" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Lời Chúa Với Các Sứ Đồ

TƯ: 37-LỜI CHÚA VỚI CÁC SỨ ĐỒ



(Giọng kể chuyện) 



Chúa ban Quyền Phép Thánh Linh
Cho các Môn Đệ - Tin Mừng Giảng Rao
Ban quyền Chữa Khỏi Ốm Đau
Trừ Tà Ma Qủy... Giải Sầu thế gian!


"Dù rằng nguy hiểm, gian nan...
Hãy đem Nước Chúa – Bình An cho đời!
Hãy đi đến khắp mọi nơi
Gặp đâu ngủ đó, ăn thời người cho...

Tiếp Sứ Đồ, là tiếp Ta
Tiếp Ta, là tiếp Chúa Cha trên trời
Đừng lo chẳng nói nên lời
Có Thánh Linh - sẽ dẫn soi khi cần!

Đừng lo mạng sống riêng mình
Vì lo đâu thể làm nên việc gì?
Nước Trời đã đến gần kề
Vững lòng, bền đỗ - đường về không xa!”

(Dựa theo Matthêu-KTTƯ)

Nước Đức, Thứ 4 ngày 31-10-2001
Trần Kim Lan 

Không có nhận xét nào: