" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Thăng trầm thế sự (2): Tan mây nắng lại ửng hường (Thăng trầm thế sự-Tiếp theo)

Thăng trầm thế sự  (2): Tan mây nắng lại ửng hường (Thăng trầm thế sự-Tiếp theo)


Mình còn ở xứ “cờ Hoa”
“Chúng nó” dàn cảnh hại ta hại mình!

Thanh thiên bạch nhật thình lình
Cưỡng chế ruộng đất chúng rình thời gian
Đúng khi Việt-Mỹ nghị bàn
Xe ủi “đè bẹp” bà Châm giữa đồng?

Ảnh “nóng” truyền khắp tây đông
Ảnh thật hay ghép? Buồn khôn xiết buồn
Tan mây nắng lại ửng hường
Cháy nhà mặt chuột cũng chường ra thôi.

Cõng rắn rắn cắn lại người
“Láng giềng rắn ấy” phải rời mau mau
Lợi dân ích nước hàng đầu
Dân oan khiếu kiện sai đâu sửa liền!

Đông Tây vẳng tiếng oan khiên
Sương tan đầu ngõ mây đen lại vầy
Bốn mươi năm có ngày này
Trời chưa hửng sáng lại đầy mây giăng

Dẫu rắn giở chiêu cắn càn
Mình ta khăng khít lo thân rắn chuồn…

Sau 40 năm 30.4.1975/6-10.7.2015/Trần Kim Lan


Tan mây nắng lại ửng hường
Nắng vừa le lói sương vương vẫn đầy…

Giữ lửa giữ “cờ Hoa” bay
Giữ yên dân nước dựng xây cơ đồ
Bạn gần lẻo mép mưu mô
Có thăm có viếng cuộc cờ cứ chơi!

Bạn tốt ta tốt lại thôi
Bạn xấu thì tốt đãi bôi gọi là
Cốt sao giữ được hiếu hòa
Cân tình bạn hữu tình nhà vẫn hơn.

Trước là dọn sạch biển Đông
Cứu ngư dân biển nước non yên bình
Bạn thăm cứ tiếp linh đình
Cương nhu mềm dẻo giữ gìn bang giao.

“Lưỡi bò chín khúc” – bãi trào
Lập trường kiên định bò nào cũng thua
Đừng nên sớm nắng chiều mưa
Kẻ tham ỷ thế chẳng chừa gian ngoan

Mình ơi! Lời thật lời vàng
Lời lời níu giữ giang san vẹn toàn!

17.7.2015

(Vĩ khúc): Thăng trầm thế sự

Thăng trầm thế sự đời người
Chở chuyên buồn vui cuộc đời
Chở chuyên bốn mùa mưa nắng
Khổ đau, hạnh phúc, khóc, cười!

Thăng trầm thế sự vần xoay
Nhân tình thế thái đó đây
Khúc thương khúc oán luân chuyển
Chở chuyên phước hạnh, đắng cay…

Thăng trầm thế sự theo ta
Rảo qua khắp nẻo gần xa
Bước qua thiên đường, địa ngục
Nhân tâm thánh thiện, cải tà.

Thăng trầm thế sự muôn phương
Theo ta khắp mọi nẻo đường
Theo ta trọn đời không nghỉ
Trọn đời khắc khoải canh trường!

(Trần Kim Lan)


Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Niêu đất lên ngôi

Niêu đất lên ngôi
















Thời @ niêu đất lại lên ngôi
Nồi điện ẩn mình dở khóc cười
Cơm tám dẻo thơm thèm ánh mắt
Cá kho ngon ngọt lịm bờ môi
Vì nhờ đồ cổ nâng niu trọng
Bởi vậy nghề xưa trân qúy vời
Chạnh nghĩ phải chi xoay đạo hạnh
Văn minh lịch sự cũng lên ngôi!


15.10.2012/Trần Kim Lan

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Chẳng phải ngẫu nhiên

Chẳng phải ngẫu nhiên













Sự này chẳng phải ngẫu nhiên
Là tay cõng rắn “láng giềng“ nhúng tay
Bốn mươi năm Việt-Mỹ ngày
Trời Đông bạo lực trời Tây giao hòa!?

Cõng rắn rắn cắn gà nhà
Thương ôi dân nước xót xa thế tình!


10.7.2015/Trần Kim Lan

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Thăng trầm thế sự (1): Mình ơi buông váy em ra (Thăng trầm thế sự-Liên khúc)

Thăng trầm thế sự (liên khúc)


(Vĩ khúc): Thăng trầm thế sự

Thăng trầm thế sự đời người
Chở chuyên buồn vui cuộc đời
Chở chuyên bốn mùa mưa nắng
Khổ đau, hạnh phúc, khóc, cười!

Thăng trầm thế sự vần xoay
Nhân tình thế thái đó đây
Khúc thương khúc oán luân chuyển
Chở chuyên phước hạnh, đắng cay…

Thăng trầm thế sự theo ta
Rảo qua khắp nẻo gần xa
Bước qua thiên đường, địa ngục
Nhân tâm thánh thiện, cải tà.

Thăng trầm thế sự muôn phương
Theo ta khắp mọi nẻo đường
Theo ta trọn đời không nghỉ
Trọn đời khắc khoải canh trường!

Thăng trầm thế sự (1): Mình ơi buông váy em ra (Thăng trầm thế sự-liên khúc)

Mình ơi buông váy em ra
Viết trang sử mới hùng ca lẫy lừng…

Thôi em đừng nói lung tung
Xưa nay “tai vách mạch rừng” đó em
Đã mang danh “Lú”… e hèm
Thêm lời em nữa lại thêm Lú này!

Ơ kìa mình nói đến hay
Chồng em em phải lo thay kẻo mà
Kẻo mà đến xứ  “cờ Hoa”
Mình lại ấp úng chẳng ra thế nào…

Thế nào thì thế chẳng sao
Diễn văn học thuyết hầu bao thuyết trình
Trọn đời giữ vững “đức tin”
Đời ta ý đảng… ý mình có đâu!

Nghe mình nói quặn lòng đau
Chưa đi đã thuộc làu làu cẩm nang
Làm sao học được khôn ngoan
Bỏ sao “bốn tốt, bạn vàng” hỡi anh?

Thôi đi mình bước cho nhanh
Níu hoài váy vợ thanh danh “Lú” hoài…

(6.7.2015)

Xứ người mình đến mệt nhoài
“Cựu thù” nghênh tiếp khiến ai ngỡ ngàng…

Thảm đỏ, người đứng thành hàng
Gặp nhau tay bắt rộn ràng cười vui.
Buồn nghe “lá cải” phanh phui
Có đâu thảm đỏ ngậm ngùi chân đi…

Lắng nghe tiếng bấc tiếng chì
Tiếng người phản đối khinh khi thêm buồn…
Mình ơi vì nước vì non
Đổi thay mình nhé muộn còn hơn không!

Đừng nên cờ mở trống giong
“Bình mới rượu cũ” đi tong chuyến này
Chuyến này mình nhớ ra tay
“Gạo xay ra cám” triệt bầy nhũng tham!

Giã từ “bốn tốt, bạn vàng”
“Cờ Hoa” sát cánh mở mang giống nòi
Mới mong ngẩng mặt với đời
Mới mong danh “Lú” một thời dân quên

Mới mong thoát khỏi phận hèn
Một đời níu váy vợ nên bẽ bàng…

(7.7.2015)

Xứ người qủa thật địa đàng
“Tư bản giãy chết” nói quàng nói xiên…

Bước chân đến xứ thần tiên
Ngỡ ngàng chân bước triền miên thương nhà
Rồng tiên xứ sở quê ta
Hàng trăm năm nữa chắc là vẫn thua…

Mình ơi! So sánh cũng thừa
Mình sao có thể chạy đua với người
“Định hướng xã hội” thôi rồi
Chủ thuyết níu kéo níu đời dân đen.

Nhân quyền mà đâu nhân quyền
Loạn dân loạn nước loạn miền quan tham
Xứ “cờ Hoa” thấy mà ham
Văn minh lịch sự tiếng vang đất này…

“Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời” (1)
Lặng nghe lẩy Kiều bồi hồi
Phó Biden (2) cất tiếng khiến tôi ngượng ngùng

Bốn mươi năm ấy trùng phùng
Sao mình luẩn quẩn, lùng nhùng “váy Hoa”

Mình ơi buông váy em ra…

(8.7.2015)

Mình ơi buông váy em ra
Buông hay không khó nghĩ là… khó sao…

Chưa buông “bạn” khoắng bút gào
“Bỏ ta” người sẽ buộc vào khó khăn
Đừng hòng “trở mặt” rẽ ngang
“Cờ Hoa” có muốn, có cần… chớ mong!

“Váy Hoa” buộc thắt “lưng ong”
Chớ hòng “phản bội” chớ hòng chuyển xoay!
Hỡi trời cao hỡi đất dày
Có nghe lời “bạn” bấy nay chung đường?

Biển đông “bạn” quậy mọi phương
“Lưỡi bò” “bạn” liếm, cương thường “bạn” khinh…
“Cờ Hoa” thành bạn chí tình
“Váy Hoa” tức khí tung tin dọa người!

Dọa mặc dọa ký kết rồi
“Cờ Hoa” có cánh ai thời bỏ qua
“Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân!” (3)

“Cờ Hoa” xa mấy cũng gần
“Láng giềng” xấu bụng cũng vần cho xa!

(9.7.2015)

Mình ơi! Buông váy em ra
Bôn mươi năm ấy xót xa qua rồi…

“Tòa Bạch Ốc” gạt mây trời
Tay trong tay bắt tươi cười bang giao
Thượng nghị sĩ McCain đón chào
Phi công “giặc lái” (4) thuở nào… hôm nay…

Nhà ảnh lưu niệm còn đây
Một thời bom đạn đắng cay đã từng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Qúa khứ hiện tại rưng rưng nhớ về.

Nghe mình kể cũng thấy mê
Chỉ e khác biệt tái tê còn nhiều
Chỉ e níu giữ “giáo điểu”
“Ngựa quen đường cũ” chín chiều hoa ôi…

“Hoa tàn mà lại thêm tươi
Trăng tàn mà lại hơn mười năm xưa” (5)
Mình ơi lo lắng cũng thừa
Tình trong như đã dẫu chưa mặn mà…

Mình ơi buông váy em ra…

10.7.2015/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Hai câu thơ trong Truyện Kiều (Nguyễn Du)
(2) Phó tổng thống Mỹ Joseph Biden tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với 2 câu Kiều trên.
(3): Hai câu thơ trong Truyện Kiều mà Tổng thống Bill Clinton đã trích dẫn trong buổi nói chuyện với người Việt trong chuyến thăm Việt Nam năm 2000)
(4): Thượng nghị sĩ John McCain mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm phòng ảnh lưu niệm, trong đó có bức ảnh trước đây máy bay mà ông là phi công John McCain bị bắn rơi và ông được một người cứu tại hồ Trúc Bạch, Hà Nội.
(5): 2 câu thơ trong Truyện Kiều.

(6): Chiều ngày 10.7.2015 xảy ra sự cố xô xát giữa những người dân bị thu hồi ruộng đất và đơn vị thi công tại tỉnh Hải Dương khiến bà Lê Thị Châm bị thương… 

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Kẻ giả Chúa tới, trước khi Chúa đến

KTTƯ: 19-KẺ GIẢ CHÚA TỚI,
TRƯỚC KHI CHÚA ĐẾN

(Khoan thai, tình cảm)


Xem tại đây:
Clip: Kẻ giả Chúa tới, trước khi Chúa đến (Trần Kim Lan)

Kẻ giả Chúa tới, trước khi Chúa đến
Chớ thời nhẹ dạ, nghe kẻ giả hình
Đường còn gian nan, để tới bờ bến
Chớ để cám dỗ mà dời Đức Tin!



Chỉ Đức Chúa Trời dựng nên trời, đất
Là Đấng để ta thờ phượng hết lòng
Chỉ Chúa Jesus là Chúa Cứu Thế
Dù vậy, kẻ giả vẫn đầy thế gian!

Dù vậy, lắm kẻ gian manh, giả dối
Lợi dụng lòng tin, vơ vét làm giầu
Chớ nghe Satan, mà chối bỏ Chúa
Chớ vì Địa Ngục, mà bỏ Thiên Đường!

Kẻ giả phá đạo, gia đình tan nát
Chúng gây lũng đoạn, thế giới tan hoang
Chiến tranh, loạn lạc, đói ngèo, chết chóc...
Là Con Thiên Chúa - Chỉ Cần Vững lòng!

(Cảm xúc khi đọc KTTƯ)

Nước Đức, Chúa Nhật ngày 14-10-2001
Trần Kim Lan

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Nắng đông sang tây

Nắng đông sang tây















Trời tây đợi nắng nửa đời
Nắng đông bỗng tới tim người nắng rang
Nắng lửa vây bủa địa đàng
Nắng vàng tóc trắng nắng vàng mắt hoa.

Mồ hôi tuôn tựa mưa sa
Cỏ cây hoa lá trẻ già héo khô
Hàng kem rng rắn người chờ
Bể bơi hồ tắm vật vờ người nêm.

Đêm về ngủ chẳng được yên
Nồng hơi thở nắng chẳng thèm nụ hôn
Mặc ai phụng phịu giận hờn
Chỉ thèm mưa xối gió vờn nắng lui

Nín hơi lửa nắng ngậm ngùi…


4.7.2015/Trần Kim Lan






































Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Thương đời mộng ảo

Bài thơ thứ tư trong ngày 3.7.2015:

Thương đời mộng ảo
(Để nhớ về Nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên
15.8.1949/3.7.2015)

















Thế là người đã đi xa
Truyện Kiều còn đợi tình ca lưu đời

Ngày sinh Nguyễn Du tới rồi (1)
Dự định còn đó chờ người An Thuyên!

Đời người phút chốc thăng thiên
Cuốn theo mộng ước tới miền xa xăm

Thương đời vất vả quanh năm
Thương đời mộng ảo chẳng cầm lòng đau.

“Ru mãi đời Kiều” (2) về đâu
Tình thi còn đó nhịp cầu đợi ai

Mong người yên nghỉ tuyền đài!

3.7.2015/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên sau khi viếng mộ Nguyễn Du và nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh của đại Thi hào Nguyễn du sắp tới có ý định sẽ nghiên cứu sâu hơn về Truyện Kiều và sẽ cho ra đời tác phẩm để đời về Nguyễn Du…
(2): Tên bài thơ của Trần Kim Lan mà Nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên dự định sẽ “nghiên cứu” để phổ thơ… (22.4.2015)































Tin hay không tin? (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Tin hay không tin?


Có hay không người ngoài hành tinh
Thiên hạ ngàn năm vẫn đi tìm
Có hay không thiên đường, địa ngục
Thiên hạ ngàn năm tin, chẳng tin…

Có hay không ác qủy, hồn người
Thiên hạ ngàn năm hỏi không thôi
Có hay không hồn người báo oán
Thiên hạ tin, không… mãi rối bời…

Tin hay không vũ trụ vẫn quay
Sang hèn nghiệp qủa chẳng đổi thay
Tu nhân tích đức tu ân phước
Hạnh phúc nhãn tiền thấy đời này!

3.7.2015/Trần Kim Lan


Công dã tràng (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Công dã tràng



Dã tràng xây cát biển Đông
Cát China lấp biển đừng mong chủ quyền
Quốc luật lãnh hải đường biên
Lấy thịt đè người họa liền tới ngay!

Bia đời gột rửa sao đây
Mang danh kẻ cướp Trời đày chẳng thương
Biển người cấm cản ngăn đường
Lộng quyền phạm luật bốn phương tẩy trừ!

Lu loa lấp liếm tội ư
Xưa nay nhân thế chẳng ưa dối lừa
Đảo nhân tạo cũng bằng thừa
Hoài công lấp biển nắng mưa công hoài…

Chủ quyền luật biển chế tài
Bạch Đằng dậy sóng công ai dã tràng!

3.7.2015/Trần Kim Lan




Cát bụi đời hoa (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Cát bụi đời hoa



Sương rơi tuyết phủ trắng đầu
Hay đời nhanh tựa bóng câu qua đường
Tóc xanh xanh mắt người thương
Giờ phau phau trắng tuyết sương đời người.

Thế thôi thôi thế cuộc đời
Sân si hỉ nộ cũng thời tấc gang
Giầu nghèo quyến thế cũng tàn
Phù dung kiếp sống thế gian cũng là…

Cũng là cát bụi đời hoa
Thiên đường, địa ngục đâu nhà nương thân
Thiện ác đều mơ Thiên đàng
Địa ngục chẳng muốn vẫn quàng ác nhân

Chi bằng cải hóa nhân tâm!


3.7.2015/Trần Kim Lan