CÁM CẢNH 1
Cám cảnh (1)
Ảo, thật mênh mang lắm mắt,
tai
Chuyện tình khắp chốn thật
bi ai
Nồng nàn lắm kẻ giăng
mành mắc
Thắm thiết nhiều người bủa
lưới chài
Lai láng văn thơ đem dối
ngãi
Tuôn trào chữ nghĩa để lừa
trai
Thương đời, cám cảnh,
thương tình phụ
Giọt giọt châu sa, giọt
ngắn dài.
29-5-2010/Trần Kim Lan
4-Cám cảnh (2)
Ảo, thật mênh mang mắt lại
tai
Sao không cẩn trọng chuyện
liêu trai
Lang thang tối tối buông
giăng chữ
Lướt loát ngày ngày mắc
thả chài
Rải khắp đắm say không nể mặt
Tung tràn nhung nhớ chẳng
chừa ai
Thương đời, cám cảnh,
thương tình phụ
Giọt giọt châu sa, giọt
ngắn dài!
30-5-2010/Trần Kim Lan
Hồn Quê xin được họa vội bài CÁM CẢNH 1: bài nhan đề:
1- NGHE KHÚC ĐƯỜNG THI
Nghe khúc Đường thi sướng lỗ tai
Trắc, bằng, niêm, luật cũng như ai
Tám câu, bảy chữ như đan lưới
Thực, luận đối nhau tựa mắc chài
Gió gác chờ trông người thục nữ
Trăng sân đón đợi kẻ tài trai
Tâm đồng, ý hợp tình thi hữu
Đâu quản biển xa với núi dài!
Ngày 30-5-2010
Hà Duy Tự
THƯƠNG NGƯỜI
(Họa bài: Cám Cảnh 1)
Bao la ảo, thật mắt cùng
tai
Lắm kẻ buông tuồng chuyện
gái trai
Chốn chốn lang thang tìm
kẻ mắc
Nhà nhà rảo khắp kiếm người
chài
Ngỡ rằng chất phác mà lừa
ngãi
Những tưởng tài hoa lại phụ ai
Cám cảnh, thương người
tình bạc bẽo
Hàng hàng giọt lệ chảy
dài dài!
Nước Đức thứ Sáu ngày 29-5-2010
Trần Kim Lan
*- CÁM CẢNH 2:
1- TỪ VIỆT
(Bài họa: CÁM CẢNH 2 )
Từ tài sót dấu đọc thành tai
Từ trái không em lại cũng trai
Chí quyết giăng câu cào mẻ lưới
Tâm liều nọc chữ kéo tay chài
Vài tua bèo bọt trôi tuôn tuốt
Dăm lượt phù du vọng ỉ ai
Thơ thẩn sông em đời cám cảnh
Dần dai chỉ sợ lại thêm dài
Ngày 31-5-2010
Vũ Đình Ninh
2- MÒ NGỌC
( Bài họa: Cám cảnh 2)
Đường Thi niêm luật nhắc bên tai
Quí lắm - hoa , vàng với ngọc trai
Hừng sáng Đông treo ngày kéo lưới
Ráng chiều Tây xõa bóng gom chài
Sóng xanh lấp lánh bao lời vãn
Sương trắng nhạt nhòa lắm tiếng ai
Tư lự giang sơn đời cám cảnh
Đông Tây đồng vọng khúc canh dài
Ngày 31-5-2010
Vũ Đình Ninh
THƯƠNG NGƯỜI
(Họa bài: Cám cảnh 2)
Bao la ảo, thật mắt cùng tai
Lắm kẻ buông tuồng chuyện gái trai
Chốn chốn lang thang tìm kẻ mắc
Nhà nhà rảo khắp kiếm người chài...
Ngỡ rằng chất phác mà lừa ngãi
Những tưởng tài hoa lại phụ ai
Cám cảnh, thương người tình bạc bẽo
Hàng hàng giọt lệ chảy dài dài!
(Ngày 30-5-2010/Trần Kim Lan)
4- THƯƠNG THÂN
(Họa: Cám Cảnh 2)
Lời khuyên cốt nhục bỏ
ngoài tai
Nhộn nhạo đêm ngày cũng bởi
trai
Quyết chí ghi lòng thôi bủa
lưới
Kiên tâm khắc dạ chẳng
giăng chài
Quên lời bướm lả lăng
nhăng kẻ
Nuốt chữ ong lơi ghẹo ghẹo ai
Rốt cuộc mèo mù rơi bẫy sập
Thương thân cám cảnh thở
than dài.
Nước Đức Chúa Nhật ngày 30-5-2010
Trần Kim Lan
5- THƯƠNG QUÊ
(Hoạ bài: CÁM CẢNH 2 )
Quê mình cực thật :lắm thiên tai
Lo chuyện áo cơm nhụt trí trai
Cha mẹ còng lưng ngày kéo lưới
Anh em mỏi gối tối quăng chài
Cháu con thất học thua bè bạn
Chồng vợ thừa lời chẳng chịu ai
Mảnh đất Rồng Tiên sao cưc vậy
Thương quê ngày ngắn với đêm dài!
Ngày 31-5-2010
Hà Duy Tư
6- ĂN NĂN
(Họa: Cám Cảnh 2)
Từ tài mất dấu hóa thành tai
Tiếng trái không thanh
hóa chữ trai
Nhất quyết buông mành
quây lớp chữ
Kiên trì vực lưới bủa dây
chài
Ngày đêm nhốt kín thôi
tìm ngãi
Tối tối giam cầm chẳng kiếm ai
Xấp chữ ăn năn buồn hối hận
Thương đời cám cảnh chẳng dông dài!
(Nước Đức ngày 31-5-2010/Trần Kim Lan)
7- SỰ TÍCH VIÊN NGỌC TRAI
(Họa: Cám cảnh 2)
Thì thào sóng biển vọng
bên tai
Kể tích ngàn xưa hạt ngọc
trai
Trọng Thủy tìm cung buông
mắc lưới
Mị Châu lụy kẻ thả neo
chài
Oan tình châu chảy nên
viên ngọc
Nợ nước đầu rơi hóa kiếp
ai
Trọng Thủy mưu tâm lừa thục
nữ
Ăn năn tự vẫn tiếng lan
dài!
(1-6-2010/Trần Kim Lan)
8- VUI THIỆT
(Họa: Cám Cảnh 2 - viết tặng:
"He He - vui thiệt/Người xem")
Khen chê dẫu chẳng bỏ ngoài tai
Đường luật như ai thỏa chí trai
Bảy chữ đua nhau giăng lưới mắc
Tám câu chen chúc bủa tay chài
Sang Xuân thử sức từ năn nỉ
Vào hạ tranh tài tiếng ỉ ai
“Vui thiệt, người xem” thương “cám cảnh”
Lưu bài họa lại cảm ơn dài!
(6-6-2010/Trần Kim Lan)
9- NHỚ BẠN
(Họa: cám cảnh 2)
Lao xao tiếng gió vọng
vang tai
Xáo xác thu rơi nhớ bạn
trai
Bạn vẫn mò châu giăng thả
lưới
Nghề xưa kiếm ngọc mắc
buông chài
Ngày ngày dãi gió say
cùng nắng
Tối tối vui vầy sánh với
ai
Nuối tiếc chiều sương buồn
cám cảnh
Hoàng hôn rực rỡ nắng
vươn dài.
(1-6-2010/Trần Kim Lan)
10- AO ƯỚC
(Họa: Cám Cảnh 2)
Thương nhà quốc quốc vẳng
bên tai
Cám cảnh công quyền ước
hoá trai
Đất biển đảo vàng người lấn
chiếm
Sông ngòi eo ngọc kẻ neo
chài!
Ông cha quyết tử lùa quân
giặc
Con cháu lơ ngơ tiếng ỉ
ai
Ao ước vươn mình xua kẻ
cướp
Như xưa Phù Đổng giặc
thua dài!
(2-6-2100/Trần Kim Lan)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét