" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Thương Qúa Hà Nội Ơi

THƯƠNG QÚA HÀ NỘI ƠI

Open in new window

Hà Nội ơi! Thương qúa thật thương
Mùa mưa vừa đến nước đầy đường
Xe, người vất vả bơi trong nước
Nước ngập thành Đô, ngập phố phường...


Hà Nội ơi! Nhà lại ngập rồi
Bao giờ hết ngập, Thủ Đô ơi?
Ngàn năm đất tổ thành sông lớn
Lụt lội, mưa sa ngán cảnh đời!

Hà Nội ơi! Buồn qúa nước dâng
Thăng Long ngập lụt giữa cao tầng
Bao giờ hết cảnh buồn nhân thế
Ngẩng mặt trời cao khấn nguyện thầm...

Nước Đức thứ Ba ngày 13-7-2010

Trần Kim Lan

MƯA NẮNG ĐỜI NGƯỜI

Đại lễ ngàn năm ngập lụt ư
Cầu mong chẳng lụt giữa ngày thu
Ngăn sao mưa xối mà phương án
Lụt lội đâu như chống kẻ thù?

Hà Nội thành sông bởi tại đâu?
Tại Trời? Cũng đúng, ý không sâu
Nhân làm qủa chịu, Trời hay cả
"Kiến trúc cao, ngầm đối nghịch nhau!"

Mưa nắng ngàn năm vẫn vậy thôi
Khi nhiều, khi ít cũng nơi trời
Nhân gian hướng thiện, Âm, Dương thuận
Tội ác tràn lan, ngập lụt đời!

Nước Đức thứ Tư ngày 14-7-2010
Trần Kim Lan

CÓC KIỆN TRỜI

(Nối tiếp ý thơ TG: Lê Trường Hưởng)


Ngập lụt chẳng tại cóc đây
Cóc ngồi đáy giếng khổ thay oan nhiều
Bởi đời lắm chuyện quan liêu
Thượng tầng, hạ cấp nghịch chiều đối nhau...

Phố cổ đường có lụt đâu
Cống ngầm thoát nước thông sâu mọi đường
Bề nổi bề thế, phô trương
Bề ngầm chẳng tính, khổ thương bao đời!

Tiền bạc thất thoát túi người
Sụt hở... điện, cống người rơi tử thần...
Cóc ngồi đáy giếng kêu ầm
"Rủ lòng hoán cải dương trần, Trời ơi!"

Nước Đức thứ Bảy ngày 17-7-2010
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào: