" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Chúa Ơi!

106-CHÚA ƠI

(Cảm tác sau khi đọc bài: CHÚA ƠI
của TG Nguyễn Trọng Huân)

 



Hai ngàn năm lẻ trôi qua
Thiên Chúa Cứu Thế Ngự tòa dương gian

Dân Người mắt bị che màng
Tai nghe chẳng hiểu, phũ phàng đóng đinh

Chúa chịu Thập Giá, nhục hình
Dẫu Chúa Sống Lại - chẳng tin dân Người…

Thế nên, tội ác chẳng rời
Chiến tranh, bạo lực… thây phơi trắng đồng

Thành Cát Tư Hãn, ngựa lồng
Trời Âu, đất Á… thành sông máu đào!

Ăng Điêng khốn khổ lao đao
Từ khi Châu Mỹ bước vào địa danh

Danh Ngài, thành đất giao tranh
Máu Người vẫn chảy, chẳng lành vết thương…

Gồng mình chịu tội miên trường
Mấy ai thương khóc… Thập đường Chúa đi?

Chúa Ơi! Gánh nặng khinh khi
Cho con san sẻ… lỗi nghì thế nhân!

Nước Đức Chúa Nhật ngày 22-11-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: