" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Tự Trọng

TỰ TRỌNG

(Cảm tác: Tự Trọng

-TG: Lê Trường Hưởng)




Tự trọng, lẽ sống nhân sinh
Mất lòng tự trọng, mầt tình bạn ta
Đừng để phiền trách kêu ca
Chân tình, thắng thắn, thuận hòa em, anh.

Ích kỷ, hèn nhát, dối quanh
Bới lông, tìm vết - hóa thành nhỏ nhoi
Trọng người - tự trọng, ai ơi
Để đời tiếng tốt, để người thương yêu!

Nước Đức thứ Sáu ngày 14-5-2010
Trần kim Lan

Không có nhận xét nào: