" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Ngày Phái Đẹp Tỏ Tình

NGÀY PHÁI ĐẸP TỎ TÌNH
Open in new windowHai cô gái đang độ xuân xanh chơi rất thân với nhau , tuy không "sắc nước, hương trời“, nhưng cũng không thua chị, kém em… Vậy mà… Cả hai hiện vẫn "phòng không“… Mặc dù "tài tử " ra vào tấp nập... Thế mới lạ!

Sáng nay, đọc tin trên mạng, biết ngày 29-2 là ngày “phái đẹp tỏ tình“, cô này gửi tin nhắn(SMS)cho cô kia… Hẹn gặp nhau.
- Có chuyện gì mà hẹn gặp khẩn cấp vậy bồ? Cô kia hỏi ngay.
- Thì có chuyện cần , người ta mới hẹn gặp chứ bộ! Cô này nói.
- Thì chuyện gì? Nói mau lên! Cứ úp úp mở mở, khiến đau cả giây thần kinh đây này! Cô kia giục.
- Số là thế này… Cô này hạ giọng, ngập ngừng.
- Thôi đi! Nói mau, không thì ta về đây! Cho ngươi ở lại đây một minh với gió, với cây! Cô kia liến thoắng.
- Thì đây... Chúng mình... Chúng mình phải ... Mạnh dạn tỏ tình trước mới được! Kẻo không thì...thì ...Suốt đời „phòng không“ đó nghe! Cô này ngập ngừng nói.
- Tại sao bồ lại , đánh đùng thay đổi „tư duy" vậy? Bồ vẫn thường nói , việc tỏ tình, cầu hôn ,là của đàn ông! Vậy mà , giờ đây, cậu làm mình chóng hết cả mặt! Cô kia lại sốt ruột.
- Thế nhà ngươi đã đọc tin trên mạng chưa? Từ thời xửa thời xưa, các nước Châu Âu đã có "luật“ dành riêng cho phái đẹp, cứ bốn năm, có một ngày 29-2 là ngày dành cho phái đẹp tỏ tình - Đấng mày râu nào mà từ chối lời cầu hôn của phụ nữ, còn bị "nộp phạt" nữa kìa! Cô này nói một mạch.
- Thật vậy hả bồ? Có chuyện đó thật sao? Từ thời xửa thời xưa, mà họ đã văn minh, bênh vực cho quyền lợi của người phụ nữ như vậy! Qủa là họ hơn mình hẳn một cái đầu! Cô kia thán phục.
- Vậy thì mình học tập họ đi! Bồ cũng đang có một anh chàng "bám đuôi“, nhưng lại nhát như cáy ấy... Bồ tỏ tình với anh chàng đi ! Thế nào cũng thành công cho mà coi! Cô này gợi ý.
- Nói vậy thì nói chứ... Chứ hành động thì... Ngượng thấy mồ! Thôi, không dám đâu! Với lại, ngày ấy cũng qua rồi! Bốn năm nữa mới tới cơ! Lại nữa, luật ở đẩu ở đâu ấy, chứ có ở xứ mình đâu! Cô kia ngại ngùng nói.
- Thôi đi, đồ nhát như "thỏ đế"! Cứ mạnh dạn lên! Thời đại tin học, ta cũng phải nhanh như tin học và tân tiến như tin học mới được! Bồ xem kìa, bên Tầu ấy, xứ sở của đạo Nho, đạo Khổng, của lễ giáo phong kiến mà nay, họ dám đưa lên mạng cảnh cầu hôn của một cô sinh viên với một chàng trai và thành công! Lại nữa,họ còn lập mạng, khích lệ phụ nữ cầu hôn nữa kia! Còn bên Âu chỉ bốn năm mới có một ngày, đó là thế kỷ xa xưa! Nay, thì ta hiện đại hơn, lúc nào, khi nào, giờ nào ...cũng có thể tỏ tình được với các chàng trai "thỏ đế"! Tất nhiên, ta phải biết chắc chàng "thỏ đế" đó đang "chết mê chết mệt" vì mình! Bồ còn chờ gì nữa? Cô này khích lệ.
- Ờ! Để xem sao! Bồ nói cũng có lý đấy! À , mà mẹ mình nói, nhờ mẹ tỏ tình trước với bố cho nên mới có anh em chúng mình đấy! Cô kia thổ lộ.

- Thật hả? Thế mà đến giờ bồ mới nói! Thời các cụ còn hiện đại thế, nữa là con cháu! Vậy...Bồ có yêu anh chàng đang "trồng cây si" nhưng nhút nhát đó không? Nếu yêu... Còn chờ gì nữa? Mạnh dạn lên nghe bồ! Cô này khích lệ.
- !??
Nước Đức ngày 3-3-2008
Trần Kim Lan  

Không có nhận xét nào: