(Cảm tác: Chờ - TG: Đậu Phi Hùng)
Đêm buồn viễn xứ trông trăng
Thẫn thờ, ngơ ngẩn thương vầng cô liêu
Thả hồn nhạc khúc tiêu diêu
Sóng tình lả lướt thương yêu êm đềm...
Tiếng lòng văng vẳng thâu đêm
Giọt thương, giọt nhớ ướt mềm trời Đông
Muôn trùng cố quốc hoài trông
Mà nghe khắc khoải, mênh mông tình nhà
Hương lòng bay tỏa, lan xa
Trăng khuya lấp loáng, nhạt nhòa sương buông
Trăng ơì! Chở giúp thương buồn
Để hồn khuây khỏa viễn phương phiêu bồng...
Ngày 6-11-2009
Trần Kim Lan

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét