" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Tôi có hai quê hương (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Ca khúc: "Tôi có hai quê hương" đã được Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Khuê phổ nhạc và đã in trong tập thơ: Khúc hát yêu thương và tập thơ "Tiếng lòng" (Thơ Trần Kim Lan). Ca khúc cũng đã được chính Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Khuê hát thật hay và thật đáng qúy. Nhưng ca khúc cũng là tình cảm của Trần Kim Lan với quê hương Việt Nam và nước Đức. Thế nên, khi có thể tự phổ nhạc được, Trần Kim Lan đã phổ theo tình cảm của mình ca khúc này và những ca khúc mà các Nhạc sĩ đã phổ thơ, Trần Kim Lan đều đã phổ theo cách riêng của mình, vì đó cũng là những ca khúc mà Trần Kim Lan gửi gắm nhiều tâm tư, tình cảm... Xin mời nghe ca khúc... (15.5.2018/Trần Kim Lan)

Tôi có hai quê hương (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 117)

Tiếng lòng và Khúc hát yêu thương: 77. Tôi có hai quê hương
(Để hát xây cầu nối liền nhớ thương)

Việt Nam nơi tôi sinh
Nơi ấy có nhiều sông
Nơi ấy có nhiều núi
Nắng trải vàng quanh năm!

Tôi yêu quê hương tôi
Dù đã bao năm rồi
Quê hương xa vời vợi
Nhớ, nhớ hoài khôn nguôi!

Nơi ấy có người thân
Người đã xa muôn trùng
Ôi ! Mong chờ mỏi mắt
“Con xa nhà... về thăm...”

Chắc tôi sẽ trở về
Cùng người thân, bạn bè
Nhưng sao đành... dứt được?
“Xứ người, cũng là quê!”

Nơi đây lạnh, tuyết giăng
Nắng đến, lại qua nhanh
Nhưng tình người ấm áp
“ Che chở kẻ tha phương!”

Tôi có hai quê hương
Ở đâu cũng thân thương
Nơi Quan họ hời gọi
Nơi Hô la (1)… níu hồn

Tôi có hai quê hương
“Đi, ở, đều vấn vương
Về Việt Nam, nhớ Đức
Ở Đức, nhớ Việt Nam!”

Ghi chú (1): Hô la hê hô la hô: Bài hát dân ca Đức được yêu thích tại Việt Nam

12-6-2005/Trần Kim Lan

Tôi có hai quê hương (Karaoke-Beat) (Ca khúc 117)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh



-

-

Tôi có hai quê hương (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Ca khúc: "Tôi có hai quê hương" đã được Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Khuê phổ nhạc và đã in trong tập thơ: Khúc hát yêu thương và tập thơ "Tiếng lòng" (Thơ Trần Kim Lan). Ca khúc cũng đã được chính Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Khuê hát thật hay và thật đáng qúy. Nhưng ca khúc cũng là tình cảm của Trần Kim Lan với quê hương Việt Nam và nước Đức. Thế nên, khi có thể tự phổ nhạc được, Trần Kim Lan đã phổ theo tình cảm của mình ca khúc này và những ca khúc mà các Nhạc sĩ đã phổ thơ, Trần Kim Lan đều đã phổ theo cách riêng của mình, vì đó cũng là những ca khúc mà Trần Kim Lan gửi gắm nhiều tâm tư, tình cảm... Xin mời nghe ca khúc... (15.5.2018/Trần Kim Lan)

Tôi có hai quê hương (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 117)

Tiếng lòng và Khúc hát yêu thương: 77. Tôi có hai quê hương
(Để hát xây cầu nối liền nhớ thương)

Việt Nam nơi tôi sinh
Nơi ấy có nhiều sông
Nơi ấy có nhiều núi
Nắng trải vàng quanh năm!

Tôi yêu quê hương tôi
Dù đã bao năm rồi
Quê hương xa vời vợi
Nhớ, nhớ hoài khôn nguôi!

Nơi ấy có người thân
Người đã xa muôn trùng
Ôi ! Mong chờ mỏi mắt
“Con xa nhà... về thăm...”

Chắc tôi sẽ trở về
Cùng người thân, bạn bè
Nhưng sao đành... dứt được?
“Xứ người, cũng là quê!”

Nơi đây lạnh, tuyết giăng
Nắng đến, lại qua nhanh
Nhưng tình người ấm áp
“ Che chở kẻ tha phương!”

Tôi có hai quê hương
Ở đâu cũng thân thương
Nơi Quan họ hời gọi
Nơi Hô la (1)… níu hồn

Tôi có hai quê hương
“Đi, ở, đều vấn vương
Về Việt Nam, nhớ Đức
Ở Đức, nhớ Việt Nam!”

Ghi chú (1): Hô la hê hô la hô: Bài hát dân ca Đức được yêu thích tại Việt Nam

12-6-2005/Trần Kim Lan

Tôi có hai quê hương (Karaoke-Beat) (Ca khúc 117)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh



-

-






































Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Giáng sinh tạ ơn (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Giáng sinh tạ ơn (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 116)

Cuối nẻo dương trần: 294- Giáng sinh tạ ơn

Giữa trời lữ thứ tha phương
Nhờ Chúa dìu dắt mọi đường hanh thông
Nhờ Chúa con thỏa nguyện lòng
Thiên cung thơ, nhạc hằng trông bước vào...

Dẫu rằng, đời lắm lao đao
Thơ nhạc vẫn thắp, vẫn trào ước mơ
Giáng sinh thắp lửa tình thơ
Ngân nga tình khúc, câu hò: Tạ ơn

Nhờ Chúa, cha mẹ sinh con
Nhờ cha, nhờ mẹ, mới mong nên người
Giáng sinh rộn rã nơi nơi
Nguyện cầu Thiên Chúa cho đời bình an!

Thánh đường vẳng tiếng chuông ngân
Thánh ca dìu dặt ngân vang mọi nhà
Tuyết bay khắp nẻo gần xa
Tình con, tình Chúa kết hoa Tin Mừng!

24.12.2016/1.1.2017/Trần Kim Lan

Giáng sinh tạ ơn (Karaoke-Beat) (Ca khúc 116)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh




.

-

Giáng sinh tạ ơn (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 116)


Giáng sinh tạ ơn (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 116)

Cuối nẻo dương trần: 294- Giáng sinh tạ ơn

Giữa trời lữ thứ tha phương
Nhờ Chúa dìu dắt mọi đường hanh thông
Nhờ Chúa con thỏa nguyện lòng
Thiên cung thơ, nhạc hằng trông bước vào...

Dẫu rằng, đời lắm lao đao
Thơ nhạc vẫn thắp, vẫn trào ước mơ
Giáng sinh thắp lửa tình thơ
Ngân nga tình khúc, câu hò: Tạ ơn

Nhờ Chúa, cha mẹ sinh con
Nhờ cha, nhờ mẹ, mới mong nên người
Giáng sinh rộn rã nơi nơi
Nguyện cầu Thiên Chúa cho đời bình an!

Thánh đường vẳng tiếng chuông ngân
Thánh ca dìu dặt ngân vang mọi nhà
Tuyết bay khắp nẻo gần xa
Tình con, tình Chúa kết hoa Tin Mừng!

24.12.2016/1.1.2017/Trần Kim Lan

Giáng sinh tạ ơn (Karaoke-Beat) (Ca khúc 116)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh




.

-





































Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018

Ngày quốc tế hạnh phúc (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Ngày quốc tế hạnh phúc (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 113)


Cuối nẻo dương trần: 108-Ngày quốc tế hạnh phúc

Hạnh phúc làm sao trên thế giới này
Khi tham vọng bá quyền tràn khắp nẻo
Khi mưu mô bành chướng lớn từng ngày
Khi cùng trời cuối đất chiến tranh bạo loạn?

Ngày quốc tế hạnh phúc sẽ là ngày hạnh phúc vĩnh hằng
Khi nước lớn đừng mưu chiếm nước nhỏ
Khi người nắm quyền thương nước thương dân
Khi mỗi gia đình là một tổ ấm!

Ngày quốc tế hạnh phúc sẽ hạnh phúc lắm thay
Cùng anh cùng chị cùng trẻ già trai gái
Cùng khắp năm châu tay nắm chặt tay, tình yêu tràn đầy
Vì chỉ có tình yêu mới đẩy lùi sự ác

Vì chỉ có tình yêu mới làm nên hạnh phúc!

20.3.2014/Trần Kim Lan

Ngày quốc tế hạnh phúc (Karaoke-Beat) (Ca khúc 113)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh














































-

-

Ngày quốc tế hạnh phúc (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Ngày quốc tế hạnh phúc (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 113)


Cuối nẻo dương trần: 108-Ngày quốc tế hạnh phúc

Hạnh phúc làm sao trên thế giới này
Khi tham vọng bá quyền tràn khắp nẻo
Khi mưu mô bành chướng lớn từng ngày
Khi cùng trời cuối đất chiến tranh bạo loạn?

Ngày quốc tế hạnh phúc sẽ là ngày hạnh phúc vĩnh hằng
Khi nước lớn đừng mưu chiếm nước nhỏ
Khi người nắm quyền thương nước thương dân
Khi mỗi gia đình là một tổ ấm!

Ngày quốc tế hạnh phúc sẽ hạnh phúc lắm thay
Cùng anh cùng chị cùng trẻ già trai gái
Cùng khắp năm châu tay nắm chặt tay, tình yêu tràn đầy
Vì chỉ có tình yêu mới đẩy lùi sự ác

Vì chỉ có tình yêu mới làm nên hạnh phúc!

20.3.2014/Trần Kim Lan

Ngày quốc tế hạnh phúc (Karaoke-Beat) (Ca khúc 113)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh














































-

-

Tình khúc bốn mùa (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh-Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Tình khúc bốn mùa (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh-Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 112)

Khúc hát yêu thương: 257-Tình khúc bốn mùa (76)

Ai hẹn xuân đâu, mà xuân cứ đến
Em chẳng biết anh, sao anh yêu em
Mùa xuân cứ về, dù không bờ bến
Tình yêu như mưa, mưa xuân êm đềm.

Mùa hạ cứ đi, đi rồi lại lại
Sao lòng mãi buồn vì đời vắng nhau
Nắng cứ tuôn tràn cho đời hoa trái
Sao anh bên em, vơi hết sầu đau?

Mùa thu lại qua, cho lòng khắc khoải
Sao người cứ đến, dù không chờ mong
Là vàng cứ rơi, rơi hoài, rơi mãi
Sao người không về, để sầu mênh mông?

Gió kia cứ thổi, đẩy mùa đông tới
Còn anh nơi nao, ở nơi cuối trời
Bốn mùa đổi thay mà tình không đổi
Người ở nơi đâu, cho lòng chơi vơi?

13-1-2011/Trần Kim Lan

Tình khúc bốn mùa (Karaoke-Beat) (Ca khúc 112)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Diệp Anh-Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh



-

-

Tình khúc bốn mùa (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh-Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat)


Tình khúc bốn mùa (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Diệp Anh-Mạnh Hùng) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 112)

Khúc hát yêu thương: 257-Tình khúc bốn mùa (76)

Ai hẹn xuân đâu, mà xuân cứ đến
Em chẳng biết anh, sao anh yêu em
Mùa xuân cứ về, dù không bờ bến
Tình yêu như mưa, mưa xuân êm đềm.

Mùa hạ cứ đi, đi rồi lại lại
Sao lòng mãi buồn vì đời vắng nhau
Nắng cứ tuôn tràn cho đời hoa trái
Sao anh bên em, vơi hết sầu đau?

Mùa thu lại qua, cho lòng khắc khoải
Sao người cứ đến, dù không chờ mong
Là vàng cứ rơi, rơi hoài, rơi mãi
Sao người không về, để sầu mênh mông?

Gió kia cứ thổi, đẩy mùa đông tới
Còn anh nơi nao, ở nơi cuối trời
Bốn mùa đổi thay mà tình không đổi
Người ở nơi đâu, cho lòng chơi vơi?

13-1-2011/Trần Kim Lan

Tình khúc bốn mùa (Karaoke-Beat) (Ca khúc 112)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Diệp Anh-Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh



-

-






































Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

Từ lời ru của mẹ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa) (Karaoke-Beat)

Từ lời ru của mẹ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 111)

Khúc hát yêu thương: 292-Từ lời ru của mẹ

Em nhớ khi còn thơ
Hằng đêm em ngóng chờ
Mẹ vào ru em ngủ
Đưa em vào mộng mơ.

Nơi ấy, có đàn cò
Có lũy tre vật vờ
Trên sông thuyền xuôi ngược
Ăm ắp những tiếng hò.
        
Nơi ấy là bạn bè
Vui sao những tháng hè
Cùng hái hoa, bắt bướm
Bơi lội đến thỏa thuê.

Nơi ấy có con đường
Giục giã em đến trường
Vọng trống Đồng Ngọc Lũ
Với văn hóa Đông Sơn.

Bãi cát trắng lượn lờ
Ôi! Vui thích lắm cơ
“Nước chạy về biển cả”
Để bắt hến, bắt sò.

Quê hương em đẹp sao
Lời mẹ ru ngọt ngào
Thấm trong từng hơi thở
Trong sóng vỗ dạt dào.

21-12-1999/Trần Kim Lan

Từ lời ru của mẹ (Karaoke-Beat) (Ca khúc 111)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Thái Hòa
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh




-

-

Từ lời ru của mẹ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa) (Karaoke-Beat)

Từ lời ru của mẹ (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Thái Hòa) (Karaoke-Beat) (Ca khúc 111)

Khúc hát yêu thương: 292-Từ lời ru của mẹ

Em nhớ khi còn thơ
Hằng đêm em ngóng chờ
Mẹ vào ru em ngủ
Đưa em vào mộng mơ.

Nơi ấy, có đàn cò
Có lũy tre vật vờ
Trên sông thuyền xuôi ngược
Ăm ắp những tiếng hò.
        
Nơi ấy là bạn bè
Vui sao những tháng hè
Cùng hái hoa, bắt bướm
Bơi lội đến thỏa thuê.

Nơi ấy có con đường
Giục giã em đến trường
Vọng trống Đồng Ngọc Lũ
Với văn hóa Đông Sơn.

Bãi cát trắng lượn lờ
Ôi! Vui thích lắm cơ
“Nước chạy về biển cả”
Để bắt hến, bắt sò.

Quê hương em đẹp sao
Lời mẹ ru ngọt ngào
Thấm trong từng hơi thở
Trong sóng vỗ dạt dào.

21-12-1999/Trần Kim Lan

Từ lời ru của mẹ (Karaoke-Beat) (Ca khúc 111)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Thái Hòa
Hòa âm phối khí:
Nhạc sĩ Ngọc Anh




-

-