" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Chùm Thơ Hoạ: Thân Bèo Bọt - Kiếp Tha Phương

1- THÂN BÈO BỌT
(Họa bài: Phận Bọt Bèo –
TG: Hà Duy Tự)



Biển rộng, sông dài, thác dốc leo
Liều thân để thoát phận thân bèo
Ngày theo s
óng cả vờn dòng xoáy
Tối đến bờ xa ngắm nguyệt treo
Chín thác long đong bèo thả nổi
Mười ghềnh lật đật bọt buông neo
Rủi ro, phận hẩm chìm trong nước
Khốn khổ làm mồi lũ mập heo!

(1-7-2010/Trần Kim Lan)

2- KIẾP THA PHƯƠNG
(Họa bài: Phận Bọt Bèo –
TG: Hà Duy Tự)

Sóng biến, sông sâu, dốc thác leo
Mong sao thoát khỏi kiếp thân bèo
Công danh, của cải gom rồi cất
Sự nghiệp, gia tài gói lại treo
Vạn dặm nguy nan qua 
bến đậu
Ngàn trùng hiểm trở vượt bờ neo
Tha phương "đất hứa" buồn cùng tủi
Cố quốc hoài trông nhớ hắt heo!

Nước Đức thứ Năm ngày 1-7-2010
Trần Kim Lan

NGẮM TRĂNG
(Họa bài: Với Trăng-
TG: Vũ Đình Ninh - Hà Duy Tự)

Ngắm trăng vợi vợi giữa cheo leo
Ước muốn theo trăng thoát phận bèo
Lóng lánh trời xanh hình nguyệt với
Long lanh biển biếc dáng đa treo
Chơi vơi cuội vẫy v
ời người đến
Chới với trăng hời gọi khách neo
Hãy đợi, trăng ơi, chờ đợi nhé
Chờ ta thoát kiếp thoát buồn heo…

(Ngày 6-7-2010 /Trần Kim Lan)

Không có nhận xét nào: