" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

"Tiên Tri" Bạch Tuộc

"TIÊN TRI" BẠCH TUỘC



“Paul Tiên tri“ bạch tuộc
Ôm ghì Tây Ban Nha
Chẳng buồn ngó cờ Đức
Báo điềm thua đội nhà?


Nhiều lần tuộc "đoán trúng"
Chiến thắng hay là thua
Lần này biết có đúng
Hay người suy đoán bừa?

Nếu đúng là điều lạ
Dù có lần cũng sai
Bạch tuộc "thông thái" qúa
Hay ngẫu nhiên nên tài?

Nước Đức thứ ba ngày 6-7-2010
Trần Kim Lan

LUẬN BÀN THẮNG THUA
(Nối tiếp ý thơ HĐT)

Nhìn Paul cũng thấy phân vân
Hai chân cờ Đức, mắt dâng nỗi buồn
Cờ Tây tay với tay ôm
Ai thua ai thắng… sớm hôm luận bàn?
Hay là Paul an ủi chăng
Đội Đức thắng cuộc ủi an đội người ?
Thắng thua cũng tại ý trời
Mong rằng Đức thắng, luận thời phân minh !

(Ngày 7-7-2010/Trần Kim Lan)


Hallo Trần Kim Lan:

Hôm nay Đức lại vào thôi
Em đi khắp phố một hồi mà xem
Cờ hoa rộn rã tiếng kèn
Chúc mừng đội tuyển tiến lên trận này
Mặc cho Bạch tuộc Paul may
Ôm cờ đối thủ trận này không thua
Tỷ số 2-1 là vừa
Đủ cho đội tuyển dư thừa quán quân

(7-7-2010/Hà Đình Trung)

Ich drucke die Daumen fur Deutchemanschaft zum Siegen.
Alles Gute ,Freude und Gesunheit wunsche ich dir. Ja!

ĐỨC SẼ CHIẾN THẮNG

Anh vừa đọc ở Zei tung
Hai nghìn linh tám nó nhầm đấy thôi
Ôm cờ của Đức xong rồi
Hóa ra lại bị thua ơi là buồn
Bây giờ nó hoán vị luôn
Đội "Tây "* tưởng bở mắc luôn mẹo này.
Chủ quan tưởng vớ được may
Hoá ra chiến thắng lần này là TA
(7-7-2010/Hà Đình Trung)

ĐÚNG SAI?

Ôm cờ người mắt nhạt nhòa
Phải chăng an ủi hay là ủi an?
Đúng sai cũng bởi luận bàn
Suy sâu nghĩ kỹ, rõ ràng thắng thua
Mong rằng Đức đọat ngai Vua
Xem ra Paul cũng có thừa thông minh
Xem ra Paul cũng thắm tình
Thương người thua cuộc nên tìm sẻ chia?

(7-7-2010/Trần Kim Lan)
PAUL “TIÊN TRI“ BẠCH TUỘC
(Nối tiếp ý Bài: Đúng Sai)
Paul “Tiên tri“ đúng rồi kìa
“Xe tăng“ thua cuộc “Bò“ kia mộng thành
Hai lần duyên nợ giao tranh
Hai lần “Bò Tót“ vẫn giành phần hơn

Hai ngàn lẻ tám Đức buồn
Lần này tan mộng bá vương nữa rồi
Được thua cũng bởi ý trời
Lòng người có muốn cũng thời như không…

Âm, Dương, Trời, Đất xoay vòng
Buồn vui, sướng khổ mênh mông vô cùng
Nay cười, mai khóc không chừng
Dẫu Ta bại trận, vẫn mừng Bạn hơn!
(7-7-2010/Trần Kim Lan)

Không có nhận xét nào: