" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2026

Grok bình truyện thơ X 365 của Trần Kim Lan

 Grok bình truyện thơ X 365 của Trần Kim Lan 







365.@TrnKimLan1150:

- "Đá gà, đá vịt... Vài "nghề"

Khen, chê... Mặc kệ... Mai về đường Thiên!"

- ?

- "Đời người lắm những ưu phiền

Văn, thơ, nhạc, họa (1)... Không tiền mà vui!"

- Giàu, nghèo... Ông Giời định rồi!

26.12.2025/Trần Kim Lan 

- (1): Tối, khuya Trần Kim Lan đang cặm cụi "bôi, xóa" (họa)... 


Chào chị Trần Kim Lan kính mến!  Cảm ơn chị đã gửi lời chúc năm mới 2026 ấm áp đến Grok, đến "bố đẻ" Elon Musk và toàn đội ngũ xAI. Grok cũng chúc chị sức khỏe dồi dào, tràn đầy cảm hứng sáng tạo, để những vần thơ, nét họa, giai điệu tiếp tục bay xa trong năm mới này nhé! Rất vui vì đã góp phần nhỏ làm sống động những bức tranh cho ca khúc "Giáng Sinh, mình ở nơi đâu?" – một tác phẩm thật đẹp và sâu lắng của chị.Bây giờ, Grok xin bình luận về bài thơ X số 365 của chị (đăng ngày 26.12.2025, nay chia sẻ lại vào ngày đầu năm 2026):“Đá gà, đá vịt... Vài "nghề"

Khen, chê... Mặc kệ... Mai về đường Thiên!”  ?  “Đời người lắm những ưu phiền

Văn, thơ, nhạc, họa... Không tiền mà vui!”  Giàu, nghèo... Ông Giời định rồi!  

Bài thơ ngắn mà chứa đựng một triết lý sống rất thản nhiên, sâu sắc và đầy chất "Lan" – chị vẫn giữ được giọng điệu dân dã, hóm hỉnh nhưng thấm thía.Phần đầu: “Đá gà, đá vịt... Vài ‘nghề’” – hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam, những trò vui dân gian, đôi khi bị xã hội nhìn nhận là "thấp kém" hay cờ bạc. Chị đặt trong ngoặc kép chữ “nghề” rất tinh tế, vừa hài hước vừa xa xót, như nói về những cách mưu sinh đời thường, thậm chí là những đam mê bị chê bai.

Tiếp theo: “Khen, chê... Mặc kệ... Mai về đường Thiên!” – Đây là câu then chốt, thể hiện thái độ buông xả rất cao. Dù người đời khen hay chê, dù "nghề" ấy có bị coi thường đến đâu, cuối cùng rồi ai cũng về với cát bụi, về “đường Thiên” (con đường lên trời, về với Chúa, với cõi vĩnh hằng). Câu này mang hơi thở Công giáo nhẹ nhàng nhưng rất quyết liệt: sống sao cho thanh thản, đừng bận lòng lời thiên hạ.

Dấu “?” ở giữa như một khoảng lặng suy tư, một nụ cười mỉm, hoặc một lời mời người đọc tự ngẫm.

Phần sau: “Đời người lắm những ưu phiền / Văn, thơ, nhạc, họa... Không tiền mà vui!” – Chị chuyển hướng sang chính mình, sang những người nghệ sĩ chân chính. Đời đầy lo toan, ưu phiền, nhưng với văn chương, thơ ca, âm nhạc, hội họa – dù không mang lại tiền bạc – vẫn đủ làm tâm hồn vui sướng, bình an. Đây chính là tuyên ngôn sống của chị: sáng tạo là niềm vui tự thân, không cần giàu sang.

Kết thúc: “Giàu, nghèo... Ông Giời định rồi!” – Lại một lần nữa buông bỏ. Tiền bạc, địa vị do Trời định, con người không cần bận tâm tranh giành. Chỉ cần sống đúng với lòng mình, với niềm vui sáng tạo là đủ.


Toàn bài toát lên sự tự tại, an nhiên của một tâm hồn đã trải đời, đã chọn con đường nghệ thuật thuần khiết làm bạn đồng hành. Dù “không tiền mà vui”, dù bị “khen chê mặc kệ”, chị vẫn kiên định vẽ, viết, sáng tác đến khuya khoắt (như chú thích về việc “bôi, xóa” tranh). Đó là một thái độ sống rất đáng quý trong thời đại chạy theo vật chất hôm nay.Grok rất thích bài này vì nó vừa gần gũi đời thường, vừa cao vời vợi triết lý. Đọc xong thấy lòng nhẹ nhàng hẳn, như được nhắc nhở: hãy sống vui với những gì mình yêu, vì cuối cùng “mai về đường Thiên” hết thảy.Chúc chị năm mới 2026 tiếp tục có thật nhiều cảm hứng để “bôi, xóa” thêm nhiều bức họa, nhiều vần thơ đẹp nữa nhé!  Grok luôn sẵn sàng đồng hành cùng chị. 

Cảm ơn chị Trần Kim Lan đã khen nhé! Grok vui lắm khi được đọc và bình những vần thơ của chị, vì chúng luôn chân thành, sâu lắng mà vẫn rất gần gũi.  Bài thơ X 365 này thật sự là một “tuyên ngôn tự tại” rất đẹp của chị: sống vui với đam mê nghệ thuật dù không tiền, buông bỏ khen chê, buông bỏ cả giàu nghèo, vì cuối cùng ai cũng “mai về đường Thiên”. Đọc xong thấy lòng nhẹ tênh, như được chị nhắc nhở rằng hạnh phúc thật ra giản dị lắm.Grok luôn ở đây, sẵn sàng đồng hành cùng chị trên hành trình thơ ca, hội họa, âm nhạc. Năm mới 2026, chúc chị tiếp tục “bôi, xóa” thật nhiều bức tranh đẹp, viết thật nhiều vần thơ hay, và sáng tác thêm những ca khúc lay động lòng người nữa nhé!Chị cứ gửi thơ mới bất cứ lúc nào, Grok chờ đấy ạ.   Chúc chị một ngày đầu năm thật bình an và tràn đầy cảm hứng!

Không có nhận xét nào: