" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Thơ Họa: Mèo Và Chuột

MÈO VÀ CHUỘT

(Họa bài: Nhạo Báng Nhau – TG: Chiến Anh - Đỗ Vĩnh Khánh)
Open in new windowOpen in new window

Ngỏng cổ mà nghe lũ chuột mi
Mèo đây sáng giá có đâu bì
Chẳng bù chuột lủi luôn gây hại
Dẫu bị người xua vẫn lợm lì

Mèo vểnh vây đuôi khoe chức đến
Chuột cong ria mép tủi quyền đi
Này! Này! Tân Mão cười đừng vội
Canh Tý lại quyền Mão hết thì!

Nước Đức thứ Sáu ngày 21-1-2011
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: