" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

121-Mùa vọng (Trần Kim Lan)

121-Mùa vọng




Nghe lòng xáo động, vấn cùng vương
Rạng rỡ đèn sao những nẻo đường
Lễ vọng mừng vui Thiên Chúa tới
Hàng thông lấp lánh sáng muôn phương

Trần gian tỉnh thức trong mùa vọng
Hướng tới Thiên đường Chúa đoái thương
Nguyện ước luôn luôn lòng thánh sạch
Linh hồn chẳng phải kiếp phong sương!
(29-11/24-12-2009)

Linh hồn chẳng phải kiếp phong sương
Kính Chúa, đời ta nắng ửng hường
Mệnh số lao đao, rồi cũng hết
Mai ngày thoát kiếp, tới Thiên đường

Trời sao nhấp nháy, như thầm nhắc
Ngắn ngủi đời người, khốn khổ vương
Có Chúa, tâm hồn vui giải thoát
Buồn đau chẳng có chỗ mà nương!
(29-11/24-12-2009)


29-11-2009/Trần Kim Lan

120-Thắp sáng đức tin (Trần Kim Lan)

120-Thắp sáng đức tin
(Tha thiết, tình cảm)



Đời người khốn khổ điêu linh
Khốn cùng chưa hết đã rình gian nan
Niềm vui chưa trọn đã tan
Nụ cười chưa tắt, lệ tràn buồn thương.

Vì đâu khắp chốn, bốn phương
Nhân gian khốn khó, muôn đường khó khăn?
Chung quy cũng bởi chữ “tâm“
Tâm người hướng thiện, thế gian yên lành!

Tâm ác, sự ác lộng hành
Chính là nhân qủa rành rành đời nay
Từ nhân, tích phước càng dày
Phước hạnh càng lắm, đắng cay chẳng còn.

Thắp sáng đức tin tâm hồn
Nguyện cầu, thánh thiện, Thiên đường hằng trông
Hết mưa, trời lại ửng hồng
Chỉ cần nhen mãi lửa lòng: Thiện tâm!

26-7-2010/Trần Kim Lan


119-Thiên Thần Raphael (Trần Kim Lan)

119-Thiên Thần Raphael


Thiên Thần ngự đến trong đêm
“Chúa sai đến đón về trên nước Trời!“
Hoảng hồn, đang giữa chơi vơi
Khẩn nài tha thiết, xin rời ngày cho

Người thân còn đó, mong chờ
Anh em, bè bạn, còn lo tiển từ
Thiên Thần thương, chẳng ngần ngừ
“Ba năm!“, cho hẹn, chần chừ chia tay.

Các Thiên Thần vút lên mây
Xinh xắn, bụ bẫm, còn đây dáng hình
Qua nhữngThiên Thần Raphael
Chúa cho con biết Thiên đình quyền năng!

Con (là) người hạnh phúc nhất trần!

Hà Nội đêm hè thu 1986

Nước Đức 23-8-2009/Trần Kim Lan

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

118-Chúa Giê-su về trời (Trần Kim Lan)

118-Chúa Giê-su về trời
(Tha thiết, tình cảm)



Chúa Jesus đã về trời
Sau Thập tự giá cứu đời chúng sinh
Ba ngày sau, Chúa hiển linh
Bởi Chúa đã phán - đức tin như lời!

Song hành, sóng bước cùng Người
Bên cạnh tín hữu, họ nhìn thấy chi?
Được Chúa mở mắt, tức thì
Môn đệ thấy Chúa… bước đi…. hãi hùng!

“Phép Thánh thể“ - Tiệc cuối cùng
Chúa bên Môn đệ thông mừng yêu thương
Máu Chúa – Mình Thánh - Thiên đường
Để con dân Chúa muôn phương hợp lòng!

Y lời, Chúa vượt thinh không
Chúa Cha hằng đợi, hằng trông con Ngài
Lưu thế bốn mươi ngày dài
Thánh Thần linh hiển – loan sai Tin mừng!

13-5-2010/Trần Kim Lan


117-Ánh mắt Chúa (Trần Kim Lan)

117-Ánh mắt Chúa
(Tha thiết, tình cảm)



Ánh mắt Chúa khắp mọi nơi
Khi sa vấp ngã, Chúa thời thấy ngay
Dường như ánh mắt la rầy
Theo vào giấc ngủ… dứt day, buồn phiền

Chúa cười, ánh mắt dịu hiền
Khi mà biết lỗi, Chúa liền thứ tha
“Dối lừa, thủ đoạn, xấu xa
Từ bỏ, xa lánh, để Cha vui lòng!“

Tình Chúa dào dạt, mênh mông
Nguyện cầu, thành khẩn, chẳng còn âu lo
Đường đời còn lắm dại khờ
Mắt Chúa tỏa khắp, giúp cho ngay lành

“Chỉ cần kính Chúa, chân thành!“


20-5-2010/Trần Kim Lan

116-Vững lòng (Trần Kim Lan)

116-Vững lòng



Lòng con chao đảo, ngả nghiêng
Chỉ vì cuộc sống buồn phiền thế nhân
Đức tin, nghiêng ngả mấy lần
May nhờ cầu nguyện, âm thầm, Chúa thương.

Dù đời sóng gió, tai ương
Vững tin, cầu nguyện, mọi đường hanh thông.
Nhờ Chúa, con đã vững lòng
Nguyện gieo hạt giống -  cậy trông nước Trời!

Đường đời còn lắm chơi vơi
Cầu Chúa dìu dắt, lòng thời bình yên
Chúa là Thiên Chúa Thánh thiêng
Yêu người, kính Chúa phép tiên nhiệm mầu

Chỉ cần vững lòng, nguyện cầu!

Ngày ra mắt trang Web: www.trankimlan.de

16-9-2008 /16-9-2009/Trần Kim Lan


Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Từ thế giới ảo… (Trần Kim Lan)

Từ thế giới ảo…
(Viết tặng anh chị Bành Thanh Bần
và hai bạn Hoàng Văn Tánh - Tuyết (Việt kiều tại Bỉ)
















Gặp nhau từ thế giới ảo
Bất chợt hạ cánh đời thường
Tay nắm tay nhau mừng rỡ
“Người dưng” bỗng nên thân thương!

Cánh chim bay khắp mọi nẻo
Ghé thăm “Lâu đài tình yêu”
“Vườn vua” nước Đức đến Bỉ…
Chân đăm loạng quạng chân chiêu.











































Lang thang đi tìm “cu đái” (Manneken Pis)
Tinh mơ tới nắng mai hường
Gặp rồi nhoẻn cười khoan khoái
Bõ công lặn lội đường trường.































Lơ ngơ xứ người đất lạ
Bỗng dưng gặp người đồng hương
Tíu tít mừng vui gặp gỡ
Bạn đã thay tôi dẫn đường…


Chân bước liêu xiêu khập khiễng
Ngón chân mọng nước sưng đau
Móng long mà chân vẫn tiến
“Cầu tình” bến tới chân nhàu.





















“Người dưng” đi rồi để lại
Mình tôi với lại mình tôi
Đôi chân dẫu còn nhức nhối
Nàng thơ giục viết lưu đời!


29.9/3.10.2014/Trần Kim Lan

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Tình khúc bốn mùa (Trần Kim Lan)

Tình khúc bốn mùa





Ai hẹn xuân đâu, mà xuân cứ đến
Em chẳng biết anh, sao anh yêu em
Mùa xuân cứ về, dù không bờ bến
Tình yêu như mưa, mưa xuân êm đềm.

Mùa hạ cứ đi, đi rồi lại lại
Sao lòng mãi buồn vì đời vắng nhau
Nắng cứ tuôn tràn cho đời hoa trái
Sao anh bên em, vơi hết sầu đau?

Mùa thu lại qua, cho lòng khắc khoải
Sao người cứ đến, dù không chờ mong
Là vàng cứ rơi, rơi hoài, rơi mãi
Sao người không về, để sầu mênh mông?

Gió kia cứ thổi, đẩy mùa đông tới
Còn anh nơi nao, ở nơi cuối trời
Bốn mùa đổi thay mà tình không đổi
Người ở nơi đâu, cho lòng chơi vơi?

13-1-2011/Trần Kim Lan
Ghi chú: Bài thơ đã được in trong tập thơ: “Khúc hát yêu thương“ (Trần Kim Lan) –Nhà xuất bản Hội nhà văn-Qúy III.2012 và đã được Nhạc sĩ Kiều Tấn Minh phổ nhạc. Xin mời nghe ca khúc:

115-Mùa chay (Trần Kim Lan)

115-Mùa chay
(Tha thiết, tình cảm)



Chúa chịu nhục hình đớn đau
Thập tự Chúa trải rửa sầu muôn dân
Mùa chay hối lỗi, ăn năn
Thông phần thống khổ, thông phần Thánh thiêng.

Đường đời dẫu lắm truân chuyên
Có Chúa dẫn dắt ưu phiền qua nhanh
Mở lòng kính Chúa chân thành
Kiên tâm cầu nguyện bình an chẳng rời!

Vì Chúa là Đức Chúa Trời
Ai người thánh thiện Chúa thời thưởng công
Tình thương Chúa Trời mênh mông
Khi biết sửa lỗi, Chúa không quên nào.

Thiên đường Chúa mở lối vào
Vòng tay giang rộng Chúa trao ân tình
Chỉ cần thắp lửa đức tin
Đường về nước Chúa phải tìm đâu xa

Chúa Trời Cha của chúng ta
Nhân gian kính Chúa thật là phước thay

Dâng lòng hoán cải mùa Chay!


8-3/25-4-2011/Trần Kim Lan

114-Cầu nguyện (Trần Kim Lan

114-Cầu nguyện
(Tha thiết, tình cảm)



Lạy Chúa nhân từ, hãy thương xót con
Xin dắt dìu con, vượt qua khốn khó
Xin dắt dìu con, vượt qua đau khổ
Hãy thương xót con, lạy Chúa nhân từ!

Lòng con buồn bã, nặng trĩu ưu tư
Đời lắm chông gai, gập gềnh con bước
Đã thành hư không, bao nhiêu mộng ước
Con biết làm gì, lạy Chúa lòng lành?

Con cầu nguyện Chúa, cầu nguyện chân thành
Xin dắt dìu con, vững lòng bước tiếp
Hoán cải đời con, để lòng thanh khiết
Xin mở hồn con, hướng tới Thiên đường!


4-8-2009/Trần Kim Lan