" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Hãy trở về với em, anh yêu (Trần Kim Lan)

Hãy trở về với em, anh yêu
(4/4-Chậm, tha thiết, tình cảm)





Người yêu hỡi, Người yêu hỡi
Em không bao giờ nghĩ rằng đời em sẽ không có anh
Em không bao giờ nghĩ rằng đời em sẽ không có anh.
Người yêu hỡi, hãy cho em biết, hãy cho em biết, anh đang ở đâu?
Hãy cho em biết, hãy cho em biết,  anh đang ở đâu?

Có nhớ không anh, tình yêu chúng mình
Đó là quãng thời gian đẹp nhất
Đó  là mùa thu tuyệt vời nhất
Những cánh lá vàng vẫn như đang bay bay trước mắt em với nụ cười của anh.

Anh đang nghĩ gì? Anh đang làm gì?
Anh có nhớ em không?
Em nhớ anh rất nhiều, rất nhiều

Em nhớ anh rất nhiều, rất nhiều…

Hãy trở về với em, người yêu hỡi
Hãy trở về với em, ôi, người yêu hỡi
Ôi! Người yêu hỡi! Ôi! Người yêu hỡi
Hãy trở về với em, hãy trở về với em, người yêu hỡi!

7.11.2014/Trần Kim Lan


Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Xin Chúa dẫn dắt con

ĐĐNT: 13-Xin Chúa dẫn dắt con



Xem tại đây:
Chung tình (Thơ Trần Kim Lan)

Con đã hiểu ra rồi
Cuộc đời con chỉ có
Chỉ Thiên Chúa mà thôi
Dù phải bao khốn khó!


Nhưng giữa đời thẳm sâu
Cái thiện và cái ác
Luôn đồng hành bên nhau
Nếu ta không cảnh giác!

Xin Chúa dẫn dắt con
Tránh xa mọi cám dỗ
Tránh xa qủy Satan
Để đức tin củng cố!

Xin cho con từng ngày
Được làm theo Thánh ý
Cho con mỗi phút giây
Chúa ở trong ý nghĩ!

10-9-2001/Trần Kim Lan

 

Chung tình

Chung tình
(Cảm xúc sau khi đọc tập thơ: Chung tình-Tác giả: Bành thanh Bần)


“Chung tình” - “Kìa chuột” (Chuột kìa) phòng the
Nụ cười chưa tắt nhăm nhe khóc cười
Từ phòng the đến chuyện người
Là tình thi sĩ thương đời trớ trêu!

Quan tham, quan lạm, quan liêu
Thương sao dân nước trăm chiều đắng cay
Hàng xóm lộ đuôi cáo cầy
“Chuyện nhà thằng Nỡm” phanh thây láng giềng!

“Rùa nổi” hồ Gươm linh thiêng
Cùng muôn dân nước đi tìm vương quân
“Trước tượng cụ Lã Vọng” than
Thương ôi! Dân nước quan tham thành bầy.

Trên bảo dưới đâu làm ngay
“Bất lực” dân khổ oan tày trời cao
“Chùa dột” quan dột nháo nhào
“Mạng dân đâu phải mạng tao” (ta) đâu mà

“Chung tình” cười nuốt lệ sa…

21.11.2014

Ghi chú: Những câu trong ngoặc kép là tên một trong những bài thơ trong tập thơ: “Chung tình” của tác giả Bành Thanh Bần.







Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Bỏ phiếu tín nhiệm (Trần Kim Lan)

Bỏ phiếu tín nhiệm
(Thơ Đường luật)





Cũng kèn cũng trống cũng thanh la
Tín nhiệm trưng cầu khắp chốn loa
Này bác này ông đừng gạch tớ
Này anh này chị nhớ bầu ta
Xong xuôi nghị biểu đều hoan hỉ
Kết cục nước dân thảy xót xa
Phiếu ít phiếu nhiều rồi vẫn vậy
Ghế quan quan níu khác chi mà?

18.11.2014/Trần Kim Lan


Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Tình còn muôn thuở (Trần Kim Lan)

Tình còn muôn thuở
(Nhớ về các thầy cô giáo và các bạn cùng học)




Đi mòn trái đất ta lại gặp ta
Nhớ thời sơ tán tình bạn đậm đà
Một thời đạn bom, một thời gian khổ
Đèn sách miệt mài, khó mấy cũng qua.

Đi mòn trái đất mình lại gặp nhau
Từ Á sang Âu sẻ chia vui sầu
Mấy chục năm ròng đầu hai thư tóc
Ríu rít chuyện trò quên hết buồn đau.

Đi mòn trái đất, thầy cô chẳng quên
Bạn bè vẫn nhớ, nỗi nhớ không tên
Cánh phượng vẫn đỏ, tình còn muôn thuở
Trường xưa còn đó, một thời êm đềm.


15.1/11.2.2013/Trần Kim Lan 

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Cầu đàn (Trần Kim Lan)

Cầu đàn
(Viết tặng người đã làm nên cây cầu đàn ghi ta
rất tiếc chưa biết ai là tác giả và cầu này ở đâu)









Cầu đàn ai bắc ngang sông
Để ai thoáng thấy đàn lòng xốn xang
Đàn kêu tích tịch tình tang
Sao ai khéo bắc cầu đàn, hỡi ai?

Thế rồi… vượt dặm đường dài
Thế rồi thoảng tiếng khoan thai đàn tình
Đàn kêu tích tịch tình tinh
Vui sao sánh bước bên mình mình ơi!

Cầu đàn nhen lửa tình người
Cho lòng xao xuyến bồi hồi vấn vương
Đàn kêu tích tịch tình thương
Nói tình nhân thế bốn phương một nhà

Cầu đàn tích tịch tình ca…

15.11.2014/Trần Kim Lan

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Lời ru của mẹ (Trần Kim Lan)

Lời ru của mẹ
(Viết tặng anh trai cả Trần Ánh)






Con nay khôn lớn nên người
Đầu hai thứ tóc nhớ lời mẹ cha
“Con ơi! Khi con sinh ra
Nước Nam lệ thuộc dân ta khốn cùng!”

Bước chân cha bước mọi vùng
Trường kỳ kháng chiến băng rừng lội sông
Vì quê hương quyết một lòng
Đẩy lùi xâm lược nước non thái bình.

Hậu phương nuôi con một mình
Mẹ tròn việc nước gia đình ấm êm
Vì con mẹ thức đêm đêm
Đêm đêm thao thức bên thềm ưu tư.

“Ầu ơi! Lời mẹ nhẹ ru
Con ngoan mau lớn bóng thù xua tan
Tự do độc lập sang trang
Quê mình thoát cảnh nhọc nhằn đau thương!”

Lời ru mẹ thắp lửa hường
Nâng chân con bước nâng đường con đi!

2.2.1946/2.2.2013/Trần Kim Lan


Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Vợ chồng “ca trù” (Trần Kim Lan)

Vợ chồng “ca trù” 



“Ba đồng một mớ đàn ông“
Ai mua không bán, cho không đem về
Lấy vợ, thì bị vợ chê
Vợ chê, thì kiếm thiếp thê, khó gì.

Thiếp thê, cũng bỏ mà đi
Một mình, ngồi khóc tỉ ti, một mình
Chồng gì, chồng chẳng chung tình
Vợ thì nhăn nhó, gái xinh, liếc hoài.

Vợ gì, vợ chẳng giống ai
Càu nhàu, cẳn nhẳn, lai rai đêm, ngày
Ai xin, tôi ký hai tay
Biếu thêm mấy xịn rượu tây lót lòng.

Có chồng, vẫn thích lòng thòng
Liếc ngang, liếc dọc, liếc mòn người ta
“Thôi đi! Đừng lắm lời mà

Xấu chàng, hổ thiếp… chẳng ra thế nào“

Nghe lời êm ái, ngọt ngào
Mắt say, tìm mắt, lạc vào động tiên.


18-8-2009/Trần Kim Lan

Ghi chú: Bài thơ đã được in trong tập thơ: "Khúc hát yêu thương" (Thơ Trần Kim Lan-3 trong 1) - Nhà xuất bản Hội nhà văn Hà Nội-Qúy III.2012)

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Thoát Trung (China)?

Thoát Trung (China)?


Bàn lui bàn tới “thoát Trung”
Thoát đâu chẳng thấy thấy lưng thêm còng
Ngoảnh qua ngoảnh lại mà trông
Thượng tầng, hạ đẳng… còng vòng kim cô.

Từ nam ra bắc bến bờ
Đất liền, hải đảo… thập thò China
Nhà mình thành nhà người ta
Miếu thờ, công xưởng… hóa ra của người!

Siêu thị rồi đến chợ trời
Cái kim, sợi chỉ… cũng thời ngoại bang
Hàng dởm, độc hại vô vàn
Hàng Tầu (China) len lỏi tràn lan mọi miền

Than ôi, họa thấy nhãn tiền!

5.11.2014/Trần Kim Lan


Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Như mùa thu thay lá (Trần Kim Lan)

Như mùa thu thay lá





Gió ào ạt rung cây
Cây rùng mình trút lá
Lá vàng rơi tơi tả
Tơi tả sắc thu tàn.

Chim gọi bạn đông sang
Đông sang buồn chợt nhớ
Nhớ tình nồng một thuở
Một thuở tình đắm say.

Nhìn cánh lá thu bay
Thu bay hồn thổn thức
Thổn thức tim rạo rực
Rạo rực nhớ người xưa.

Người xưa dẫu đã xa
Xa mà tình còn đó
Như mùa thu thay lá
Lá lại mọc xanh tươi.

Như mùa thu thay lá
Lá tim yêu đâm chồi!

2.11.2014/Trần Kim Lan