" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Kẻ Bại Trận

KẺ BẠI TRẬN

Open in new windowCó ba cặp vợ chồng trẻ, họp mặt với nhau; nhân buổi tiệc mừng sinh nhật con trai đầu lòng.

Ăn uống no say, họ cùng nhau bàn chuyện trên trời, dưới đất…
Bỗng nhiên, họ to tiếng, gây gổ với nhau. Một anh nói như hét:
- Cậu nói gì? Nói lại xem nào! Cậu bảo đạo của tôi là dở à!Dở vì sao? Có cậu dở thì có!
- Anh nói ai dở? Tôi hả? Đạo của tôi dở hả? Từ cổ chí kim, tôi chưa nghe ai nói về đạo của tôi như thế cả! Anh kia phùng mang, trợn mắt nói.


- Hừ! Cũng từ cổ chí kim, tôi chưa hề nghe ai nói đạo của tôi dở cả! Tôi là người có học, có hiểu biết, có tìm tòi, rồi mới theo đạo chứ bộ! Anh muốn bảo tôi ngu dốt, tự nhiên mất thì giờ, mất tiền của, theo đạo... mà lại vơ phải đạo “dởm” hả? Anh cứ liệu cái mồm đấy! Anh nọ lại hét.
- Thôi đi nào, mấy ông tướng! Rượu vào, lời ra, hết khôn , dồn đến dại! Các anh đừng có dại mồm, nói lung tung! Thời buổi này, tốt nhất, thân ai, người ấy lo! Lo chi chuyện đạo! Đạo có nuôi được các anh không? Ai tốt, ai xấu, ông trời biết hết! Đừng tưởng núp danh đạo mà các anh được lên Thiên đường hay Niết Bàn đâu! Vợ anh nọ cũng góp lời.

- Ha! Ha! Em nói chí lý! Chí lý qúa! Từ ngày lấy nhau đến nay, hôm nay anh mới biết vợ của anh thông minh thứ thiệt! Vậy, theo em, trong chuyện tranh chấp tài sản ... hiện đang diễn ra giữa mấy đạo - Đạo nào là “KẺ BẠI TRẬN”??? Anh nọ lớn tiếng hỏi.
- Tất Cả!!!
- !!!


Nước Đức ngày 26-2-2008
Trần Kim Lan  

Không có nhận xét nào: