" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Thăng Long-Hà Nội 36 phố phường (Nhạc: Trần Kim Lan-Lời: Việt Nam thi tuyển-Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)


Thăng Long-Hà Nội 36 phố phường (Nhạc: Trần Kim Lan-Lời: Việt Nam thi tuyển-Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa)

Lời ca khúc: Thăng Long - Hà Nội 36 phố phường (Việt Nam thi văn hợp tuyển-Trần Kim Lan)



Xem tại đây:
Thăng Long-Hà Nội 36 phố phường (Ca sĩ Thái Hòa)

- Chị em ơi!
- Sao?
(“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”)
Thăng Long-Hà Nội ngàn năm
Ngàn năm văn hiến sử vàng còn đây


Hồ Gươm, Tháp Bút, hồ Tây
Rùa thiêng soi bóng đẹp thay cảnh người.
(Ba sáu phố phường
Ba sáu phố phường trảy hội quanh năm…)


(Rủ nhau chơi khắp Long thành
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai:
Hàng Bồ, hàng Bạc hàng Gai,
Hàng Buồm, hàng Thiếc, hàng Bài, hàng Khay,
Mã Vĩ, hàng Điếu, hàng Giầy
Hàng Lờ, hàng Cót, hàng Mây hàng Đàn,
Phố Mới, Phúc Kiến, hàng Ngang,
Hàng Mã, hàng Mắm, hàng Than hàng Đồng,
Hàng Muối, hàng Nón cầu Đông,
Hàng Hòm, hàng Đậu, hàng Bông hàng Bè,
Hàng Thùng, hàng Bát hàng Tre,
Hàng Vôi, hàng Giấy, hàng The hàng Gà,
Quanh đi đến phố hàng Da,
Trải xem hàng phố, thật là đẹp xinh.
Phồn hoa thứ nhất Long thành,
Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ.
Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ,
Bút hoa xin chép vần thơ lưu truyền. )

- Này chị em ơi!
- Sao?
Ba sáu phố phường,
Ba sáu phố phường
Tấp nập bán buôn
Cảnh người thanh lịch dễ thương
Người xa nhớ cảnh nhớ người vấn vương
Khen ai khéo tạo nên non nước này
Vậy thế nên mới có thơ rằng:
(“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người,Tràng An!”)

(Việt Nam thi văn hợp tuyển và Trần Kim Lan)






Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Thăng trầm thế sự (8): Trước làn sóng tị nạn tăng chóng mặt – Biên giới Châu Âu “cửa đóng, then cài” (Thăng trầm thế sự-Tiếp theo)


 Thăng trầm thế sự (8): Trước làn  sóng tị nạn tăng chóng mặt – Biên giới Châu Âu “cửa đóng, then cài” (Thăng trầm thế sự-Tiếp theo)


Thu vàng vàng cả trời xanh
Gió thu xao xac rung cành chim bay
Ngẫm xem con tạo vần xoay
Mới hay nhân qủa là đây đời người.
             
Thảm họa thế chiến qua rồi
Ngỡ đời hạnh phúc, ngỡ đời bình yên
Nào ngờ “di họa” liên miên
Chiến tranh, khủng bố… mọi miền thảm thương.

Xác người vẫn ngập đầy đường
Bao người vất vưởng, tha phương khốn cùng
Xưa kia chạy loạn mọi vùng
Tha phương cầu thực chẳng ngừng ngày nay.

Đường biển, đường bộ dắt dây
Đâu miền “đất hứa” đâu ngày yên vui
Châu Âu biên giới ngậm ngùi
Ngỡ thông thương mở… ai xui ngăn rào? (1)

Tự do tựa giấc chiêm bao
“Đại đồng thế giới” trời sao khó vời
Giầu nghèo cách biệt nơi nơi
Biên giới rộng mở cũng thời họa theo…

Thế thời “dậu đổ, bìm leo”
Khủng bố, tội phạm… cũng đèo theo sau
Cầu nhân gian hết thảm sầu
Chiến tranh chấm dứt hoàn cầu hoan ca!

Cho bình yên khắp mọi nhà
Cho thôi chạy loạn xót xa nhân tình
Cho bốn mùa nắng lung linh
Cho thôi khốn khổ rập rình, người ơi!

Cho Thủ tưởng Merkel vui cười
Cho thôi biểu ngữ: “Mặt trời - lặn ngay!” (2)
Châu Âu tị nạn ngập đầy
Người vui, kẻ trách, người rầy oán sai…

Thương người lỡ bước tương lai
Vòng tay rộng mở như ai thuở nào
Xưa nước Đức cũng lao đao
Chục triệu người phải bước vào tha hương…

Nay người gặp cảnh thảm thương
Sao đảnh ngoảnh mặt cho sương gió lùa?

15.9.2015/Trần Kim Lan

Ghi chú (1): Kể từ ngày hôm qua (14.9.2015), nước Đức và một số nước thuộc châu Âu đã phải lập lại trạm kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu và chỉ trong vài giờ, nước Đức đã bắt giữ mấy chục kẻ “buôn người”. Hunggari cũng đã hoàn thành xong hàng rào sắt chặn người tị nạn bất hợp pháp. Hàng ngày có tới 2 ngàn người tràn qua biên giới Hunggari và hôm nay (15.9.2015) hàng ngàn người vẫn tới sát hàng rào sắt và họ ném nước, ném đồ ăn, tuyệt thực, yêu cầu mở cửa biên giới…

(2): Dòng người tị nạn mỗi ngày một leo thang, đến chóng mặt, Theo một báo chí tính tới tháng 7.2015, đã có khoảng 4,1 triệu người Syria trốn chạy chiến tranh và đói nghèo tại đất nước này, đi tìm cuộc sống mới ở các quốc gia bên ngoài lãnh thổ Syria. Trong đó, có gần 350.000 người Syria xin tị nạn ở châu Âu, và Liên Hiệp Quốc dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng cao trong năm nay.  Trong đó có rất nhiều những người thuộc tổ chức khủng bố trà trộn vào để thực hiện mục đích lâu dài…
 Những người tị nạn từ các nước đang có chiến tranh và cả những nước không có chiến tranh, nhưng cuộc sống bất ổn, nghèo đói…  cũng theo đó trà trộn vào dòng người tị nạn.
- Kể từ đầu năm đến nay, nước Đức đã tiếp nhận khoảng 450.000 người tị nạn và dự kiến trong cả năm sẽ tiếp nhận khoảng 800.000 người, gấp 4 lần so với cả năm 2014.

Trong khi những vòng tay rộng mở, giúp đỡ người tị nạn thì vẫn có những cuộc biểu tình phản đối chính sách tiếp nhận dòng người tị nạn ngày càng tăng, họ giương ảnh của nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel với dòng chữ: “Untergang” (mặt trời lặn, tiếng Đức, ý ảm chỉ phải từ chức)…


Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Tình yêu bắt đầu từ Facebook (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Tình yêu bắt đầu từ Facebook (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Xem tại đây:
Ca khúc: Tình yêu bắt đầu từ Facebook (ca sĩ Mạnh Hùng) 

Từ thế giới ảo mình đã gặp nhau
Đó là thế giới loài người mang tên Facebook
Là thế giới ảo nhưng là người thật
Là hình ảnh ảo nhưng lấp lánh thần hồn.


Ánh mắt em đã phát sóng yêu thương
Từ màn hinh vi tính mắt em rực sáng
Ánh mắt chạm trái tim anh như một luồng điện
Trái tim anh run rẩy thì thào nói lời yêu em.

Trong thế giới loài người Facebook mênh mang
Là thế giới muôn mặt đời thường hội tụ
Sao ánh mắt anh nhìn em tình tứ
Để hằng đêm em thao thức nhớ anh!

Cảm ơn Trời cảm ơn đời cho Internet tạo thành
Cảm ơn Facebook nơi tình yêu nhiệm mầu gặp gỡ
Mênh mang Facebook, mênh mang trời ảo
Mênh mang tình người, mênh mang tình mình

Tình yêu bắt đầu từ Facebook…

26.7.2015/Trần Kim Lan





Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Ca khúc: Tình yêu bắt đầu từ Facebook (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Tình yêu bắt đầu từ Facebook (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)


_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE


Từ thế giới ảo mình đã gặp nhau
Đó là thế giới loài người mang tên Facebook
Là thế giới ảo nhưng là người thật
Là hình ảnh ảo nhưng lấp lánh thần hồn.



Ánh mắt em đã phát sóng yêu thương
Từ màn hinh vi tính mắt em rực sáng
Ánh mắt chạm trái tim anh như một luồng điện
Trái tim anh run rẩy thì thào nói lời yêu em.

Trong thế giới loài người Facebook mênh mang
Là thế giới muôn mặt đời thường hội tụ
Sao ánh mắt anh nhìn em tình tứ
Để hằng đêm em thao thức nhớ anh!

Cảm ơn Trời cảm ơn đời cho Internet tạo thành
Cảm ơn Facebook nơi tình yêu nhiệm mầu gặp gỡ
Mênh mang Facebook, mênh mang trời ảo
Mênh mang tình người, mênh mang tình mình

Tình yêu bắt đầu từ Facebook…

26.7.2015/Trần Kim Lan


Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Mùa thu tới trường (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Mùa thu tới trường





Mùa thu ơi lại sang
Vui lại vui rộn ràng
Cùng bạn em tới lớp
Nắng hoa lóng lánh vàng.

Chim líu la líu lô
Vui sao tuổi học trò
Được vui chơi và học
Cùng bạn bè, thầy cô.

Mùa thu lá vàng rơi
Nghe tiếng thu bồi hồi
Nghe trống trường giục giã
Lòng em vui thật vui.

Mùa thu ơi lại sang
Vui lại vui rộn ràng
Nhớ lời cha mẹ dạy
Em gắng học giỏi ngoan!


9.9.2015/Trần Kim Lan

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Mùa hè Tiên Sa (Thơ: Bành Thanh Bần-Nhạc: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng)


Mùa hè Tiên Sa (Thơ: Bành Thanh Bần-Nhạc: Trần Kim Lan
-Ca sĩ: Mạnh Hùng)

Nguyên tác thơ:

Mùa hè Tiên Sa


Rực trời phượng vĩ đơm bông
Tiếng ve sôi cả thinh không...
Hè về!
Trời xanh cao rộng chưa kìa!
Bồng bềnh mây Tản bộn bề ngừng trôi.

Bâng khuâng những cánh chim trời.
Chao nghiêng, từng vạt nắng rơi xuống hồ...
Thuyền Tình khua nước bến Mơ… 
Xôn xao hoa nắng thẫn thờ chèo ai?

Chiều buông, gió lỏng then cài.
Mặt hồ dậy sóng, tóc ai mây vờn.
Ba Vì xanh lại xanh hơn,
Cánh hoa phượng rắc xuống đường đỏ au.

Anh cùng em nắm tay nhau,
Bước trên thảm đỏ rực màu yêu thương
Ngỡ trong ngày lễ thành hôn
Diu nhau vào chốn thiên đường mộng mơ…

Tiên Sa, tiên cảnh, sững sờ,
Níu trời, níu gió, níu thơ, níu người...


Dấu xưa/Bành Thanh Bần







Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Clip: Khúc hát yêu thương (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

1-Khúc hát yêu thương






Tình yêu – khát vọng đời người
Là tia mắt sáng, nụ cười nắng chan
Lửa tình rực cháy, nồng nàn
Đượm hương muôn thuở, ngân vang vui sầu.

Yêu là vương vấn đêm thâu
Yêu là hạnh phúc, thương đau dâng trào
Tình yêu chan chứa thanh cao
Khiến cho cuộc sống biết bao diệu kỳ.

Dẫu rằng cách trở, chia ly
Tình còn thổn thức khắc ghi miên trường
Tình yêu bừng tỏa ánh hường
Gieo muôn khúc hát yêu thương cho đời.

1-12-2010/Trần Kim Lan

(Bài thơ mở đầu tập thơ: Khúc hát yêu thương (thơ Trần Kim Lan, 3 tập thơ trong 1: Khúc hát yêu thương-Trăn trở-Tình người viễn xứ (thơ Đường luật) – Nhà xuất bản Hội nhà văn Hà Nội-Qúy III-2012)

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Tình người viễn xứ (Thơ Đường luật-Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

1-Tình người viễn xứ





Tình người viễn xứ nhớ quê hương
Khắc khoải đêm đêm nỗi đoạn trường
Sóng nổi biển Đông đau đớn rải
Gió gào đất mẹ xót thương vương
Nghe chim ríu rít mơ duyên thắm
Ngắm tuyết xôn xao ước nắng hường
Trời hỡi bày chi non nước thẳm
Để dòng Tương trĩu khúc Nghê thường.

21-6-2011/Trần Kim Lan

(Bài thơ trích từ tập thơ: Khúc hát yêu thương (Thơ Trần Kim Lan-3 tập thơ trong 1: Khúc hát yêu thương-Trăn trở-Tình người viễn xứ (thơ Đường luật)-Nhà xuất bản Hội nhà văn Hà Nội-Qúy III.2012)

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Clip: Nhớ về quê hương (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Nhớ về quê hương
(Thân yêu tặng cháu gái “công chúa“ họ Trần: Vivienne)





Con sinh trên đất phương xa
Là nơi cha mẹ ông bà tha phương
Trời thu rực rỡ nắng hường
Hoa thơm trái ngọt vấn vương đất trời.

Ngủ ngoan con nhé à ơi
Mai sau khôn lớn nên người giỏi ngoan
Con là dòng dõi Việt Nam
Yêu quê hương mới giang san nhớ về.

Cội nguồn tình nghĩa hương quê
Vòng tay luôn mở tràn trề thương yêu
Con ngoan con giỏi mọi điều
Trong tình cha mẹ chắt chiu cội nguồn

Nhớ về quê hương yêu thương…


Thứ tư ngày 5.8.2015/21.6. Ất Mùi/Trần Kim Lan 

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Giấc mơ "thiên đường" (Trần Kim Lan tự biên tự diễn)

Giấc mơ “thiên đường”





Ước mơ tới xứ “thiên đường”
Bao người rời bỏ quê hương
Những mong tới miền “đất hứa”
Ai hay kết cục thảm thương…


Quê hương chiến tranh tiêu điều
Em cùng gia đình thân yêu
Lênh đênh bến bờ vô định
Dấn thân vào cuộc phiêu liêu.

Sóng dâng thuyền bỗng chòng chành
Nước tràn thuyền vỡ tan tành
Bao người ra đi vĩnh viễn
Ước mơ chìm ngập biển xanh…

Sóng nâng em tới bến bờ
“Thiên đường” em vẫn còn mơ
Mơ chắp cánh ngăn địa ngục
Em khiến muôn tim sững sờ.

Sóng rền rĩ khúc bi sầu
Giấc mơ “thiên đường” về đâu
Thế giới cùng em cầu nguyện
“Bình yên hạnh phúc năm châu!”

4.9.2015/Trần Kim Lan