" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Mầu Nhiệm Đức Tin

105-MẦU NHIỆM ĐỨC TIN
(Tha thiết, tình cảm)

Xem Tại Đây:

-Những điều Google biết về người dùng

Open in new window

Cây Thập Tự Giá sẽ là nhiệm mầu
Khi trái tim người tin yêu, phó thác
Sẽ là huyễn hoặc chẳng đâu vào đâu
Khi miệng nhân từ, mà tâm độc ác!



Đến với Chúa Trời, không chỉ bằng lời
Nơi thờ phượng, dẫu tới lui cũng vậy
Chúa Ngự tim ta – ta ở tim người
Khi tâm ác – tìm Chúa hoài, chẳng thấy!

Trời, đất, muôn loài ai tạo dưng nên?
Đức Chúa Trời, chính là Đấng Duy Nhất!
Hãy đến với Ngài, thành khẩn, cậy tin
“Huyễn hoặc ư? Chúa Hiển Linh là thật!“

(Cảm tác sau khi đọc bài: HUYỄN HOẶC của SH)

Nước Đức thứ Hai ngày 12-10-2009
Trần Kim Lan 

Không có nhận xét nào: