(Cảm tác: Nửa đêm xé một bài thơ
TG: Huệ Thu)
Chập chờn người đến trong mơ
Nửa say, nửa tỉnh, thẫn thờ miên man
Nghe con chim hót non ngàn
Nửa đêm tỉnh giấc chứa chan thương buồn...
Thơ đâu bỗng lại trào tuôn
Giận thì thật giận, tình còn đắm say...
Viết xong, biết làm sao đây
Biết người có đọc, có hay tình nồng?
Nhìn trời, nhìn ánh trăng trong
Trăng ơi! Có thấu nỗi lòng chơi vơi?
Phải chi hóa kiếp, trăng ơi!
Làm ngôi sao sáng giữa trời, bên trăng
Người ơi! Người có biết rằng
Yêu thương còn đó, nồng nàn thắm hương...
Tình người đâu phải làn sương
Gặp tia nắng sớm giữa đường sương tan...
Bài thơ viết đã sang trang
Xé thơ, lại viết... lệ tràn rưng rưng...
Tình còn thăm thẳm, khôn cùng
Thả thơ vào chốn mịt mùng... gửi ai!
Nước Đức thứ Sáu ngày 11-6-2010
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét