" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Chúc mừng hạnh phúc (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Chúc mừng hạnh phúc (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)


(Thân yêu tặng những lứa đôi- Riêng tặng các cháu của tôi Hoàng Trần và Nguyễn Lan - Reu Ka (Quang và Chi)- Riêng tặng hai cháu: Trần Khắc Việt và Trần Mai Ánh trong ngày lễ thành hôn ngày 8.4.2015 - Cô rất tiếc không thể về chúc phúc cho các cháu được, nên nhờ "Chúc mừng hạnh phúc" đem lời chúc phước của cô tới các cháu - Mong các cháu hạnh phúc mãi mãi - Cô Trần Kim Lan) 

Chúc mừng hạnh phúc

 (3/4-Valse nhẹ nhàng, tình cảm)




Mừng vui hoan ca ngày cưới
Chúc mừng chú rể cô dâu
Tình yêu nồng nàn say đắm
Trăm năm hạnh phúc bền lâu!

Mừng vui hoan ca ngày cưới
Chúc mừng chú rể cô dâu
Sinh con sinh cháu nối dõi
Trăm năm hạnh phúc bền lâu!

Mừng vui hoan ca ngày cưới
Chúc mừng chú rể cô dâu
Thủy chung trọn đời son sắt
Trăm năm hạnh phúc bền lâu.


16.2.2014/Trần Kim Lan

Chúc mừng hạnh phúc (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Chúc mừng hạnh phúc (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)


Xem tại đây:

- Ca khúc: Chúc mừng hạnh phúc (CS Mạnh Hùng)
Clip: Chúc mừng hạnh phúc (Trần Kim Lan)


Chúc mừng hạnh phúc
(3/4-Valse nhẹ nhàng,tình cảm)

Mừng vui hoan ca ngày cưới
Chúc mừng chú rể cô dâu
Tình yêu nồng nàn say đắm
Trăm năm hạnh phúc bền lâu!



Mừng vui hoan ca ngày cưới
Chúc mừng chú rể cô dâu
Sinh con sinh cháu nối dõi
Trăm năm hạnh phúc bền lâu!

Mừng vui hoan ca ngày cưới
Chúc mừng chú rể cô dâu
Thủy chung trọn đời son sắt
Trăm năm hạnh phúc bền lâu.

16.2.2014/Trần Kim Lan

 






Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Thương ôi, nhân thế (Trần Kim Lan)

Thương ôi, nhân thế



Thương ôi, nhân thế bao người
Mới vừa còn đó đã rời thế gian
Tai nạn thảm khốc tràn lan
Đường không, đường bộ... an toàn còn đâu?

Khủng bố đe dọa hoàn cầu
Có đi không lại... thảm sầu khắp nơi
Thương đời kiếp sống chơi vơi
Thương người lệ chảy khôn nguôi đêm ngày...

Cầu Trời mở rộng vòng tay
Linh hồn siêu thoát nơi đây vĩnh hằng
Cầu Trời cải hóa nhân tâm
Để cho khắp chốn muôn dân yên bình!


26.3.2015/Trần Kim Lan





























































Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Chúc mừng hạnh phúc (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Chúc mừng hạnh phúc



Mừng vui hoan ca ngày cưới
Chúc mừng chú rể cô dâu
Tình yêu nồng nàn say đắm
Trăm năm hạnh phúc bền lâu!

Mừng vui hoan ca ngày cưới
Chúc mừng chú rể cô dâu
Sinh con sinh cháu nối dõi
Trăm năm hạnh phúc bền lâu!

Mừng vui hoan ca ngày cưới
Chúc mừng chú rể cô dâu
Thủy chung trọn đời son sắt
Trăm năm hạnh phúc bền lâu.


16.2.2014/Trần Kim Lan  

Thương cây cổ thụ (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

 Thương cây cổ thụ
(Âm hưởng Ca Trù)





Nưỡu:
Vẳng nghe thổn thức quê nhà
Thương hàng cổ thụ bỗng ra thân tàn
Thương ôi! Trời đất mênh mang
Sao không có chỗ nương thân bách tùng?

Hát nói:
Thăng Long – Hà Nội hào hùng
Ngàn năm văn hiến lẫy lừng sử xanh
Thành đô cổ đẹp hơn tranh
Cũng nhờ cổ thụ hợp thành nước non
Hàng cổ thụ tạc non bồng
Ai xa cũng nhớ cũng mong ngày về!

Mưỡu kết:
Càng thương cổ thu xum xuê
Càng đau đớn càng tái tê thương buồn
Thương hương hoa sữa ngát hương
Trách người cạn nghĩ trách phường vô tâm!

Thương cây lệ chảy đầm đầm…


24.3.2015/Trần Kim Lan

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Thương ôi, Hà Nội

Thương ôi, Hà Nội






















Thăng Long – Hà Nội ngàn năm cổ kính
Bỗng chốc trở thành Hà Nội “trẻ con”
Hàng cây cổ thụ biến thành cây non
Cánh lá run rẩy, vật vờ trước gió.

Cả nước khóc cây, thành đô máu đổ
Máu từ những hàng cây chảy ròng ròng
Máu từ lòng người chảy khắp non sông
Thương qúa là thương, thương ôi, Hà Nội!

Quan sai phạm tội vòng vo đổ lỗi
Ngàn năm văn vật bỗng chốc, còn đâu
Báu vật thành đô gục đổ thảm sầu
Thương qúa là thương, thương ôi, Hà Nội!

Đau đến muôn đời, cây người máu xối!


23.3.2015/Trần Kim Lan

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Thương cây bị bức tử

Thương cây bị bức tử 




Quan sai đổ lỗi vòng vo
Xã tắc mục ruỗng “dân choa” vẫn nghèo
Quan sai ghế quan vẫn leo
Thì đời còn lắm “Chí Phèo” lên ngôi!
Ghế quan đã mục ruỗng rồi
Sao quan cố níu, níu hoài chẳng buông?
Thương cho dân nước mọi đường
Thương cây bức tử lại thương dân tình!
Thương “Thành phố vì hòa bình”
Hàng cây cổ thụ oằn mình tử vong

Còn đâu ngàn năm Thăng Long?

22.3.2015/Trần Kim Lan


Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Nghe tiếng cây kêu cứu (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Nghe tiếng cây kêu cứu



Nơi phương trời xa em ơi có thấu
Hà Nội tháng ba bão nổi lòng dân
Lệ chảy ngược dòng từng đêm khắc khoải
Vẳng tiếng hàng cây cổ thụ khóc than.

Em có nghe không tiếng cây kêu cứu
“Đừng bức tử tôi, đừng bức tử tôi!”
Tiếng của cây sưa, cây sữa, cây sấu…
Tiếng ve sầu than lay động đất trời.

Nhớ không em Hà Nội mùa hoa sữa
Anh cùng em dạo bước dưới trăng thanh
Hà Nội nồng nàn hương hoa hương lá
Hàng cây thì thào kể chuyện ngàn năm.

Hà Nội thân yêu ngàn năm văn hiến
Đau thắt tim người, vẳng tiếng hàng cây
“Xin đừng bức tử! Hãy dừng tay lại!
Chứng nhân lịch sử là chúng tôi đây…”

Những hàng cây xanh che mưa bão táp
Những hàng cây xanh che nắng, đạn bom
Những hàng cây xòe ô che đôi lứa
Tiếng những hàng cây thổn thức muôn hồn…


20.3.2015/Trần Kim Lan