" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Bão Và Em

BÃO VÀ EM

(Họa bài: Bão

TG: Đinh Thường)


Gió lồng gào thét lùng bùng
Trời cao xối nước đì đùng sấm giông
Nước tràn khắp chốn tràn mông
Lạnh run, buốt cóng... dâng lòng nhớ em...

Bão trời dội xuống cuộn lên
Bão lòng ùa tới, tứ bên ào vào
Trời làm mưa gió, thấp cao...
Em mang tê tái, hanh khao cho người...

Bão trời rồi sẽ ngừng thôi
Bão lòng mãi mãi khiến tôi ngập lòng...

Nước Đức Chúa Nhật ngày 18-7-2010
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: