" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Nối Tiếp Thơ: Nửa Kia - Hai Nửa

NỬA KIA?

Open in new window

(VHL- 8-1991)

Muốn "vẽ" chân dung của em
Một mình trước biển , anh quên đường vào
Hình như có núi cao cao...
Có Hòn Trống Mái tạc vào trời xanh


Open in new window
(Hà Nội: 1-2010)

Có "Em" mà chẳng có "Anh"
Mình em trước biển trở thành đơn côi
Thê Húc vươn tận biển khơi?
Một đầu gối Đất-Biển khơi một đầu !

Còn nửa nữa của em đâu ?

(Bành Thành Bần-29-5-2010)


HAI NỬA

Open in new window


Cứ nhìn trời sao thẳm sâu
Sao nào sáng nhất, sắc màu lung linh
Nửa "Anh" là nửa chung tình
Nửa "Em" mơ ước trung trinh tơ lòng...

Tiếc rằng phận số long đong
Sao Mai bắt bóng sao Hôm giữa trời...
Dẫu rằng gần cuối chặng đời
Hôm, Mai vẫn cứ chơi vơi non ngàn

Hẹn rằng... "hóa kiếp" Thiên Đàng...

Nước Đức thứ bảy ngày 29-5-2010
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: