" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Còn Vương Tơ Lòng

CÒN VƯƠNG TƠ LÒNG



Sao người không đợi, không chờ
Để ai ngơ ngẩn, thẫn thờ… người ơi!
Bao nhiêu năm dẫu xa vời
Vẫn mong gặp mặt, đôi lời cùng nhau

Mong người vơi bớt buồn đau
Cho lòng thanh thản buông câu yên bình…
Để người hiểu thấu tâm tình
Mãi thương, mãi nhớ… thuở mình làm quen

"Đêm khuya thanh mát, êm đềm
Ai ngồi lặng lẽ kề bên thì thào
Vô tư… chìm giấc chiêm bao
Riêng người thức trắng… xôn xao đêm trường…“

Giờ đây hai ngả, hai phương
Âm Dương cách trở, còn vương tơ lòng…

Nước Đức 20-10-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: