" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Hẹn Mùa Phượng Vĩ

HẸN MÙA PHƯỢNG VĨ

Open in new window
Khi ve ra rả kêu sầu
Cánh phượng đỏ thắm bắc cầu quan san...
Sài Gòn mong sẽ ghé thăm
Vũng Tầu, Đà Lạt... âm thầm nhớ mong

Sông Hương, bến Ngự... hằng trông
Tím trời xứ Huế, mênh mông câu hò
Chênh chao chiếc nón bài thơ
Ghé về Hà Nội, mộng mơ xứ Đoài...

Thoảng đưa hương sữa, lan, nhài...
Bâng khuâng, xao xuyến, đêm dài nhớ thương
Dạo quanh phố cổ, hồ Gươm
Xem rùa ngấp nghé, vàng ươm mây trời...

Nghe hò lơi lả quê tôi
Sông Mã vùng vẫy... uống lời mẹ ru
Quê hương nhạc khúc thiên thu
Tình sâu, nghĩa nặng... ưu tư cũng dời

"Hẹn mùa phượng vĩ, người ơi!"

Nước Đức thứ Tư ngày 19-5-2010
Trần Kim Lan 

Không có nhận xét nào: