(Đường ngầm Duisburg
CHLB Đức - 24-7-2010)
Sao lại để một biển người như thế
Qua một đường ngầm nhỏ xíu, người ơi
Lễ hội âm nhạc, thảm kịch chết người
Trách nhiệm này, ai là người sẽ gánh?
Làm sao gánh nổi bao nỗi bất hạnh
Vất vưởng tang thương là những linh hồn
Những bàn chân người chẳng biết xót thương
Thương tích lòng người mãi còn rỉ máu!
Tình yêu, âm nhạc nỗi niềm đau đáu
Là men nồng, là nhựa sống cuồng say
Nhưng tổ chức vô lối như thế này
Thảm kịch sẽ mãi còn luôn đe dọa!
Nước Đức Chúa Nhật ngày 25-7-2010
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét