Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012
Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012
Đường Trịnh Công Sơn
Đường Trịnh Công Sơn
(Đường Trịnh Công Sơn bên dòng sông Hương - Huế)
“Cát bụi“ đời người hóa kiếp thân
Trịnh Công Sơn "Ở trọ" đường trần
“Nối vòng tay lớn“ quên thù hận
“Một cõi đi về“ thắp nghĩa nhân
“Như cánh vạc bay“ sầu giải thoát
“Tôi
ru em ngủ“ khổ xua tan
“Rừng
xưa đã khép“ tình đâu khép
“Để
gió cuốn đi“ thổn thức tâm.
Ghi
chú: Những chữ trong ngoặc kép: Tên một trong những bài hát của cố nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn.
1.4.2001/1.4.2012/Trần Kim Lan
Bài họa của thi hữu:
Bài họa của thi hữu:
Gia tài… để lại
Một cõi đi về, Người gửi thân
Kho thơ-nhạc-họa mãi lưu trần
Câu từ mộc mạc đầy thiền sắc
Giai điệu thâm trầm đẫm tính
nhân
Hiện thực giấc mơ hư ảo đến
Mong cầu chiến sự khổ đau tan
Tình sầu cát bụi một thời trọ
Xin trả nợ đời mỹ mãn tâm
30.3.2012/Dung N
Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012
Dạo phố Trịnh Công Sơn
Dạo phố
Trịnh Công Sơn
(Đường Trịnh Công Sơn ở Huế)
Dạo bước trên đường Hồ Tây
Lặng “Nhớ mùa thu Hà Nội”
“Nối vòng tay lớn” hôm nay
Tình ca một thời bão nổi.
“Nghìn thu ở lại” dòng đời
“Một cõi đi về” khắc khoải
“Ru ta ngậm ngùi” khôn nguôi
“Như cánh vạc bay” bay mãi.
“Chiếc lá thu phai” dòng Hương
“Mưa hồng” giọt tình nhung nhớ
Dáng ai như Trịnh Công Sơn
“Đóa hoa vô thường” dạo phố.
“Để gió cuốn đi” bay xa
Nhạc Trịnh ngân nga dòng chảy
“Rừng xưa đã khép” tài ba
“Diễm xưa” tình người nồng cháy.
Nhớ “Một ngày như mọi ngày”
Hồ Tây, sông Hương “Hạ trắng”
Thoảng trông như dáng vai gầy
“Trịnh Công Sơn” phố loang nắng.
Ghi chú: Những chữ trong ngoặc kép: Tên các bài hát của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
28.3/1.4.2012/Trần Kim Lan
“Ta là đường đi, lẽ thật, sự sống”
KTTƯ: 49-“Ta là đường đi, lẽ thật, sự sống”
(Tha thiết, tình cảm)
“Ta là đường đi, lẽ thật, sự sống“ (Gioan 14-5)
Lời Chúa Jesus rao giảng Tin Mừng
Như vẫn còn đó, lời ban hy vọng
Vì Chúa là đường dẫn đến Thiên đường!
Chúa ở trong Cha, Cha ở trong Chúa
Ta ở trong Chúa, Chúa ngự trong ta
Chúa ban bình an, như lời Chúa Hứa
Chẳng phải bình an mà thế gian cho!
Bình an Chúa ban, là đời vĩnh cửu
Chẳng sợ ốm đau, chẳng lo đói nghèo
Lời Chúa: Lời thật là lời hằng sống
Như hạt giống tốt mà Chúa đem gieo!
21-11-2001/Trần Kim Lan
(Tha thiết, tình cảm)
“Ta là đường đi, lẽ thật, sự sống“ (Gioan 14-5)
Lời Chúa Jesus rao giảng Tin Mừng
Như vẫn còn đó, lời ban hy vọng
Vì Chúa là đường dẫn đến Thiên đường!
Chúa ở trong Cha, Cha ở trong Chúa
Ta ở trong Chúa, Chúa ngự trong ta
Chúa ban bình an, như lời Chúa Hứa
Chẳng phải bình an mà thế gian cho!
Bình an Chúa ban, là đời vĩnh cửu
Chẳng sợ ốm đau, chẳng lo đói nghèo
Lời Chúa: Lời thật là lời hằng sống
Như hạt giống tốt mà Chúa đem gieo!
21-11-2001/Trần Kim Lan
Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012
Vì Thiên Chúa chính là Đấng khoan hồng
KTTƯ: 48-Vì Thiên Chúa chính là Đấng khoan hồng
“Lạy Đức Jesus, xin hãy nhớ đến tôi
Khi nào Ngài vào nước của Ngài nhé!“(Luca23-42)
Lời “kẻ trộm“ khi Chúa trên Thập giá
Mà ngỡ như là vừa mới hôm qua!
Chúa Jesus trả lời: “Tội ngươi được tha
Hôm nay, ngươi cùng Ta về nước Chúa!“
Chỉ với đức tin, ngươi đã được cứu
Trước cả muôn người đã chối bỏ Ta!“
Chúa Jesus đã trở về cùng Chúa Cha
Nhưng loài người vẫn còn trong u tối
Chẳng như đức tin của người tử tội
Và Chúa Jesus vẫn còn đổ máu đào…
Hãy thống hối, như “kẻ trộm“ hôm nào
Hãy vững tin để được về đất Hứa
Tội lỗi của ta, Chúa sẽ tha thứ
Vì Thiên Chúa chính là Đấng khoan hồng!
(Dựa theo KTTƯ)
18-10-2001/Trần Kim Lan
“Lạy Đức Jesus, xin hãy nhớ đến tôi
Khi nào Ngài vào nước của Ngài nhé!“(Luca23-42)
Lời “kẻ trộm“ khi Chúa trên Thập giá
Mà ngỡ như là vừa mới hôm qua!
Chúa Jesus trả lời: “Tội ngươi được tha
Hôm nay, ngươi cùng Ta về nước Chúa!“
Chỉ với đức tin, ngươi đã được cứu
Trước cả muôn người đã chối bỏ Ta!“
Chúa Jesus đã trở về cùng Chúa Cha
Nhưng loài người vẫn còn trong u tối
Chẳng như đức tin của người tử tội
Và Chúa Jesus vẫn còn đổ máu đào…
Hãy thống hối, như “kẻ trộm“ hôm nào
Hãy vững tin để được về đất Hứa
Tội lỗi của ta, Chúa sẽ tha thứ
Vì Thiên Chúa chính là Đấng khoan hồng!
(Dựa theo KTTƯ)
18-10-2001/Trần Kim Lan
Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012
Thông báo về việc xuất bản tuyển tập “Xứ Đoài - thơ”
Thông báo về việc xuất bản
tuyển tập “Xứ Đoài - thơ”
Tuyển tập do Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống tài
trợ.
- Chủ biên: Nhà thơ Bằng Việt
- Ban biên soạn gồm nhiều Nhà
thơ, Nhà văn.
- Sách sẽ xuất bản Quý II-
2012.
- Tuyển tập bao gồm những tác
phẩm tiêu biểu của khoảng 200 tác giả.
- Độ dày cuốn sách dự kiến
1000 trang, bìa cứng.
Sách chia làm hai phần:
a- Phần một:
Từ Nhà thơ Đàm Khí (Tức Ngộ Ấn,1022-1088) đến Nhà thơ Tản Đà (1899-1939)
b- Phần Hai:
Các Nhà thơ đương đại.
A- Tiêu chí
1- Tác phẩm của các tác giả là người Xứ Đoài .
2- Tác phẩm hay của các tác giả trong và ngoài nước viết về Xứ Đoài.
3- Tác phẩm của những người đã cộng tác trong quá trình cho ra đời cuốn
sách trên.
B - Quy định
1- Các tác giả thuộc tiêu chí trên, gửi từ 1- đến 5 tác phẩm về Quỹ Hỗ
trợ Văn chương & Cuộc sống
2- Ban biên soạn sẽ lựa chọn tác phẩm đạt chất lượng để đưa vào tuyển tập.
3- Mỗi tác giả có tác phẩm in trong tuyển tập sẽ được Quỹ tặng một cuốn
sách thay tiền nhuận bút.
4- Quỹ sẽ dành một số sách tặng thư viện các Hội Nhà văn, Hội Liên hiệp
VHNT các tỉnh và thư viện các quận, huyện của Xứ Đoài
5- Thời gian nhận tác phẩm sau khi thông báo được công bố đến hết tháng
4/2012.
C - Địa chỉ nhận bản thảo
Email: quyhotrobanvan@gmail.com
Quỹ hỗ trợ văn chương và cuộc sống
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quỹ hỗ trợ văn chương và cuộc sống
Thông báo nội dung văn bản mới của quỹ
I-
Mục đích thành lập quỹ
Thực tiễn hiện nay cho thấy các
nhà văn, nhà thơ (gọi chung là nhà văn), gặp không ít
khó khăn trong quá trình cho ra đời và đưa tác phẩm của mình đến
với đông đảo bạn đọc. Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống được thành lập
với mong muốn chia sẻ với các nhà văn trong cuộc sống, cũng như trong quá trình
đưa tác phẩm của mình đến với những bạn đọc thực sự yêu quý và trân trọng văn
chương Việt Nam .
1-
Hỗ trợ cho việc xuất bản tác phẩm
Trong
cơ chế thị trường hiện nay các nhà văn phải chịu nhiều thiệt thòi, cả đời sống
vật chất lẫn tinh thần. Tác phẩm của họ muốn đưa được ra thị trường phải đáp
ứng được nhiều mặt như:
+ Đạt được
chất lượng nghệ thuật
+ Tìm được đối tác liên kết;
+ Phải bỏ vốn đầu tư để in ấn
+ Phải tìm được kênh phát hành tác phẩm
Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012
Sao chẳng ăn năn?
KTTƯ: 47-Sao chẳng ăn năn?
(Tha thiết, tình cảm)
Hỡi kẻ cứng lòng, sao chẳng ăn năn?
Bao nhiêu phép lạ, đã được nghe, thấy
Sao chẳng hối lỗi, chứng nào tật ấy
Tới ngày phán xét, âm phủ đang chờ!
Như thành Cô-ra-xin, Bét-sai-đa
Kìa sự đoán phạt đang chờ trước cửa
Còn Ca-bê-ra-um, tưởng Trời với tới
Sẽ vào địa ngục, bởi cớ cứng lòng!
Khôn ngoan, sáng dạ, như điếc, mù, câm
Nhưng trẻ thơ ngây, Tin Mừng được tỏ
Ai ở trong Chúa, Chúa ngự người đó
Theo đường Chúa đi, sẽ thấy nước Trời!
(Theo Matthêu-KTTƯ)
2-11-2001/Trần Kim Lan
(Tha thiết, tình cảm)
Hỡi kẻ cứng lòng, sao chẳng ăn năn?
Bao nhiêu phép lạ, đã được nghe, thấy
Sao chẳng hối lỗi, chứng nào tật ấy
Tới ngày phán xét, âm phủ đang chờ!
Như thành Cô-ra-xin, Bét-sai-đa
Kìa sự đoán phạt đang chờ trước cửa
Còn Ca-bê-ra-um, tưởng Trời với tới
Sẽ vào địa ngục, bởi cớ cứng lòng!
Khôn ngoan, sáng dạ, như điếc, mù, câm
Nhưng trẻ thơ ngây, Tin Mừng được tỏ
Ai ở trong Chúa, Chúa ngự người đó
Theo đường Chúa đi, sẽ thấy nước Trời!
(Theo Matthêu-KTTƯ)
2-11-2001/Trần Kim Lan
Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012
Sự hỏi thăm của Thánh Gioan
KTTƯ: 46-Sự hỏi thăm của Thánh Gioan
(Giọng kể chuyện)
Khi ông Thánh Gioan còn trong ngục tối
Bèn sai Môn đệ hỏi Chúa Jesus rằng:
“Thầy có phải chính là Đấng phải đến
Hay chúng tôi phải đợi Đấng khác chăng?”
“Hãy về thuật lại cùng Gioan phép lạ:
Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi
Kẻ điếc được nghe, phong hủi được sạch
Kẻ chết sống lại, Tin Mừng được nghe…”
Họ đi rồi, cùng đoàn dân, Chúa dạy:
“Trong những người bởi đàn bà sinh ra
Trước Gioan, không ai được tôn trọng cả
Kẻ Nhỏ trên Trời, còn lớn hơn Gioan!
Nhưng kể từ ngày Gioan trở lại
Vẫn còn đóng kín cánh cửa Thiên đường
Đấng phải đến, Đấng cứu chuộc đã tới
Đường về Thiên đường chẳng mấy xa xăm!
Đừng đoán xét người khi mà không biết
Xét người tốt, xấu bởi việc người làm
Nghe lời người nói, phải biết suy xét
Sẽ thấy nước Trời đang đến rất gần…”
(Dựa theo Matthêu- KTTƯ)
1-11-2001/Trần Kim Lan
(Giọng kể chuyện)
Khi ông Thánh Gioan còn trong ngục tối
Bèn sai Môn đệ hỏi Chúa Jesus rằng:
“Thầy có phải chính là Đấng phải đến
Hay chúng tôi phải đợi Đấng khác chăng?”
“Hãy về thuật lại cùng Gioan phép lạ:
Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi
Kẻ điếc được nghe, phong hủi được sạch
Kẻ chết sống lại, Tin Mừng được nghe…”
Họ đi rồi, cùng đoàn dân, Chúa dạy:
“Trong những người bởi đàn bà sinh ra
Trước Gioan, không ai được tôn trọng cả
Kẻ Nhỏ trên Trời, còn lớn hơn Gioan!
Nhưng kể từ ngày Gioan trở lại
Vẫn còn đóng kín cánh cửa Thiên đường
Đấng phải đến, Đấng cứu chuộc đã tới
Đường về Thiên đường chẳng mấy xa xăm!
Đừng đoán xét người khi mà không biết
Xét người tốt, xấu bởi việc người làm
Nghe lời người nói, phải biết suy xét
Sẽ thấy nước Trời đang đến rất gần…”
(Dựa theo Matthêu- KTTƯ)
1-11-2001/Trần Kim Lan
Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012
Trên nơi cao thẳm
Trên nơi cao thẳm
(Để tưởng nhớ Nhà văn Hoàng Yến- 15.10.1922/23.2.2012

Đời người thoắt đến thoắt đi
Còn đây cay đắng sân si đời người
Nghe tin người đã qua đời
Đọc thơ mới biết một thời phong ba.
Còn đây lệ đắng nhạt nhòa
Còn đây một thuở mưa sa bão lòng
“Trên ngã ba mây“ (1) sóng dồn
Tình thơ thổn thức nước non mây ngàn.
Một thời lắm những trái ngang
“Nhân văn – giai phẩm“… chứa chan đau buồn
Ngục tù, hạnh phúc, tang thương
Con thơ, vợ trẻ… hai đường chia phôi…
Người nay… thôi đã xa rồi
Trên nơi cao thẳm… ngậm cười… người ơi!
Ghi chú (1): Tên bài thơ "Trên ngã ba mây" - TG: Hoàng Yến)
23.2.2012/2.3.2012
Trần Kim Lan
(Để tưởng nhớ Nhà văn Hoàng Yến- 15.10.1922/23.2.2012
Thay lời chia buồn cùng gia đình Hiền Phương)
Đời người thoắt đến thoắt đi
Còn đây cay đắng sân si đời người
Nghe tin người đã qua đời
Đọc thơ mới biết một thời phong ba.
Còn đây lệ đắng nhạt nhòa
Còn đây một thuở mưa sa bão lòng
“Trên ngã ba mây“ (1) sóng dồn
Tình thơ thổn thức nước non mây ngàn.
Một thời lắm những trái ngang
“Nhân văn – giai phẩm“… chứa chan đau buồn
Ngục tù, hạnh phúc, tang thương
Con thơ, vợ trẻ… hai đường chia phôi…
Người nay… thôi đã xa rồi
Trên nơi cao thẳm… ngậm cười… người ơi!
Ghi chú (1): Tên bài thơ "Trên ngã ba mây" - TG: Hoàng Yến)
23.2.2012/2.3.2012
Trần Kim Lan
Hoàng Yến đã về “ngã ba mây”
NTT – Nhà văn Hoàng Yến, tên
thật là Lê Hoàng Yến (bút danh: Thạch Tiễn, Hoàng Lan, Hoàng Đức Anh), sinh
ngày 15.10.1922, đã qua đời ngày 23.2.2012. Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà
văn Việt Nam năm 1957, nhưng đã bị “cấm bút” từ vụ Nhân văn – Giai phẩm cho đến
ngày nước nhà thống nhất 1975.
Năm 2006, nhà thơ Hoàng Cầm
giao 53 cuốn băng cassete cho tôi để nghe, sau này làm tư liệu để viết về ông.
Vì số băng quá lớn, tôi nhận 11 cuốn băng (đánh số từ 1 đến 11) về nghe. Tôi thường nghe về đêm khuya khi mọi công việc
của ngày đã tạm ổn. Mỗi băng phải nghe đến 90 phút mới hết. Với một giọng kể đều
đều, chân thành và chua xót, Hoàng Cầm cứ kể như bất tận về cuộc đời ông xoay
quanh những câu chuyện bạn bè văn nghệ và những sự kiện mà ông trải qua. Trong
11 băng tôi nghe có nhiều chuyện rất lạ. Trong đó có chuyện nhà văn Hoàng Yến
đi tù, có người vợ trẻ đẹp hiền lành bị các tổ chức vận động bỏ chồng vì chồng
tham gia nhóm NV-GP “phản động”. Vợ Hoàng Yến thấy chồng hiền lành chả có tội
gì, nhưng vì sức ép của tổ chức nên phải đưa đơn ra tòa li dị chồng. Khi ra
tòa, tòa hỏi: Tại sao chị đưa đơn li dị chồng? Chị vừa khóc vừa trả lời: Anh ấy
rất tốt với vợ con, cả họ ngoại nhà tôi đều quý anh ấy, nhưng vì tổ chức nói
anh ấy phản động nên tôi không được chung sống với kẻ phản động. Đó là một bi kịch
mà gia đình vợ chồng Hoàng Yến phải gánh chịu.
Nay đọc blog Nhật Tuấn thấy
có bài thơ dài “TRÊN NGÃ BA MÂY” của Hoàng Yến viết về người yêu, tôi nghĩ ngay
đến người vợ của ông. Phải chăng, đây là bài thơ ông dành cho người vợ mà ông gọi
là “Ngã Ba Mây”?
(Nguyễn Trọng Tạo)
TRÊN NGÃ BA MÂY
HOÀNG
YẾN
1
Tên em
chiều nhớ
hành hương .
tiếng dế đồng sương
Tên em
một thiên đường đã mất
một thiên đường chưa mở ngỏ
một thiên đường xa
cha ông để lại
di truyền anh qua kí ức
bào thai
qua vùng sáng trên trang
sách nát
qua thân xác trần truồng
những giấc mơ trôi dạt
đêm đêm tấp bến Ngân hà
Tên em
thói đời quen gọi
một bản tình
ca
2
Từ xa nghe tiếng em hát
người em là dòng nhạc
nụ cười chở đầy đôi mắt to
vạt áo em bay như một điệu hò
anh gặp em ngỡ ngàng .
như bước xuống sân ga
một thành phố lạ
giữa đêm mưa .
anh nói với em
bằng âm thanh
chưa nặn thành từ
ngữ
chưa thành tín hiệu
của dối trá lọc lừa
và em
giữa đất đồi nắng
lửa
nụ cười-hoa-sen toả sáng chung quanh .
đặt thiên nhiên vào ngự trị trong anh .
3.
Tình yêu
ai chọn được trong người tình
phần nào yêu thương .
.
phần nào
ghét bỏ
bóng thử lửa hoàng hôn
chứa trong ánh bình minh
Trong tim em .
có vàng của mặt trời
than của đêm
đen .
song giữa hai vùng đệm
có mặt trăng đến
ở
mẹ sinh ra anh
một trái tim trần
không gì
chống đỡ . .
anh nương vào mặt-trăng-em . .
như cây tầm gửi
uống sương
Trên mỗi chặng hành hương . .
em là
bóng-trăng-đường .
làm dịu vết thơng của lửa .
4-
Anh khát khao em ~ ~ ’
như khát khao sự thật
anh tin vào lời
cái không đáng tin nhất
sự thật là những ngày vui
đã héo hon
cạn mòn .
anh còn níu giữ
trong lúc em đã ra đi
mở mắt anh nào thấy gì
nhắm mắt anh nhìn ra tất cả
nhầm lẫn đầu tiên phải trả giá
nụ cười-hoa-sen toả sáng trên môi
giữa đất đồi nắng lửa
ngỡ nó là của riêng anh
hoá ra nó chẳng cười với ai cả
ấm áp bên ngoài
bên trong lạnh
giá
một nụ-cười-tượng-đá.
5-
Anh yêu em và em yêu người khác ‘
ông sao đổi ngôi
nụ hôn đổi môi
câu chuyện tình thường
.
sao người anh cào cấu đói yêu
thương
gặp trăm con suối cũng không đã khát
anh lang thang
một mình
mênh mông sóng cát
không gặp
hay đã gặp em
trên hành
tinh hoang mạc.
ôi! Sao anh không biết .
đập vỡ
những ngày
vui
để dành từng mảnh vụn .
mặt trời
khảm sáng những ngày tăm tối
chỉ thương cho thơ không biết đường nói dối
mỗi độ gió thu cởi áo cây bàng
những câu thơ
buồn quá
xé rào
sáng ra
xác thơ buồn .
rụng trắng góc trang .
đem sầu tình
treo mình trên cành gạo .
(cây gạo nào không có ma)
cứ một mùa hoa
đốt lên một hoả ngục
6-
Ngày trời
là hòn đá
ném xuống trần gian ~
.
đập tan dần ảo mộng
ngẩng đầu lên
anh quát mặt trăng .
- Hỡi con đĩ già
lộng lẫy?
giăng tơ trăng lừa ta vào bẫy
nhốt ta trong ảo vọng vĩnh hằng.
anh thôi soi mặt vào tấm gơng trăng
bỗng thấy hiện lên một khuôn mặt khác
hoá ra mình là thằng ngời hèn nhát
nhờ tình yêu
đẽo đá kê cao
nhờ tình yêu
khêu một ngọn đèn
để đợc thấy bóng mình
thành ông khổng lồ trên vách
song lại để .
cái nghèo
cướp đi chiếc áo cuối
cùng
chưaa kịp rách
nhìn nhau em thường trách ‘
anh không mặc vừa
tấm áo gấm công
danh
không tìm tiếng tăm
trong họng
súng chiến tranh
buộc lòng tay anh cầm súng ‘
(ôi? giá loài người biết đánh nhau
bằng
bông súng
trên ao làng)
Cứ ngỡ mọi thứ ấy
thuộc về dĩ vãng .
biết đâu .
em người con gái cách mạng
em vẫn mơ võng đào
trong một xứ
thích làm quan
.
7-
Anh sống với thơ
thơ chẳng nuôi sống
được ai
anh mải sống với tương lai
những giấc mơ vĩ đại
để hiện tại trôi tuột khỏi
tay
ngày dài đói rách
đêm dài bụng không
có gì trong lưng bán sạch
bắt đầu từng cuốn sách ra đi
anh bán máu
nếu cần cả mạng sống
nhưng anh không bán hi vọng
dù hi vọng đã ra nghĩa trang
Thế hệ trẻ
không-chịu-nghèo
sẽ tới
Chân trời đẩy ra xa
nhân phẩm có thịt da
nắng thơm mùi áo mới.
8-
Quá khứ
giấc mơ buồn
năm tháng
hòn đá tảng
của nỗi sợ vô hình
những dòng tro
trên lá thư
tình .
những vũng lầy nước mắt .
song cha ông ta hằng mong
mọi việc đều có hậu
đem câu chuyện tình
lọc máu xấu
gọi về những mặt trời vui .
những chiếc đèn lồng
đêm tân hôn
như thoát khỏi bùn đen
cánh sen tinh khiết
-
anh thoát khỏi quyền uy
của quá khứ đau
thơng .
mặc quá khứ muốn làm nhà tiểu thuyết
đừng để cho quá khứ cản đường
9-
Chúng mình không của hồi môn
tài sản anh chỉ một
tâm hồn
một tri thức thiếu máu
như hoa đu đủ đực
~
một trái tim yêu
trong sóng đất rì rầm
phập phồng
náo nức
chúng mình hẹn nhau
trên ngã ba mây
kí ức .
đi trong nắng gọi mưa .
máu mặt trời trong ngực ‘
như trái cây
chín mọng
đam mê
trong vườn quê .
nhiệt đới .
trong chờ đợi” ‘
và
không chờ đợi
anh lại gặp em
một cảm nhận mới
Cả người anh
tan
trong
hoa lá yêu thương
trên đầu anh
thơ
cháy hàng
thiên
như tràng pháo tết
Tình yêu
tái sinh
trong
cái chết.
1988
(Hoàng Yến)
(Hoàng Yến)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
