ và kiên nhẫn. Mỗi bức vẽ bằng bút bi đều mất rất nhiều thời gian để hoàn thành.
Những bức tranh vẽ nhanh, Phương mất khoảng 5 giờ nhưng những tranh vẽ bút bi thì thời gian lâu hơn rất nhiều, có tranh Duy Phương phải mất hơn 70 giờ, vẽ trong hơn 2 tuần...
Sỡ hữu nhiều tác phẩm vô cùng đẹp mắt, nhưng Duy Phương luôn rất khiêm tốn, Phương luôn cho rằng khả năng của mình còn rất hạn chế, còn cần mài giũa, luyện tập nhiều hơn nữa để lên tới được một đẳng cấp cao hơn.
Phương cho biết trong thời gian tới sẽ tập vẽ thêm trên nhiều chất liệu khác nhau với phong cách cực thực mà cậu đang theo đuổi.
Cùng ngắm thêm những tác phẩm khác của Duy Phương:
Thế Quyết

Thế Quyết

Thế Quyết

Thế Quyết

Thế Quyết
Thế QuyếtẢnh: NVCC
(Nguồn Dân trí)

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Hãy mau từ chức

Hãy mau từ chức
(Gửi ông chủ tịch FIFA: Sepp Blatter)


Ông làm chủ tịch FIFA
Kéo theo lúc nhúc một nhà quan tham
Vậy mà ông vẫn nói rằng
“Ai làm nấy chịu” khăng khăng níu quyền!

Quân sai tướng chịu trước tiên
Nhà tan nước mất ghế yên vua ngồi?
Phủi tay ông nói mặc người
Ghế tôi tôi giữ tội đời người mang!

Tay ông chắc không nhúng chàm
Hay cùng một duộc thế gian chưa tường?
Bất tài quan tham một phường
Hãy mau từ chức sạch đường FIFA!

28.5.2015/Trần Kim Lan


"Có thế chứ, cuối cùng thì ông cũng phải từ chức!" (Trần Kim Lan)




2.6.2015: Chủ tịch Sepp Blatter vừa loan báo từ chức Chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới FIFA, chỉ 5 ngày sau khi tái đắc cử.
Trong thông báo đưa ra hôm nay thứ Ba 2/6/2015, Chủ tịch Sepp Blatter nói rằng ông quyết định rời khỏi chức vụ lãnh đạo FIFA nhằm mục đích giúp tổ chức tiếp tục công cuộc cải tổ, vượt qua cơn khủng hoảng hiện nay.
Tin tức phổ biến từ trụ sở FIFA ở Zurich cho hay, Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới sẽ triệu tập Hội nghị vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới để bầu người kế nhiệm.
Nhắc lại, Hai ngày trước khi FIFA họp hội nghị bầu Chủ tịch, hôm 27/5/2015, 6 viên chức cao cấp của FIFA đã bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ theo yêu cầu của FBI Hoa Kỳ, về tội nhận hối lộ cả trăm triệu dollars.
Trong một tuyên bố đưa ra ngay sau khi đắc cử Chủ tịch FIFA, ôngSepp Blatter nói rằng ông bị sốc trước cách mà ngành tư pháp Hoa Kỳ nhắm vào FIFA. Đồng thời chỉ trích điều mà ông cho là chiến dịch ‘thù ghét’ FIFA do các lãnh đạo bóng đá Châu Âu tiến hành.
 (Nguồn RFA)










Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Sao còn níu ghế?

Sao còn níu ghế?


Loạn ngôn loạn chữ loạn nhân tâm
Ngõ hẻm hang cùng oán thán tràn
Hà Nội thành đô dời “xóm Bắc“
Việt Nam cờ nước gắn “lân bang“
Hùng vương tượng đế như hề nặn
Trưng nữ kiệu voi tựa xiếc mần
Khẩu hiệu lời tuôn chường thất học
Sao còn níu ghế hỡi quan tham?

20.5.2015/Trần Kim Lan


Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Xuân đời (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Nhìn lại: “Xuân đời“ Trần Kim Lan

Xuân đời (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Xuân đời (1,2,3,4)

Xuân qua nuối tiếc xuân thì
Xuân đi không lại tiếc gì người ơi (ảnh 1, lúc nhỏ)
































Xuân thì vùn vụt qua trôi
Gánh tình bươn trải gánh đời gồng xoay.(ảnh 2, nơi sinh)

































Xuân nhàu bản thảo chất đầy (ảnh 3, áo dài đỏ)
Vấn vương vương vấn đắm say tình nồng
Đường trần trĩu gánh long đong
Tình tiền nhẹ bỗng xuân hồng phôi phai...

































Còn đâu một thuở xuân đài (ảnh 4: áo dài xanh)
Răng long tóc bạc xuân phai xuân tàn
Xuân đời cuối nẻo lang thang
Bóng câu chấp chới mơ màng xuân tiên…


































1.5.2015/Trần Kim Lan 



Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Việt Nam xưa đẹp lạ trong tranh họa sĩ Pháp

Dân trí-Cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, nhiều họa sĩ Pháp đã tìm tới Việt Nam như một điểm đến khơi nguồn cảm hứng hội họa.

Ở thời điểm này, nhiều bức tranh ấn tượng ghi lại vẻ đẹp đất nước - con người - văn hóa Việt Nam đã được các họa sĩ Pháp thực hiện:
Tranh của họa sĩ người PhápTranh của họa sĩ người Pháp Joseph Inguimberty (1896-1971), trưởng khoa Hội họa của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Chúng tôi cần hòa bình (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Chúng tôi cần hòa bình




Là kẻ chiến thắng, xin đừng qúa đỗi tự hào
Vì trong số các người cũng đang lấn sâu vào vết xe lịch sử đã bị nghiền nát
Là kẻ thua cuộc, xin đừng nuôi lòng thù hận, hãy cải hóa nhân tâm
Vì máu kẻ chiến thắng hay kẻ chiến bại đều là những giọt máu đào của nhân dân.
Là sự sống mà Tạo hóa đã ban cho nhân loại!

Thế giới loài người đã phải trải qua những cuộc thế chiến kinh hoàng
Máu của những con người vô tội chảy thành sông, thành biển
Những đền đài, nhà cửa đổ nát, những vết thương lòng chẳng bao giờ lành
Dù là bên chiến thắng hay bên chiến bại, hết thảy đều xót xa, đau đớn!

Chúng tôi là nhân dân, chúng tôi cần hòa bình
Nếu những người cầm quyền vì dân, thế giới sẽ bình yên hạnh phúc
Chúng tôi cần hòa bình, chúng tôi oán ghét chiến tranh
Hỡi những người cầm quyền hiếu chiến, hãy dừng tay lại!

Chúng tôi là nhân dân, chúng tôi cần hòa bình!

Nhân ngày kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ II- 9.5.1945/9.5.2015

Trần Kim Lan

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Viếng mộ Nguyễn Du (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)

Viếng mộ Nguyễn Du (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)

VIẾNG MỘ NGUYỄN DU
(Đại Thi Hào Nguyễn Du-1785/18-9-1820)



Xem tại đây:
Viếng mộ Nguyễn Du (Ca sĩ Thái Hòa)

Lặng thầm viếng mộ Nguyễn Du
Tình thơ réo rắt thiên thu vọng về
Đàn Kiều oán khúc tỉ tê
Thúy Vân, Kim Trọng não nề lời than…


Triều Minh, Gia Tĩnh quan tham
Bán tơ giá họa, dối gian, bạc tình
Sở Khanh lừa lọc hiện hình
Tú Bà, Bạc Hạnh… khiếp kinh hãi hùng

Kìa Từ Hải, bậc anh hùng
Lầu xanh Kiều thoát, hiếu trung vẹn toàn…
Đời xưa nghịch cảnh, bạo tàn
Đời nay… cũng thế, trái ngang có thừa!

Thương đời dãi nắng, dầm mưa
Thương thay nhân thế nhạt thưa tình người
Truyện Kiều bươn trải sóng đời
Thi nhân thổn thức chơi vơi nhân loài…

Dập dồn vẳng khúc bi ai
Nguyễn Du ơi! Lệ chảy dài bốn phương…

Nước Đức thứ Hai ngày 21-2-2011
Trần Kim Lan


 



Viếng mộ Nguyễn Du (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)

Viếng mộ Nguyễn Du (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)

VIẾNG MỘ NGUYỄN DU
(Đại Thi Hào Nguyễn Du-1785/18-9-1820)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Xem tại đây:
Viếng mộ Nguyễn Du (Ca sĩ Thái Hòa)

Lặng thầm viếng mộ Nguyễn Du
Tình thơ réo rắt thiên thu vọng về
Đàn Kiều oán khúc tỉ tê
Thúy Vân, Kim Trọng não nề lời than…


Triều Minh, Gia Tĩnh quan tham
Bán tơ giá họa, dối gian, bạc tình
Sở Khanh lừa lọc hiện hình
Tú Bà, Bạc Hạnh… khiếp kinh hãi hùng

Kìa Từ Hải, bậc anh hùng
Lầu xanh Kiều thoát, hiếu trung vẹn toàn…
Đời xưa nghịch cảnh, bạo tàn
Đời nay… cũng thế, trái ngang có thừa!

Thương đời dãi nắng, dầm mưa
Thương thay nhân thế nhạt thưa tình người
Truyện Kiều bươn trải sóng đời
Thi nhân thổn thức chơi vơi nhân loài…

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Dập dồn vẳng khúc bi ai
Nguyễn Du ơi! Lệ chảy dài bốn phương…

Nước Đức thứ Hai ngày 21-2-2011
Trần Kim Lan


 





Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Hà Nội ngày nghỉ lễ (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Hà Nội ngày nghỉ lễ





Anh chở em đi
Khắp chốn kinh kỳ
Nắng xuân phấp phới
Gió xuân thầm thì.

Xích lô em ngồi
Cùng anh dạo chơi
Anh gồng lưng đạp
Em ngẫm sự đời…

Hà Nội kiến người
Mà đâu hết rồi
Thành đô chỉ có
Anh em mình thôi?

Khách trọ Hà thành
Thương trường đua tranh
Về quê ngày nghỉ
Tìm chốn an lành.

Anh chở em đi
Xích lô bé ti
Gió cùng anh đẩy
Ngựa Gióng cùng phi.

30.4.2015/Trần Kim Lan