" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Biển ơi (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Clip: Biển ơi (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)
Xem tại đây:
- http://trankimlan.de/modules/x_movie/x_movie_view.php?cid=1&lid=879




Thăng trầm thế sự (48): Biển ơi!

Bao giờ biển hết buồn thương
Cá tung tăng lượn, hết buồn biển xanh
Nam Ai, Ví Dặm… ngọt lành
Trên thuyền, dưới bến em anh lại hò?

Buồn này biết đến khi mô
Miền Trung ơi hỡi, bao giờ biển trong
Huế thương, Vĩ Dạ… còn không
Hay nghe biển khóc, mênh mông lệ sầu?

Bao giờ biển hết thương đau
Ngư dân tấp nập rủ nhau dong thuyền
Biển chết, người khốn khổ liền
Bao giờ người, biển mọi miền lại vui?

Miền Trung cá biển sụt sùi
Trách ai thiển nghĩ ngậm ngùi nước dân!


30.4.2016/Trần Kim Lan

Thăng trầm thế sự (48): Biển ơi!

Thăng trầm thế sự (48): Biển ơi!
Xem tại đây:
- http://trankimlan.de/modules/x_movie/x_movie_view.php?cid=1&lid=879













Bao giờ biển hết buồn thương
Cá tung tăng lượn, hết buồn biển xanh
Nam Ai, Ví Dặm… ngọt lành
Trên thuyền, dưới bến em anh lại hò?

Buồn này biết đến khi mô
Miền Trung ơi hỡi, bao giờ biển trong
Huế thương, Vĩ Dạ… còn không
Hay nghe biển khóc, mênh mông lệ sầu?

Bao giờ biển hết thương đau
Ngư dân tấp nập rủ nhau dong thuyền
Biển chết, người khốn khổ liền
Bao giờ người, biển mọi miền lại vui?

Miền Trung cá biển sụt sùi
Trách ai thiển nghĩ ngậm ngùi nước dân!


30.4.2016/Trần Kim Lan


Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Thăng trầm thế sự (47): Thương ôi, Việt Nam

Thăng trầm thế sự (47): Thương ôi, Việt Nam













Thương ôi, Việt Nam lâm nguy
Trắng trời cá chết (1), biên thùy nắng nung
Cửu Long “bạn” chặn nước ngưng
Biển Đông “bạn”  trấn mọi vùng giao thông.











Thương ôi, mảnh đất mình rồng
Láng giềng “bốn tốt” kẹp vòng kim cô
Ra ngõ là gặp “bạn hờ”
Đường sông, đường biển vật vờ “bạn” China!

Tin “bạn” cõng rắn về nhà
Nước dân khốn khổ xót xa ngậm ngùi
Ngàn năm văn hiến sụt sùi
Vựa thóc, hoa trái ngọt bùi còn đâu?

Thương cho con cháu mai sau
Môi trường hủy diệt, nỗi đau muôn đời
Khổ đau cũng bời tại người
Tại quan tham nhũng, thiệt thòi là dân!

Vũng Áng “tự trị” Đài Loan
Việt Nam cấp phép đàng hoàng 70 năm
“Chọn thép hay chọn cá ăn?”
Chu Phàm (2) lớn tiếng, nước Nam giận trào!

“Xin lỗi”, mất việc, rồi sao
Họa mang nước Việt, họa vào cháu con
Đất Việt, “khách trọ” chơi ngông
“Biên thùy riêng cõi”, đừng hòng kiểm tra!

Luật đâu luật lạ thế a
Hãy mau rút phép, kíp rà sửa sai
Mong sao nước Việt ngày mai
Mây mù tan hết tương lai nắng hường.

28.4.2016/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Từ ngày 6.4.2016 26.4.2016... vùng biển từ Vũng Áng (khu công nghiệp Formosa) trải qua các tỉnh: Hà Tĩnh, Thừa Thiên, Huế... hàng trăm tấn cá bị chết hàng loạt (hiện tượng này, Việt Nam chưa từng xảy ra) hiện đang có nghi vấn do chất thải từ khu công nghiệp Vũng Áng do Đài Loan (người China) làm chủ, được chính phủ Việt Nam cấp phép dài hạn 70 năm. Đoàn kiểm tra đến, không được vào, vì phải có lệnh của chính phủ. Hiện đang chờ xét nghiệm, kiểm tra xem nguyên nhân cá chết là do chất thải độc hay do thảm họa thiên nhiên?

(2): Chu Xuân Phàm, phó giám đốc đối ngoại của Formosa đã phát biểu: “Chọn thép hay chọn cá?” Khiến dư luận Việt Nam vô cùng bức xúc... Mặc dù, sau đó lãnh đạo tập đoàn Formosa đã đuổi việc Chu Xuân Phàm và xin lỗi, cũng không làm dịu được sự phẫn nộ của người dân Việt Nam trong nước và ở nước ngoài...

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Hai Bà Trưng (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Ca khúc: Hai Bà Trưng (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE


KHYT: 313-Hai Bà Trưng
(Sinh năm 1.8.14/Mất ngày 6.3.43 - Qúy Mão )

Xem tại đây:
Hai Bà Trưng (Ca sĩ Mạnh Hùng)

Dẫu rằng nhi nữ hồng quần
Nước Nam lệ thuộc chẳng đành ngồi im
Thương chồng, thương nước chất tim
Trưng trắc, Trưng Nhị dấy binh đuổi thù.


Châu Phong lẫm liệt ngàn thu
Cờ voi gióng trống mịt mù trời Nam
Tô Định tháo chạy thân tàn
Mê Linh định đế vẻ vang giống nòi.

Bắc triều thua cuộc giận sôi
Sai quân Mã Viện tức thời cứu nguy
Quyết tử bảo vệ kinh kỳ
Vua quân đất Việt sá chi hiểm nghèo.

Hát Giang tình thế cheo leo
Hai Bà tuẫn tiết mãi gieo tiếng hùng
Ngàn năm gương sáng soi chung
Xứng danh Liệt quốc lẫy lừng Bà Trưng.

19.10.2011/Trần Kim Lan


 





Hai Bà Trưng (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Ca khúc: Hai Bà Trưng (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE


KHYT: 313-Hai Bà Trưng
(Sinh năm 1.8.14/Mất ngày 6.3.43 - Qúy Mão )

Xem tại đây:
Hai Bà Trưng (Ca sĩ Mạnh Hùng)

Dẫu rằng nhi nữ hồng quần
Nước Nam lệ thuộc chẳng đành ngồi im
Thương chồng, thương nước chất tim
Trưng trắc, Trưng Nhị dấy binh đuổi thù.


Châu Phong lẫm liệt ngàn thu
Cờ voi gióng trống mịt mù trời Nam
Tô Định tháo chạy thân tàn
Mê Linh định đế vẻ vang giống nòi.

Bắc triều thua cuộc giận sôi
Sai quân Mã Viện tức thời cứu nguy
Quyết tử bảo vệ kinh kỳ
Vua quân đất Việt sá chi hiểm nghèo.

Hát Giang tình thế cheo leo
Hai Bà tuẫn tiết mãi gieo tiếng hùng
Ngàn năm gương sáng soi chung
Xứng danh Liệt quốc lẫy lừng Bà Trưng.

19.10.2011/Trần Kim Lan


 










Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Huyền sử Việt Nam (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Ca khúc: Huyền sử Việt Nam (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)



KHYT-219-Huyền sử Việt Nam
Xem tại đây:
Huyền sử Việt Nam (Ca sĩ Mạnh Hùng)

Truyền rằng từ thuở hồng hoang
Âu Cơ gặp Lạc Long quân nên tình
Trăm con dòng dõi Thiên đình
Năm mươi theo mẹ mưu sinh đồng bằng


Năm mươi theo cha non ngàn
Trải bao thiên kỷ, Việt Nam hình thành
Nước Nam non nước như tranh
Dập dờn sóng vỗ, quanh năm nắng vàng.

Dân Nam chịu khó, chuyên cần
Gia đình hòa thuận, hợp quần bên nhau
Đồng cam chia ngọt, sẻ đau
Chung xây đất nước, đối đầu ngoại xâm.

Lẫy lừng hào kiệt, danh nhân
Cũng nhờ có mẹ Việt Nam anh hùng!

20-10-2010/Trần Kim Lan

 








Huyền sử Việt Nam (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Ca khúc: Huyền sử Việt Nam (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)



KHYT-219-Huyền sử Việt Nam
Xem tại đây:
Huyền sử Việt Nam (Ca sĩ Mạnh Hùng)

Truyền rằng từ thuở hồng hoang
Âu Cơ gặp Lạc Long quân nên tình
Trăm con dòng dõi Thiên đình
Năm mươi theo mẹ mưu sinh đồng bằng


Năm mươi theo cha non ngàn
Trải bao thiên kỷ, Việt Nam hình thành
Nước Nam non nước như tranh
Dập dờn sóng vỗ, quanh năm nắng vàng.

Dân Nam chịu khó, chuyên cần
Gia đình hòa thuận, hợp quần bên nhau
Đồng cam chia ngọt, sẻ đau
Chung xây đất nước, đối đầu ngoại xâm.

Lẫy lừng hào kiệt, danh nhân
Cũng nhờ có mẹ Việt Nam anh hùng!

20-10-2010/Trần Kim Lan

 







Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Thăng trầm thế sự (46): Bài thơ ngỏ gửi bà Thủ tướng Đức Angela Merkel ( Và qua tin nhắn trực tiếp Twitter)

Thăng trầm thế sự (46): Bài thơ ngỏ gửi bà Thủ tướng Đức Angela Merkel














Merkel ơi! Bà đã nghĩ gì
Muộn màng “hối lỗi” (1) khinh khi muộn màng
Hai tuần nước Đức bàng hoàng
“Tự do ngôn luận” – Nói – Làm khác xa!
                                      
Nếu Böhmermann vào tù vì bà
Tôi xin “nối gót” chuyển nhà: ngục sâu!
Miệng “hối tiếc”, lòng có đau
Làm sao gột rửa năm châu miệng đời?

“Đàn ông “nông cạn” giếng khơi
Đàn bà “sâu sắc” như cơi đựng trầu!” (2)
Câu ca đúc kết nhiệm mầu
Xưa nay việc lớn đâu đâu cũng là...

Đàn ông gánh vác sơn hà
Trời cho sức mạnh thiện, tà phân minh
Đàn bà lụy nghĩa, lụy tình
Cầm cương ngựa hí hoảng kinh rối mù...

Ba nhiệm kỳ, giỏi giang ư
Thưa bà, dân nước bây chừ ra sao
“Nhờ bà”, di dân ào ào
Trộm cướp kỷ lục, nhà nào cũng lo! (3)

Ra đường ai cũng co ro
Biết đâu thù bạn, tội đồ mang bom
Phụ nữ chịu nhục, oán hờn
Biết bao đau khổ, thương buồn Merkel ơi!

Vì dân, vì nước, vì người
“Nước dân trên hết” là lời chẳng sai
Này bà, đừng cố níu ngai
Mở đường nước Đức tương lai nắng hường!

Mong rằng Luật Đức sang chương
Nhiệm kỳ Thủ tướng mở đường 8 năm
Độc quyền hại nước, hại dân
“103” điều luật ấy phải cần loại ngay!

Muôn đời dân chủ là đây
“Tự do ngôn luận” giang tay giữ gìn
Lời là lời của muôn tim
Những mong “quan lớn” tầm nhìn ngẫm suy!

23.4.2016/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Ngày 22.4.2016 bà Thủ tướng Đức Merkel đã tỏ ra “hối tiếc” vì đã nhận xét bài thơ châm biếm Tổng thổng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là “có tính xúc phạm” và đã chuẩn y chuyển vụ kiện Böhmermann cho tòa án xét xử... Bà Thủ tướng tỏ ra “hối tiếc” vì nhận xét, chứ vẫn cho rằng việc ủy quyền cho tòa án luận tội Böhmermann là đúng (mặc cho nhiều người trong đảng và khác đảng, rất nhiều nghệ sĩ, dân chúng không tán thành, vì một khi đã nhận xét như thế cùng với quyết định chuẩn y ủy quyền cho tòa án, thì kể như đã “luận tội” rồi). Tất cà thông tin báo chí, truyền hình đều phát đi lời “hối tiếc” của bà.
Bộ trưởng Tư pháp Thomas Kutschaty thuộc tiểu bang NRW (đảng SPD) đề nghị bãi bỏ điều luật 103 trước mùa hè 2016, chứ không đợi tới năm 2018 như tuyên bố của bà Merkel.
(2): Câu dân ca nhằm “châm biếm” sự cạn nghĩ của đàn bà...
(3): Năm 2015 có tới 167.136 vụ trộm đột nhập nhà dân gây thiệt hại tài sản, tinh thần, tăng kỷ lục so với năm 2014 (tăng 10%) năm 2014 là 152.123 vụ nhà bị trộm, đây cũng đã là kỷ lục nhà bị trộm cao nhất trong 15 năm.

Deutsch:
 Freude und Trauer weltliche Leben (46): Das Gedicht Öffnet Bundeskanzlerin Angela Merkel schicken (Und via Twitter direkte Nachrichten)
Merkel Oh! Was sie dachte
Verspätete ihr Bedauern (1)
In zwei Wochen zu Deutschland schockiert, schockiert
"Redefreiheit " zwischen Wort und Tat anders!

Wenn dem so ist und Böhmermann ins Gefängnis
Ich würde ihn ins Gefängnis folgen!
Ihr Mund sagte: "Bereuen" Herz Schmerz, den sie nicht hatte?
Wie kann sie den Vorwurf der menschlichen Welt wischen?

“Männer gedacht "oberflächlich" als Wasserbrunnen
Frau dachte, "tief" wie eine Tasse Tee Tabletts!“ (2)
Die Verse der Massen ist eine Zeichnung aus dem wirklichen Leben
Von der Vergangenheit zur Gegenwart, das Land ist weitgehend verantwortlich Mann

Die meisten Männer Ladung des Landes nehmen
Der Himmel hat Männer die Kraft gegeben, das Land zu bewahren schützen, zu überwinden Übel.
Allerdings neigen Frauen die Stimmung dominieren, schwach
Dafür vermeidet nicht die Fehler ..

Stolz über drei Begriffe als Premierminister zu haben?
Werfen Sie einen Blick auf die Situation Deutschland wandte sich nun wie?
"Dank!“ Wegen ihrer Angebote, die deutschen Einwanderern überflutet!
Diebe stehlen Fälle des öffentlichen Vermögens den höchsten Rekord hat (3)

Jeder drängten auf die Straße
Wer weiß, deine Feinde, Bombe Sünder
Frauen leiden Demütigung, Groll
Wie viel Leid, verletzt traurig Merkel Oh!

Die Führer müssen immer Sorgen über die Menschen des Landes
Als ein führendes Unternehmen denken über die Menschen müssen zuerst
Frau Merkel, versuchen Sie nicht, Thron zu klammern
Deutschland hat den Weg zukünftige Richtung der Sonne!

Wir freuen uns, dass das deutsche Gesetz zu zeigen,
Der Begriff Premierminister den Weg für 8 Jahre zu ebnen
Diktatur, würde Autoritarismus Verräter in das Land sein
“103“ veraltete Regeln sollten abgeschafft werden

Die Demokratie ist hier für immer
"Die Freiheit der Meinungsäußerung" halten die Arme
Wort ist das Wort aller Herzen
Da die Nation, müssen die Führer immer denken und zu handeln Recht

2016.04.23/Trần Kim Lan

Anmerkung (1): Am 22/04/2016 Frau Merkel Merkel "Bedauern" für das Gedicht sarkastische Bemerkungen von Präsident türkischen Erdogan als "offensive" gezeigt hat und Verteilergetriebe genehmigt Böhmer dem erkennenden Gericht ... Sie äußerte Premierminister "bedauern" für einen Kommentar, aber hat gesagt, dass das Gericht genehmigen Böhmer Amtsenthebung korrekt ist (auch für viele der anderen Partei und der Partei, eine Menge Künstler, die Menschen nicht einverstanden sind, denn wenn solche Kommentare zusammen mit Genehmigung des Gerichts berechtigt, die Angelegenheit als "Impeachment") geltend. Alle Presse und Fernsehen haben das Wort "Bedauern" ihre Sendung.
Justizminister Thomas Kutschaty Land NRW (SPD) schlägt vor dem Sommer 2016 103 Gesetze abzuschaffen, anstatt bis zum Jahr 2018 als Merkels Aussage warten.
(2): Frage Folk "Satire" ist seicht einer Frau zu denken ...
(3): im Jahr 2015 waren es 167 136 Menschen Einbruch, Einbruch verursacht Sachschäden, geistige, eine Zunahme Rekord im Vergleich zu 2014 (+ 10%) im Jahr 2014 wurde 152 123 Fälle von Diebstahl, sondern hat auch den Rekord den höchsten Diebstahl in 15 Jahren aufnehmen.


English:
 Joy and sorrow worldly life (46): The poem Opens send Chancellor Angela Merkel (And via Twitter direct messages)

Merkel Oh! What was she thinking
Late regret (1)
In two weeks Germany shocked shocked
"Freedom of speech" between word and deed different!

If so and Böhmermann jail
I would follow him in jail!
Her mouth said: "Repent" heartbreak, she had not?
How can they wipe the accusation of the human world?

"Men thought" superficial "as water wells
Woman thought "deep" as a cup of tea trays!” (2)
The verses of the masses is a drawing from real life
From past to present, the country is largely responsible man

take charge of the country Most men
Heaven has given men the power to protect, preserve the country to overcome evil.
However, women tend sentiment dominate weak
For this does not avoid the mistakes ..

about having pride three terms as prime minister?
Take a look at the situation Germany turned now like?
"Thanks!" Because of their deals, the German immigrants flooded!
Thieves steal cases of public assets the highest record has (3)

Everyone crowded street
Who knows, your enemies, bomb sinners
Women suffer humiliation, resentment
How much suffering hurt, sad Merkel Oh!

The leaders must always worry about the people of the country
As a leading think about the people must first
Mrs Merkel, do not try to cling throne
Germany led the way future direction of the sun!

We are pleased that the German law to show
to pave the term prime minister the way for 8 years
Dictatorship, authoritarianism would be traitors to the country
"103" outdated rules should be abolished

Democracy is here forever
"Freedom of expression" keep arms
Word is the word of all heart
As the nation, the leaders must always think and act right

04.23.2016 / Trần Kim Lan

Note (1): On 04/22/2016 Mrs Merkel Merkel "regret" for the poem sarcastic remarks of President Turkish Erdogan as "offensive" has shown and transfer case approved Böhmer the trial court ... She voiced Prime Minister "regret" for a comment, but has said that the court approve Bohemian impeachment is correct (also for many of the other party and the party, a lot of artists that people do not agree, because if such comments right along with approval of the court, the matter as " impeachment ") claims. All press and television have the word "regret" its mission.
Justice Minister Thomas Kutschaty NRW (SPD) proposes to abolish before summer 2016 103 laws, rather than waiting until 2018 as Merkel's statement.
(2): Question Folk "satire" is to think shallow a woman ...
(3): in 2015 there were 167,136 people burglary, burglary, damage to property, intellectual, an increase record compared to 2014 (+ 10%) in 2014 was 152 123 cases of theft, but also has the record of the highest theft record in 15 years.



























Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Những nhân chứng đức tin (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Ca khúc: Những nhân chứng đức tin (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) 

Đường đến nước Trời: 11-Những nhân chứng đức tin
(Kính các Thánh tử đạo - chậm rãi, tha thiết, tình cảm)



Xem tại đây:
Những nhân chứng đức tin (Ca sĩ Mạnh Hùng)
Clip: Những nhân chứng đức tin (Trần Kim Lan)
Quê hương khúc nhớ (Thơ Trần Kim Lan)


Khi nhân loại còn chìm trong u tối
Khi nhân loại còn chìm trong lãng quên
Đấng đã sinh thành, dựng nên trời đất
Đã nảy mầm những hạt giống đức tin!


Đó là những con người đầy yếu đuối
Nhưng vững lòng tin nơi Đức Chúa Lời (1)
Họ đổi mạng sống, để vinh danh Chúa
Sự chết hiển vinh nên Thánh đời đời!

Chúa đã giang tay đón họ về Trời
Những giọt máu đào đã xây đềnThánh
Cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi
Ôi! Linh thiêng, Thánh thiêng những nhân chứng đức tin!

26-8-2001/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Lời Chúa, Kinh Thánh.

 



Những nhân chứng đức tin (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

 Ca khúc: Những nhân chứng đức tin (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Đường đến nước Trời: 11-Những nhân chứng đức tin
(Kính các Thánh tử đạo - chậm rãi, tha thiết, tình cảm)



Xem tại đây:
Những nhân chứng đức tin (Ca sĩ Mạnh Hùng)
Clip: Những nhân chứng đức tin (Trần Kim Lan)
Quê hương khúc nhớ (Thơ Trần Kim Lan)


Khi nhân loại còn chìm trong u tối
Khi nhân loại còn chìm trong lãng quên
Đấng đã sinh thành, dựng nên trời đất
Đã nảy mầm những hạt giống đức tin!


Đó là những con người đầy yếu đuối
Nhưng vững lòng tin nơi Đức Chúa Lời (1)
Họ đổi mạng sống, để vinh danh Chúa
Sự chết hiển vinh nên Thánh đời đời!

Chúa đã giang tay đón họ về Trời
Những giọt máu đào đã xây đềnThánh
Cho hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi
Ôi! Linh thiêng, Thánh thiêng những nhân chứng đức tin!

26-8-2001/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Lời Chúa, Kinh Thánh.

 



Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Thăng trầm thế sự (45): Níu cánh hoa đào dạo miền nhân thế.

Thăng trầm thế sự (45): Níu cánh hoa đào dạo miền nhân thế.













Níu cánh hoa đào bay bay
Én chao cánh lượn nắng hây hây vờn
Thoảng nghe toàn những lời buồn
Trời Tây bão nổi, nguồn cơn tại người!

Tự do ngôn luận, thôi rồi
Merkel đồng ý ký tức thời kiện Böhmermann
Nước Đức sửng sốt, bàng hoàng
“Tự do” – “Luật định” tréo ngang, rõ là…

“Tội khi quân” - điều luật 103 (1)
Rành rành luật định đem ra còng lời
Thế kỷ mười chín (19) qua trôi
Thế kỷ hai mốt (21) luật khơi đội mồ!

“Tự do ngôn luận” ra tro
Người thương, kẻ chửi… âu lo thế tình
Dieter Hallervorden (2) nổi giận lôi đình
Video “chém gió”, “thách Erdogan trình kiện ta!”

Nghệ sĩ hài trổ tài ca
“Erdogan khủng bố, ác tà, đích danh!”
Báo chí, bình luận… tanh bành
Hàng triệu đồng cảm, chẳng đành lặng yên.

Video khác kế tiếp ngay liền
Merkel “tình sử”… khiến mọi miền ngó trông
DDR, Hitler, Maria, rồi Scharia (3) còng…
Mong sao “luật dởm” chẳng hòng hại ai!

Thổ cũng vừa mới ra oai
Phóng viên ARD (4) chặn, tiếng tai, lại càng
Europa Chef cũng mới đăng đàn
Miễn visa Thổ… e thời gian còn dài…

Điểm mặt phụ nữ “anh tài”
Mấy ai lịch sử lưu đài tiếng thơm
Bà Suu Kyi từng giải Nobel
“Trên cả tổng thống” có nên nghiệp vàng?

Đàn ông cố vị tham tàn
Nước dân khốn khổ vì quan cũng nhiều
“Panama” bị khám xét liêu xiêu
Quan tham lộ mặt trăm chiều quan tham.

Đường bộ, đường thủy thuyền nhân
Bao người bỏ mạng, di dân khốn cùng
Động đất, lụt, hạn mọi vùng
Họa trời giáng xuống không ngừng, vì đâu?

Vì sự ác ngập năm châu
Việt Nam hạn hán è đầu miền Tây
Cửu Long giang, vựa thóc đầy
Chín rồng nước chảy đêm ngày chứa chan

Đập thủy điện “bạn” giăng hàng
Nước sông cạn kiệt oán than chất chồng
Dẫu China thả nước thông dòng
Cũng không che được ác lòng hiểm sâu!

Sự đời càng ngẫm càng đau
Cánh đào tơi tả xuân sầu xuân đi…

21.4.2016/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Điều luật 103 của Đức (có từ thế kỷ 19), nếu ai mắc tội “khi quân”, sẽ bị phạt tù 3-5 năm, hoặc bị phạt tiền...
(2): Diễn viên, đạo diễn hài nổi tiếng của Đức
(3): Đạo Hồi
(4): Phóng viên đài truyền hình ARD, đã phát lại video bài thơ châm biếm Tổng thống Erdogan, bị chặn lại ở sân bay Thổ…





Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Mẹ là vầng sáng thế gian (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Ca khúc: Mẹ là vầng sáng thế gian (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) 

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Mẹ là vầng sáng thế gian

Xem tại đây:
Mẹ là vầng sáng thế gian (Ca sĩ Mạnh Hùng)

Mẹ là vầng sáng thế gian
Hạ sinh ầu Chúa vĩnh hằng thương yêu
Lòng Mẹ gươm thấu muôn chiều
Nhìn Chúa đau đớn, liêu xiêu thập hình!



Mẹ là Đức Mẹ Đồng Trinh
Giê-su Cứu Chúa – Thánh Linh ngự lòng
Hồng ân Chúa trải mênh mông
Mẹ về nước Chúa vẫn không quên đời…

Ai người khốn khổ chơi vơi
Nguyện cầu Mẹ giúp khổ thời qua mau
Chúa ban quyền phép nhiệm mầu
Đức tin bừng lửa, Mẹ đâu chối từ!

Diệu huyền ánh nguyệt thiên thu
Vòng tay Mẹ mở thắp ru ân tình
Mẹ là Mẹ của muôn tim
“Cầu được, ước thấy” - đọc Kinh Mân Côi...


Nước Đức thứ bảy ngày 7-5-2011
Trần Kim Lan 

 





Mẹ là vầng sáng thế gian (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Ca khúc: Mẹ là vầng sáng thế gian (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) 

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE

Mẹ là vầng sáng thế gian

Xem tại đây:
Mẹ là vầng sáng thế gian (Ca sĩ Mạnh Hùng)

Mẹ là vầng sáng thế gian
Hạ sinh 
u Chúa vĩnh hằng thương yêu
Lòng Mẹ gươm thấu muôn chiều
Nhìn Chúa đau đớn, liêu xiêu thập hình!



Mẹ là Đức Mẹ Đồng Trinh
Giê-su Cứu Chúa – Thánh Linh ngự lòng
Hồng 
ân Chúa trải mênh mông
Mẹ về nước Chúa vẫn không quên đời…

Ai người khốn khổ chơi vơi
Nguyện cầu Mẹ giúp khổ thời qua mau
Chúa ban quyền phép nhiệm mầu
Đức tin bừng lửa, Mẹ đâu chối từ!

Diệu huyền 
ánh nguyệt thiên thu
Vòng tay Mẹ mở thắp ru ân tình
Mẹ là Mẹ của muôn tim
“Cầu được, ước thấy” - đọc Kinh Mân Côi...


Nước Đức thứ bảy ngày 7-5-2011
Trần Kim Lan 

 




Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Chợ hoa ngày xuân (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng)

Ca khúc: Chợ hoa ngày xuân (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng)





Cuối nẻo dương trần: 145-Chợ hoa ngày xuân

Xem tại đây:
Chợ hoa ngày xuân (CS Thái Hòa-Mạnh Hùng)

Ngày xuân em đi chợ hoa
Mớ ba mớ bảy điệu đà
Đào, mai, quất, hồng… khoe sắc
Nắng xuân lóng lánh chan hòa.


Ngày xuân anh đi chợ xuân
Khăn the áo gấm điệu đàng
Nhìn hoa nhìn em lúng liếng
Nghe tim rạo rực xốn xang.

Ngày xuân chợ hoa dạo chơi
Nghe xuân rộn rã đất trời
Tứ thân quốc mộc gặp gỡ
Tình xuân nhen lửa bồi hồi.

Ngày xuân chợ hoa gặp nhau
Hương xuân thoang thoảng hương cau
Mắt em mắt anh hò hẹn
Tình mình duyên thắm bạc đầu!

7.2.2015/Trần Kim Lan

 






Chợ hoa ngày xuân (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng)

Ca khúc: Chợ hoa ngày xuân (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng)




Cuối nẻo dương trần: 145-Chợ hoa ngày xuân

Xem tại đây:
Chợ hoa ngày xuân (CS Thái Hòa-Mạnh Hùng)

Ngày xuân em đi chợ hoa
Mớ ba mớ bảy điệu đà
Đào, mai, quất, hồng… khoe sắc
Nắng xuân lóng lánh chan hòa.


Ngày xuân anh đi chợ xuân
Khăn the áo gấm điệu đàng
Nhìn hoa nhìn em lúng liếng
Nghe tim rạo rực xốn xang.

Ngày xuân chợ hoa dạo chơi
Nghe xuân rộn rã đất trời
Tứ thân quốc mộc gặp gỡ
Tình xuân nhen lửa bồi hồi.

Ngày xuân chợ hoa gặp nhau
Hương xuân thoang thoảng hương cau
Mắt em mắt anh hò hẹn
Tình mình duyên thắm bạc đầu!

7.2.2015/Trần Kim Lan