NHANH NHANH KẺO CHẬM
Liên thơ nửa chặng đường rồi
Thi nhân chưa tới, mau thời ghé vô
Sao cho liên khúc tình thơ
Thi Hữu đủ mặt, ý cho vẹn tròn!
Tình thơ liên khúc mặn nồng
Cũng nhờ Thi Hữu thi công, luyện tài!
Thơ Riêng tình khúc vài bài
"Tỏ Tình" - xin nhớ đừng ai xa đề
"Chân quê, gặp gỡ, say mê
Nên duyên tương ngộ, hội quê tương phùng..."
Tình thơ điệp điệp, trùng trùng
Bài không hạn chế, nhiều mừng lắm thay!
Mong rằng, luôn nhớ điều này
"hoaikhanh kimlan dắt dây ý tình"
Nhanh nhanh, kẻo chậm, hỡi mình
Tháng Năm, mười sáu - gửi trình Thơ Riêng!
Nước Đức thứ Bảy ngày 8-5-2010
Trần Kim Lan
Sau đây là cảm nhận của hoaikhanh Và trankimlan:
hoaikhanh: 28 April 2010, 23:19 BÀI 1
1- Trót buông vạt áo em ra
Biết tìm mớ bảy mớ ba nơi nào?
Chênh chao nón thúng quai thao
Mượn lời thương nhớ nôn nao hẹn thề...
trankimlan: 29 April 2010, 03:28 :
2- Rằng em phận gái nhà quê
Lưu thân phố thị làm thuê qua ngày...
Mớ ba mớ bảy nào hay?
Thời gian đâu có mà bày nhớ thương!
Lưu ý: LKTT (Phần 1 và 2), mỗi phần đã có 4 bài, chúng ta xin dừng lại ở 8 bài đó, chỉ xin THI HỮU tiếp tục bổ xung, hoàn thiện và nếu thấy chưa có tên mình, thì nối tiếp... Xin cảm ơn!
- Gửi bài thơ riêng: Xin gửi vào Liên Khúc Thơ Tình (Phần 3), gửi trong ngày 16-5-2010 .

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét