" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Bà Chánh Án

BÀ CHÁNH ÁN…

Open in new window-"Chị Hằng ơi! Qua nhà em chơi đi! Hôm nay ông xã nhà em đi công vụ, tới khuya mới về cơ! Ở nhà một mình ngán thấy mồ". Chị Thanh gửi điện thư cho bạn. Và chỉ sửa tên, chị gửi tiếp cho Quế, Hà nữa. Xong xuôi, chị băng qua siêu thị, mua mấy món , làm cơm, tiếp khách.
Chị làm nhanh mấy món ăn đơn giản, dọn sẵn, ngồi chờ bạn tới.

Chẳng mấy chốc, đã nghe líu ríu tiếng cười quen thuộc của mấy cô bạn thân. Chị Thanh, chủ nhà tươi cười mở rộng cửa, mời các bạn vào nhà:


- Mời vào đi! Nè, hôm nay thả cửa vui đùa nhé! Khuya lắc khuya lơ, ông xã mình mới về cơ ! Tha hồ mà dốc bầu tâm sự!
- Thích ghê ! Ông xã nhà em cũng vậy, hôm nay có tiệc chiêu đãi, nên cũng về muộn ! Em được tự do! Nếu không thì… Em chẳng dám! Ông ấy quản lý từng giây, từng phút! Chị Hằng liến thoắng.
- Còn Quế, Hà? Bồ không hẹn gặp chứ? Chị Thanh hỏi.
- Tụi em hôm nay cũng được "tự do", không có hẹn! Quế, Hà đồng thanh trả lời.
- Vậy thì tuyệt rồi! Nào , mời các bạn vào bàn đi! Ta "lai rai" một chút cho ấm bụng nhé! Chị Thanh mời.
Mọi người vui vẻ“vào tiệc“, cũng nhấm nháp, "lai rai" chút bia... cho có khí thế… Để bàn "chuyện thường ngày". Chị Thanh mở màn:
- Mấy bồ nghĩ sao về bà Chánh án?
- Chuyện bà Chánh án "đánh ghen" ấy à? Còn nghĩ gì nữa! "Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng!", Chánh án hay gì gì đi nữa thì cũng là người thôi! Nhưng… theo tôi, hành xử như bà Chánh án thì… thì "vô văn hóa" qúa! "Xấu chàng thì hổ ai?", đường đường là một bà Chánh án - một quan chức hẳn hoi – mà ngày 27-3-08 (theo tin tức báo chí) lại đeo khẩu trang, che kín mặt, cùng một người bạn, cũng ngụy trang như thế, vào quán Karaoke Hưng Phát (Đồng Xoài, Bình Phước) … Để "đánh ghen“… Thì … Thì … Hành động đó - chẳng khác gì hành động của giới giang hồ, của kẻ tội phạm cả! Chị Hằng lên án.
- Em cũng nghĩ như chị! Em đọc báo, thấy nói, bà ta cầm chai bia, ném về phía chồng (ông Trần Phùng, phó ban tổ chức Tỉnh ủy), chẳng dè, chai bia trúng cô tiếp viên, đang…“phục vụ" mấy ông cán bộ cao cấp (có hai người bạn nữa của ông Phùng?)… Cô tiếp viên bị thương vào đầu, phải vào viện cấp cứu! Chưa hết, vợ chủ quán chạy lại kéo khẩu trang bịt mặt của bà Nguyễn Lê Lan, Chánh án, thi bị chồng bà ta bẻ trẹo cả tay… Ôi! Chuyện khủng khiếp qúa các chị ạ! Cứ như là chuyện kiếm hiệp, giang hồ ấy! Quế hạ giọng.
- Thật hết biết mấy ông, mấy bà cao cấp! Nghe nói bà ta đang tạm thời xin nghỉ việc vì bệnh! Còn ông chồng hiện bị tạm nghỉ việc, đang phải tường trình sự việc! Nghe nói, bà ta thanh minh, rằng, bà ta không "đánh ghen", chỉ định ném chai bia vào chồng thôi! Chẳng may, chồng né tránh, nên chai bia trúng cô tiếp viên! Thanh minh thì cũng muộn rồi! Ném ai thì ném – đó là hành động điên rồ, thiếu suy nghĩ ! Xưa kia, "Hoạn Thư“ còn biết "khôn ngoan" cư xử khiến cho Thúc Sinh cùng Thúy Kiều phải “ngậm bồ hòn làm ngọt", hay chẳng đâu xa, Bà Hillary Clinton, chuyện "trăng hoa" của chồng (cựu Tổng Thống nước Mỹ) khiến cả thế giới xôn xao… Ấy thế mà… Bà chỉ âm thầm chịu đựng, vẫn một lòng thương yêu, tôn trọng chồng… Giờ đây, bà đang được chồng, cùng nhiều người hỗ trợ tranh chức Tổng Thống nước Mỹ nữa đấy! Chẳng biết bằng Luật của bà Chánh án có thật không hay là “bằng dởm“ cũng chưa biết chừng??? Hà góp chuyện.

- Bà Chánh Án xin nghỉ việc vì bệnh ư? Theo tôi, bà ta nên "nghỉ luôn“ được rồi! Còn những người như vợ chồng Bà Chánh Án "cầm cân, nảy mực"- thì DÂN TA không biết khi nào mới NGẨNG MẶT LÊN ĐƯỢC MÀ CƯỜI CÙNG BÀN DÂN THIÊN HẠ! Chị Thanh kết thúc.

Nước Đức ngày 21-4-2008
Trần Kim Lan  

Chú thích: Ảnh chỉ để minh họa.

Không có nhận xét nào: