" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Tình ca “Hòn ngọc viễn đông“ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa) (Karaoke-Beat)

Tình ca “Hòn ngọc viễn đông“ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 123)

Khúc hát yêu thương: 255-Tình ca “Hòn ngọc viễn đông”

Ngày ấy, ngỡ ngàng trên miền đất mới
“Hòn ngọc viễn đông”, nắng trải mênh mông
Hương gió biển mằn mặn môi thổi tới
Có vị sầu riêng, xoài mít, chôm chôm.

Anh đến bên em, dịu dàng trìu mến
Thánh thót tiếng đàn, dìu dặt tình ca
Chàng trai Sài Gòn nồng nàn nắng biển
Xao xuyến lòng em, ánh mắt thiết tha.

Xuân đã đến trong lòng em, thuở ấy
Rực rỡ đào, mai, bánh tét, bánh chưng
Da diết tình anh, hương lòng bừng dậy
Dẫu xa vời vợi, còn mãi vấn vương.

“Hòn ngọc viễn đông” mênh mang thương nhớ
Thắm thiết tình người, cây trái ngọt ngào
Sóng nước sông Hồng còn nồng hơi thở
Dạt dào tình anh, đào, quất xôn xao.

15-1-2011/Trần Kim Lan

Tình ca “Hòn ngọc viễn đông“ (Karaoke-Beat) (Ca khúc 123)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Thái Hòa
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh



-
-

Tình ca “Hòn ngọc viễn đông“ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa) (Karaoke-Beat)


Tình ca “Hòn ngọc viễn đông“ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 123)

Khúc hát yêu thương: 255-Tình ca “Hòn ngọc viễn đông”

Ngày ấy, ngỡ ngàng trên miền đất mới
“Hòn ngọc viễn đông”, nắng trải mênh mông
Hương gió biển mằn mặn môi thổi tới
Có vị sầu riêng, xoài mít, chôm chôm.

Anh đến bên em, dịu dàng trìu mến
Thánh thót tiếng đàn, dìu dặt tình ca
Chàng trai Sài Gòn nồng nàn nắng biển
Xao xuyến lòng em, ánh mắt thiết tha.

Xuân đã đến trong lòng em, thuở ấy
Rực rỡ đào, mai, bánh tét, bánh chưng
Da diết tình anh, hương lòng bừng dậy
Dẫu xa vời vợi, còn mãi vấn vương.

“Hòn ngọc viễn đông” mênh mang thương nhớ
Thắm thiết tình người, cây trái ngọt ngào
Sóng nước sông Hồng còn nồng hơi thở
Dạt dào tình anh, đào, quất xôn xao.

15-1-2011/Trần Kim Lan

Tình ca “Hòn ngọc viễn đông“ (Karaoke-Beat) (Ca khúc 123)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Thái Hòa
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh



-
-






































Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Chúc mừng ngày sinh (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)



Qùa nghèo chỉ có bài ca... Dù hôm nay là ngày sinh của ai và ngày sinh trong tương lai... Trần Kim Lan xin gửi lời "Chúc mừng ngày sinh" do Trần Kim Lan sáng tác qua chính giọng hát "chay"của mình có lời (Karaoke)  tới người thân và tất cả bạn bè thân quen và cả chưa quen... qua mạng ảo và cả ngoài đời!

(Nước Đức 30.5.2018/Trần Kim Lan) 

Chúc mừng ngày sinh (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Cuối nẻo dương trần: 150-Chúc mừng ngày sinh

Chúc mừng ngày sinh
Trẻ mãi không già
Tiền tình lung linh
Há ha ha ha
Há ha ha ha
Tính tang tang tình!

Chúc mừng ngày sinh
Thêm tuổi xuân tình
Nồng nàn xuân tim
Xuân thắm xuân mình
Tình tang tang tính
Tính tang tang tình!

Chúc mừng ngày sinh
Xuân thắm xuân tình
Xuân tỏa bình minh
Đời đẹp lung linh
Tình tang tang tính
Tính tang tang tình!

16.3.2015/Trần Kim Lan




Chúc mừng ngày sinh (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)



Qùa nghèo chỉ có bài ca... Dù hôm nay là ngày sinh của ai và ngày sinh trong tương lai... Trần Kim Lan xin gửi lời "Chúc mừng ngày sinh" do Trần Kim Lan sáng tác qua chính giọng hát "chay"của mình có lời (Karaoke)  tới người thân và tất cả bạn bè thân quen và cả chưa quen... qua mạng ảo và cả ngoài đời!

(Nước Đức 30.5.2018/Trần Kim Lan) 

Chúc mừng ngày sinh (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Cuối nẻo dương trần: 150-Chúc mừng ngày sinh

Chúc mừng ngày sinh
Trẻ mãi không già
Tiền tình lung linh
Há ha ha ha
Há ha ha ha
Tính tang tang tình!

Chúc mừng ngày sinh
Thêm tuổi xuân tình
Nồng nàn xuân tim
Xuân thắm xuân mình
Tình tang tang tính
Tính tang tang tình!

Chúc mừng ngày sinh
Xuân thắm xuân tình
Xuân tỏa bình minh
Đời đẹp lung linh
Tình tang tang tính
Tính tang tang tình!

16.3.2015/Trần Kim Lan








































Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Với sao trời lãng du (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Với sao trời lãng du (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 122)


Cuối nẻo dương trần: 186-Với sao trời lãng du

Bảy huyền âm diệu kỳ
Ngỡ sao trời khó với
Cầu Chúa Trời, kiên trì
Sao trời cũng với tới!

Với sao trời lãng du
Bảy huyền âm gồng gánh
Xua tan đời mây mù
Đời tràn sao lóng lánh.

Bảy huyền âm ngân nga
Khóc cười cùng nhân thế
Đời người dẫu trôi qua
Tình ca còn ở lại.

Với sao trời lãng du
Bảy huyền âm trĩu gánh
Tình ca dâng đời cất cánh
“Đồ Rê Mi Fa Son La Si!”

Tình ca bay thiên thu!

25.4.2016/25.4.2017/Trần Kim Lan
        
(Sau 1 năm tròn tự ký âm ca khúc đầu tiên: “Điều kỳ diệu”  và hôm nay25.4.2017 ký âm ca khúc thứ 260: Lời ru ngàn năm)

Với sao trời lãng du (Karaoke-Beat) (Ca khúc 122)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng 
 Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh






-
-

Với sao trời lãng du (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Với sao trời lãng du (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 122)


Cuối nẻo dương trần: 186-Với sao trời lãng du

Bảy huyền âm diệu kỳ
Ngỡ sao trời khó với
Cầu Chúa Trời, kiên trì
Sao trời cũng với tới!

Với sao trời lãng du
Bảy huyền âm gồng gánh
Xua tan đời mây mù
Đời tràn sao lóng lánh.

Bảy huyền âm ngân nga
Khóc cười cùng nhân thế
Đời người dẫu trôi qua
Tình ca còn ở lại.

Với sao trời lãng du
Bảy huyền âm trĩu gánh
Tình ca dâng đời cất cánh
“Đồ Rê Mi Fa Son La Si!”

Tình ca bay thiên thu!

25.4.2016/25.4.2017/Trần Kim Lan
        
(Sau 1 năm tròn tự ký âm ca khúc đầu tiên: “Điều kỳ diệu”  và hôm nay25.4.2017 ký âm ca khúc thứ 260: Lời ru ngàn năm)

Với sao trời lãng du (Karaoke-Beat) (Ca khúc 122)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng 
 Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh






-
-



































Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Bạn đến chơi nhà (Nhạc: Trần Kim Lan-Thơ: Nguyễn Khuyến-Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Bạn đến chơi nhà (Nhạc: Trần Kim Lan-Thơ: Nguyễn Khuyến-Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc: 121)

Tình người viễn xứ (Thơ Đường luật-Xướng-họa): 109-Bạn đến chơi nhà (22) (TNVX-Khúc hát yêu thương)
(Họa bài: Bạn đến chơi nhà – TG: Nguyễn Khuyến)

Bạn đến chơi nhà

Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thì đi vắng chợ thời xa
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
Cải chửa ra cây cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa
Đầu trò tiếp khách, trầu không có
Bác đến chơi đây, ta với ta.

Nguyễn Khuyến/1835-1909

Đương thời bão giá bạn thăm nhà
Túi rỗng gạo không chợ lại xa
Ao lấp đồng khô đâu cá tép
Chuồng xiêu nước ngập chẳng ngan gà
Ngắm quanh hứng đọc ngâm tình khúc
Ngó khắp say nhìn vịnh cỏ hoa
Bụng réo cồn cào nhai chữ nghĩa
Cũng no thơ phú bạn cùng ta.

5-6-2011/Trần Kim Lan

Bạn đến chơi nhà (Karaoke-Beat) (Ca khúc: 121)
Nhạc: Trần Kim Lan
Thơ: Nguyễn Khuyến-Trần Kim Lan
Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng (Karaoke-Beat) (Ca khúc: 121)
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh






-

-

Bạn đến chơi nhà (Nhạc: Trần Kim Lan-Thơ: Nguyễn Khuyến-Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Bạn đến chơi nhà (Nhạc: Trần Kim Lan-Thơ: Nguyễn Khuyến-Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc: 121)

Tình người viễn xứ (Thơ Đường luật-Xướng-họa): 109-Bạn đến chơi nhà (22) (TNVX-Khúc hát yêu thương)
(Họa bài: Bạn đến chơi nhà – TG: Nguyễn Khuyến)

Bạn đến chơi nhà

Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thì đi vắng chợ thời xa
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
Cải chửa ra cây cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa
Đầu trò tiếp khách, trầu không có
Bác đến chơi đây, ta với ta.

Nguyễn Khuyến/1835-1909

Đương thời bão giá bạn thăm nhà
Túi rỗng gạo không chợ lại xa
Ao lấp đồng khô đâu cá tép
Chuồng xiêu nước ngập chẳng ngan gà
Ngắm quanh hứng đọc ngâm tình khúc
Ngó khắp say nhìn vịnh cỏ hoa
Bụng réo cồn cào nhai chữ nghĩa
Cũng no thơ phú bạn cùng ta.

5-6-2011/Trần Kim Lan

Bạn đến chơi nhà (Karaoke-Beat) (Ca khúc: 121)
Nhạc: Trần Kim Lan
Thơ: Nguyễn Khuyến-Trần Kim Lan
Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng (Karaoke-Beat) (Ca khúc: 121)
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh






-

-


































Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Ước mong (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Ước mong (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 120)

Đưọc các Nhạc sĩ phổ thơ Trần Kim Lan từ năm 2012, Trần Kim Lan rất vui. Thế nhưng, khi thấy giai điệu mà các Nhạc sĩ phổ thơ cho Trần Kim Lan, cũng tương tự như Trần Kim Lan đã tự hát khi vừa viết thơ vừa hát, hoặc bất cứ bài thơ nào viết xong, Trần Kim Lan cũng có thể tự hát được... Trần Kim Lan tự hỏi: “Tại sao mình không thể tự ký âm cho ca khúc của mình? Tại sao không?“ Thế là Trần Kim Lan tự tìm tài liệu trên mạng để đọc và nghiên cứu... Nhưng càng đọc càng thấy rối tung rối mù... Và nghĩ rằng, chẳng bao giờ mình có thể ký âm được ca khúc cho thơ của mình. Thế rồi... Trần Kim Lan đã viết bài thơ (ca) này, vừa viết, vừa hát và vừa cầu nguyện, cầu xin Đức Mẹ Maria cầu xin Thiên Chúa để cho “Ước mong“ có thể trở thành sự thật và chín tuần thứ Bảy liền, Trần Kim Lan đã vừa đọc Kinh Mân Côi, vừa hát ca khúc này (dù chưa hề biết nhạc và chỉ mới có thơ)... Và “Điều kỳ diệu“ đã xảy ra, ngày 25.4 2016, Trần Kim Lan đã mừng đến rơi lệ khi vừa viết xong ca khúc: “Điều kỳ diệu“ đầu tiên không hề xem lại, không dám xem lại và gửi ngay cho Nhạc sĩ phối âm và nhận được câu trả lời: “Chị ký âm được rồi“! Và thế là, kể từ ngày đó đến nay là hơn 2 năm Trần Kim Lan đã cho thu âm hơn 50 ca khúc do Trần Kim Lan sáng tác và cũng đã ký âm xong gần 500 ca khúc, chỉ trong vòng hơn 2 năm. Đó chỉ mới là con số, chỉ mới là nền móng ngôi nhà. Còn phải sửa sang, tu chỉnh thì ngôi nhà mới hoàn thiện. Dù sao thì cũng là một sự cố gắng và làm việc không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, không chán nản... Trước mắt, trong thời gian tới Trần Kim Lan dự định sẽ in 170 bài Thơ-Nhạc, trong đó có gần 130 ca khúc đã có ca sĩ hát. Còn sau này ra sao nữa, thì chỉ có “ Ông Trời“ mới biết được (theo cách nói dân gian). Xin tạ ơn Đức Mẹ đã chuyển lời cầu xin “Ước mong“ của Trần Kim Lan tới Thiên Chúa! Xin tạ ơn Thiên Chúa, Đâng tối cao huyền diệu đã nhận lời con cầu xin! Và bây giờ xin mời mọi lắng nghe ca khúc do ca sĩ Mạnh Hùng trình bày! (18.5.2018/Trần Kim Lan)

Ước mong (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 120)

Cuối nẻo dương trần: 34- Ước mong

Lạy Trời, cho con nghị lực, tài năng
Dẫu muộn màng, con ước là nhạc sĩ
Để bảy nốt nhạc làm nên kỳ vĩ
Níu cánh thời gian tỏa sáng lung linh

Lạy Trời, cho con Thần khí thông minh
Để những vần thơ hóa thành nốt nhạc
Thấm đẫm tình người đắm say khao khát
Những bài ca sống mãi tim người.

Lạy Trời, cho con được vinh danh Ngài
Đức Chúa Trời ban quyền năng, hoán cải
Cho ước mong con được Trời thương đoái
Cho những bài ca bay mãi dòng đời!

24.8.2012/Cầu 9 ngày thứ bảy-Tuần 9 ngày bảy/Trần Kim Lan

Ước mong (Karaoke-Beat) (Ca khúc 120)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh



-

-

Ước mong (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Ước mong (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 120)

Đưọc các Nhạc sĩ phổ thơ Trần Kim Lan từ năm 2012, Trần Kim Lan rất vui. Thế nhưng, khi thấy giai điệu mà các Nhạc sĩ phổ thơ cho Trần Kim Lan, cũng tương tự như Trần Kim Lan đã tự hát khi vừa viết thơ vừa hát, hoặc bất cứ bài thơ nào viết xong, Trần Kim Lan cũng có thể tự hát được... Trần Kim Lan tự hỏi: “Tại sao mình không thể tự ký âm cho ca khúc của mình? Tại sao không?“ Thế là Trần Kim Lan tự tìm tài liệu trên mạng để đọc và nghiên cứu... Nhưng càng đọc càng thấy rối tung rối mù... Và nghĩ rằng, chẳng bao giờ mình có thể ký âm được ca khúc cho thơ của mình. Thế rồi... Trần Kim Lan đã viết bài thơ (ca) này, vừa viết, vừa hát và vừa cầu nguyện, cầu xin Đức Mẹ Maria cầu xin Thiên Chúa để cho “Ước mong“ có thể trở thành sự thật và chín tuần thứ Bảy liền, Trần Kim Lan đã vừa đọc Kinh Mân Côi, vừa hát ca khúc này (dù chưa hề biết nhạc và chỉ mới có thơ)... Và “Điều kỳ diệu“ đã xảy ra, ngày 25.4 2016, Trần Kim Lan đã mừng đến rơi lệ khi vừa viết xong ca khúc: “Điều kỳ diệu“ đầu tiên không hề xem lại, không dám xem lại và gửi ngay cho Nhạc sĩ phối âm và nhận được câu trả lời: “Chị ký âm được rồi“! Và thế là, kể từ ngày đó đến nay là hơn 2 năm Trần Kim Lan đã cho thu âm hơn 50 ca khúc do Trần Kim Lan sáng tác và cũng đã ký âm xong gần 500 ca khúc, chỉ trong vòng hơn 2 năm. Đó chỉ mới là con số, chỉ mới là nền móng ngôi nhà. Còn phải sửa sang, tu chỉnh thì ngôi nhà mới hoàn thiện. Dù sao thì cũng là một sự cố gắng và làm việc không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, không chán nản... Trước mắt, trong thời gian tới Trần Kim Lan dự định sẽ in 170 bài Thơ-Nhạc, trong đó có gần 130 ca khúc đã có ca sĩ hát. Còn sau này ra sao nữa, thì chỉ có “ Ông Trời“ mới biết được (theo cách nói dân gian). Xin tạ ơn Đức Mẹ đã chuyển lời cầu xin “Ước mong“ của Trần Kim Lan tới Thiên Chúa! Xin tạ ơn Thiên Chúa, Đâng tối cao huyền diệu đã nhận lời con cầu xin! Và bây giờ xin mời mọi lắng nghe ca khúc do ca sĩ Mạnh Hùng trình bày! (18.5.2018/Trần Kim Lan)

Ước mong (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 120)

Cuối nẻo dương trần: 34- Ước mong

Lạy Trời, cho con nghị lực, tài năng
Dẫu muộn màng, con ước là nhạc sĩ
Để bảy nốt nhạc làm nên kỳ vĩ
Níu cánh thời gian tỏa sáng lung linh

Lạy Trời, cho con Thần khí thông minh
Để những vần thơ hóa thành nốt nhạc
Thấm đẫm tình người đắm say khao khát
Những bài ca sống mãi tim người.

Lạy Trời, cho con được vinh danh Ngài
Đức Chúa Trời ban quyền năng, hoán cải
Cho ước mong con được Trời thương đoái
Cho những bài ca bay mãi dòng đời!

24.8.2012/Cầu 9 ngày thứ bảy-Tuần 9 ngày bảy/Trần Kim Lan

Ước mong (Karaoke-Beat) (Ca khúc 120)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh



-

-






































Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

Một mình (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Một mình (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 119)

Đường đến nước Trời: 62-Một mình
(Tha thiết, tình cảm)

Một mình, một mình, một… vẫn thế
Nhớn nhác nhìn quanh, có mình ta
Một mình ở giữa trời xa
Nguyện cầu, viết, hát Thánh ca… một mình!

Một mình, một mình, lại chỉ một
Nửa đời tỉnh giấc, chợt mình thôi
Một mình giữa mấy tỉ người
Mình ta cùng với Chúa Trời trong tim!

Một mình, một mình một thế giới
Mình ta chới với với trời cao
Một mình mình với khát khao
Mai ngày viễn thế được vào Thiên cung!

27-4-2002/Trần Kim Lan

Một mình ( Karaoke-Beat) (Ca khúc 119)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh



-

-

Một mình (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Một mình (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 119)

Đường đến nước Trời: 62-Một mình
(Tha thiết, tình cảm)

Một mình, một mình, một… vẫn thế
Nhớn nhác nhìn quanh, có mình ta
Một mình ở giữa trời xa
Nguyện cầu, viết, hát Thánh ca… một mình!

Một mình, một mình, lại chỉ một
Nửa đời tỉnh giấc, chợt mình thôi
Một mình giữa mấy tỉ người
Mình ta cùng với Chúa Trời trong tim!

Một mình, một mình một thế giới
Mình ta chới với với trời cao
Một mình mình với khát khao
Mai ngày viễn thế được vào Thiên cung!

27-4-2002/Trần Kim Lan

Một mình ( Karaoke-Beat) (Ca khúc 119)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh



-

-






































Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Rồi một ngày (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Ca khúc: “Rồi một ngày“ cũng đã được Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Khuê phổ nhạc – Vài lời cuối ca khúc Nhạc sĩ đã thêm vào bài thơ để gửi gắm tâm tư, tình cảm của Nhạc sĩ với “ai đó“ (riêng và chung). Ca khúc “Rồi một ngày“ do Nhạc sĩ Ngọc Khuê phổ thơ Trần Kim Lan rất thích, thế nhưng trong ca khúc này, Trần Kim Lan cũng có chút tâm tư tình cảm riêng (và chung) muốn gửi gắm... thế nên “Rồi một ngày“ do Trần Kim Lan sáng tác đã ra đời - Xin mời nghe ca sĩ Thái Hòa và Mạnh Hùng trình bày...(16.5.2018/Trần Kim Lan)

Rồi một ngày (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 118)

Khúc hát yêu thương: 346-Rồi một ngày (phụ lục: Thơ phổ nhạc)
(Tha thiết, tình cảm)

Thật là vinh hạnh khi bài thơ: "Tôi có hai quê hương" và "Rồi một ngày" đã được Nhạc sĩ và "cựu ca sĩ" Ngọc Khuê - Người ca vừa được nhận giải thuởng nhà nước năm 2012 cho cụm ca khúc nổi tiếng: "1-Mùa xuân làng lúa làng hoa, 2-Hạt nắng hạt mưa, 3-Tình yêu với người chiến sĩ" phổ nhạc và lại được chính Nhạc sĩ và "cựu ca sĩ" hát ca khúc “Tôi có hai quê hương“! Xin chân thành cảm ơn Nhạc sĩ Ngọc Khuê!

Rồi một ngày sẽ mãi đi xa
Rồi một ngày thôi hết nắng mưa
Rồi một ngày ra đi biền biệt
Biết ai buồn, ai nhớ tình ta?

Rồi một ngày không có em, anh
Rồi một ngày lãng đãng trời xanh
Rồi một ngày xa nhau vĩnh viễn
Còn hay không bao ước mơ lành?

Rồi một ngày ta thôi bên nhau
Rồi một ngày thôi vui, thôi sầu
Rồi một ngày ta vào dĩ vãng
Tình yêu và đau khổ, còn đâu?

Rồi một ngày xa thế giới này
Rồi một ngày thôi những đắm say
Rồi một ngày tình thơ bỏ ngỏ
Có còn chăng chút nắng lắt lay?

Còn một ngày trên thế giới này
Còn một ngày tình vẫn đắm say
Rồi một ngày tình thơ sẽ tỏa
Tình yêu mình sẽ cất cánh bay!

8-4-2010/Trần Kim Lan

Rồi một ngày (Karaoke-Beat) (Ca khúc 118)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng (Karaoke-Beat) (Ca khúc 118)
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh


































-

-

Rồi một ngày (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Ca khúc: “Rồi một ngày“ cũng đã được Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Khuê phổ nhạc – Vài lời cuối ca khúc Nhạc sĩ đã thêm vào bài thơ để gửi gắm tâm tư, tình cảm của Nhạc sĩ với “ai đó“ (riêng và chung). Ca khúc “Rồi một ngày“ do Nhạc sĩ Ngọc Khuê phổ thơ Trần Kim Lan rất thích, thế nhưng trong ca khúc này, Trần Kim Lan cũng có chút tâm tư tình cảm riêng (và chung) muốn gửi gắm... thế nên “Rồi một ngày“ do Trần Kim Lan sáng tác đã ra đời - Xin mời nghe ca sĩ Thái Hòa và Mạnh Hùng trình bày...(16.5.2018/Trần Kim Lan)

Rồi một ngày (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 118)

Khúc hát yêu thương: 346-Rồi một ngày (phụ lục: Thơ phổ nhạc)
(Tha thiết, tình cảm)

Thật là vinh hạnh khi bài thơ: "Tôi có hai quê hương" và "Rồi một ngày" đã được Nhạc sĩ và "cựu ca sĩ" Ngọc Khuê - Người ca vừa được nhận giải thuởng nhà nước năm 2012 cho cụm ca khúc nổi tiếng: "1-Mùa xuân làng lúa làng hoa, 2-Hạt nắng hạt mưa, 3-Tình yêu với người chiến sĩ" phổ nhạc và lại được chính Nhạc sĩ và "cựu ca sĩ" hát ca khúc “Tôi có hai quê hương“! Xin chân thành cảm ơn Nhạc sĩ Ngọc Khuê!

Rồi một ngày sẽ mãi đi xa
Rồi một ngày thôi hết nắng mưa
Rồi một ngày ra đi biền biệt
Biết ai buồn, ai nhớ tình ta?

Rồi một ngày không có em, anh
Rồi một ngày lãng đãng trời xanh
Rồi một ngày xa nhau vĩnh viễn
Còn hay không bao ước mơ lành?

Rồi một ngày ta thôi bên nhau
Rồi một ngày thôi vui, thôi sầu
Rồi một ngày ta vào dĩ vãng
Tình yêu và đau khổ, còn đâu?

Rồi một ngày xa thế giới này
Rồi một ngày thôi những đắm say
Rồi một ngày tình thơ bỏ ngỏ
Có còn chăng chút nắng lắt lay?

Còn một ngày trên thế giới này
Còn một ngày tình vẫn đắm say
Rồi một ngày tình thơ sẽ tỏa
Tình yêu mình sẽ cất cánh bay!

8-4-2010/Trần Kim Lan

Rồi một ngày (Karaoke-Beat) (Ca khúc 118)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Thái Hòa-Mạnh Hùng (Karaoke-Beat) (Ca khúc 118)
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh


































-

-