ĐỂ ĐỜI BÌNH YÊN
(Họa bài “Hai Nghìn Mười“ –TG: Lê Trường Hưởng)
Chẵn, lẻ… năm nào cũng rủi, may
Lòng người vẫn vậy có đâu thay
Ác nhân trần thế nhiều nơi ngập
Hiền sĩ dương gian mấy nẻo đầy?
Bởi vậy cuồng phong, trời trút lửa
Cho nên cường nước, đất chồng thây
Muốn có bình yên, đời hạnh phúc
Nhân gian tích đức, sửa tâm ngay!
(31-12-2010/26-11-Canh Dần/Trần Kim Lan)
CANH DẦN – TÂN MÃO
(Họa bài: “Năm Cũ, Năm Mới“ – TG:Lê Trường Hưởng)
Canh Dần, Tân Mão cũng đang qua
Hạnh phúc, sầu thương lắng đọng ta
Nào biết người đời nhiều dối trá
Đâu hay nhân thế thiếu ngay thà
Năm qua họa đến còn đau khổ
Năm tới may về hết xót xa?
Cầu chúc người người luôn hạnh phúc
Mừng vui năm mới đến muôn nhà!
(31-12-2010/26-11-Canh Dần/Trần Kim Lan)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét