(Viết tặng TP Hải Phòng)
"Thành phố hoa phượng đỏ" hôm nay
Vươn mình đứng dậy, lớn từng ngày
Bên nhau sánh bước trong tiếng gió
Sóng biển rì rào, cánh phượng bay...
Lặng nghe anh kể chuyện ngày xưa
Lao đao, buồn tủi, kiếp đời thừa
Quê mình khổ lắm trong lệ thuộc
Phượng vĩ cằn khô, cánh lá thưa...
Ngày kia, phượng đỏ rực mây trời
Hòa bình, Độc lập, Tự do rồi
Tung bay cánh phượng vờn nắng mới
Hải Phòng, từ đây, đã đổi đời!
Từ đó, tầu thuyền đến lại đi
Thương gia tấp nập Mỹ, Âu, Phi...
Hè về, phượng vĩ đua rực rỡ
Cánh phượng theo níu khách thầm thì...
Sóng biển Đồ Sơn vẫn dạt dào
"Ngày xưa, biển vắng vẻ làm sao!"
Giờ đây, du khách chen chúc tới
Biển cũng hồng rực, cánh phượng chao...
(19-5-2010/Trần Kim Lan)
PHƯỢNG MÃI SON DẤU ẤN
(Cảm tác: Thành Phố Đóng Tầu
-TG: Lê Trường Hưởng)
"Thành phố hoa phượng đỏ"
Đã đi vào hồn thơ
Cho đến tận bây giờ
"Sao lại cần phải bỏ?"
Hải phòng vẫn còn đó
Ngày độc lập, tự do
Phượng đỏ rực thành đô
Đã đi vào trang sử...
Đã trở thành bất tử
Dù Hải Phòng đổi thay
Đang lớn mạnh từng ngày
Phượng mãi son dấu ấn...
(26-5-2010/Trần Kim Lan )
HẢI PHÒNG
Thêm tên gì cứ thêm
Hải Phòng mang nhiều tên
"Thành phố đóng tàu" nữa
Tự hào càng tăng thêm!
Hải Phòng tên thật hay
Ý nghĩa cũng đủ đầy
Hải cũng nghĩa là biển
Bến cảng chính nơi đây!
Cánh phượng đỏ mời chào
Tầu xuất, nhập... ra, vào
Biền thì thào vẫy gọi
Hồn theo gió lao xao...
Hải Phòng là ước ao!
Nước Đức thứ Năm ngày 27-5-2010
Trần Kim Lan
PHƯỢNG THẮM HẢI PHÒNG
(Tặng thi sĩ Trần Kim Lan - CHLB Đức)
Vui sao vui vậy Hải Phòng ơi
Viễn xứ thơ yêu gửi tặng Người
Ngàn trùng cách trở tim nhen lửa
Hè sang phượng trổ rợp góc trời.
Quê hương đất nước đã sinh sôi
Đường vui hội nhập tiếng gọi mời
Tấp nập bốn phương tàu cập cảng
Niềm tin son sắt rạng muôn nơi.
Chiến công oanh liệt thắm một thời
Bạch Đằng sóng dậy hướng vươn khơi
Con cháu Tướng Bà nêu khí phách
Chung tay gìn giữ, dựng xây đời.
Cảm ơn bè bạn thật tuyệt vời
Đường xa nhưng dạ chẳng xa xôi
Tình này xin gửi cho sông núi
Đất nước thanh bình mãi sáng tươi.
Hải Phòng ngày 27/5/2010
Đinh Thường

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét