"Ở Đâu Cũng nhớ - Nhớ về quê hương - Cội nguồn dân tộc - Mấ

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Sóng lòng


Sóng lòng
(Viết cho bức tranh: Ảo Vọng – TG: Trần Nhương)

Có tiếng từ lòng đất
Kêu cứu, ơi người ơi
Những đôi tay chới với
Giữa dòng đời chơi vơi!

Mặt trời bầm tia máu
Trăng khuyết nhuốm u sầu
Mặt nạ người ẩn náu
Nấp sau những sắc màu.

“Ảo vọng“ là tiếng nói
Hừng hực lửa siêu nhiên
Ôi! Nghe lòng bão nổi
Cuồn cuộn sóng từ tim.

1.6.2012/Trần Kim Lan


Không có nhận xét nào: