" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Ngán Thế

NGÁN THẾ



Thật chán làm sao cái sự đời
Hằn thù ảo, thật khắp nơi nơi
"Văn nhân" ẩn mặt bêu rêu bạn
"Kẻ sĩ" trùm danh ném đá người
Vỗ ngực hù gươm ta giỏi võ
Vung tay dọa kiếm kẻ ngông lời
Bao giờ hết cảnh buồn thương nhỉ
Ngán thế hằng đêm ngóng nước Trời.

(9-7-2010/Trần Kim Lan)

VỌNG NHỚ
(Họa bài: Ngán thế -
TG: Trần Kim Lan)

Hoàng hôn rực rỡ rải hương đời
Lóng lánh, lung linh khắp mọi nơi
Thăm thẳm đường thiên buồn lẻ bóng
Mênh mang cõi thế nhớ riêng người
Chơi vơi nguyệt tỏa nồng say mắt
Chấp chới dương bừng ấm áp lời
Ơi hỡi! Làm chi duyên gặp gỡ
Cho dương vọng nguyệt vọng vọng vang trời.

Nước Đức thứ Bảy ngày 10-7-2010
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: