Sao anh chẳng quên em đi
Sau bao nhiêu là cách trở
Sao lời anh mãi thầm thì
Cho lòng gợi bao thương nhớ…
Đêm trăng gặp gỡ mộng mơ
Để rồi trời xa biền biệt
Tháng năm trôi mãi, không chờ
Còn chăng chút tình thân thiết?
Sao anh chẳng quên em đi
Đường đời còn bao gang tấc
Gặp nhau, biết có nên gì
Hay lòng nhen thêm thổn thức?
Sao anh chẳng thể quên em
Bởi vì tình ta đẹp qúa…
Trăng khuya lấp lánh mắt huyền
Thời gian chẳng thể bôi xóa!
Nước Đức Chúa Nhật ngày 28-11-2010
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét