Xem tại đây:
- Trần Kim Lan: Lời Tự Sự (Tập Thơ: Tiếng Lòng)
- Trần Kim Lan: Lời Mở Đầu: Tập Thơ BÓNG THỜI GIAN- 138 Bài Thơ Lục Bát-8-2010-NXB Văn Học)
- Clip: Trần Kim Lan: Tập Thơ: TIẾNG LÒNG (1-2010) và BÓNG THỜI GIAN (8-2010)
- Có Một Tiếng Lòng (Đọc: "TIẾNG LÒNG" và "BÓNG THỜI GIAN" - Hai tập thơ của Trần Kim Lan, NXB Văn Học 2010) - Nhà Thơ : Quang Hoài)
(Tự hoạ - Trần Kim Lan - để nhớ về mẹ)
T hân thì liễu yếu đào mơ
R a đời trĩu nặng thuyền thơ trong lòng…
Ầ u ơ! Lời mẹ phiêu bồng
N ên khôn, nên lớn, mong con nên người!
K hông ngờ trúng đạn, thuyền trôi
I ơ… vài bữa… mẹ thời bị thương…
M ay mà mẹ vượt sóng cường
L òng thương con, mẹ thoát đường nguy nan
A n lành, lời mẹ nồng nàn
N ên người cao trọng, nghĩa nhân giữ gìn!
(Bài cuối Tập Thơ: BÓNG THỜI GIAN - xuất bản 8-2010 - NXB Văn Học)
(13-11-Kỷ Sửu)
Nước Đức thứ Bảy ngày 31-10-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét