" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Thơ - Nhạc - Ca

THƠ - NHẠC - CA



Thơ là “chắt lọc“ ý từ
Thơ không dàn trải mịt mù sương giăng
Nhạc ca – “chắt lọc“ vạn lần
Nên thơ phổ nhạc phải cần nghĩ suy.


Chỉ bảy nốt nhạc thần kỳ
Thăng trầm - bảy nốt - bước đi muôn trùng
Ca từ bay bổng không trung
Tiếng lòng réo rắt rưng rưng mắt người

Muốn lưu tình khúc muôn đời
Thơ - nhạc – ca phải đồng thời hòa âm
Để tình ca mãi vang ngân
Đôi lời bày tỏ, thế nhân soi cùng.

Nước Đức thứ Hai ngày 24-1-2011
Trần Kim Lan 

Không có nhận xét nào: