" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Thiện Và Ác

THIỆN VÀ ÁC

Open in new windowHai người bạn thân đang cùng nhau xem một bộ phim tình cảm. Câu chuyện đang tới hồi “gay cấn“…

- Hừ! Cái “thằng“ gian ác kia! Mày phải chết, ta mới hả giận! Anh bạn Đa Cảm đứng lên , chỉ vào mặt diễn viên đóng vai người chồng, hét toáng lên.
- Ấy chết, sao anh ăn nói thiếu suy nghĩ vậy? Anh bạn Hiền Triết từ tốn nói.
- Sao lại thiếu suy nghĩ? Tức muốn chết đi được! Cái “thằng“ đó ác độc quá, ai mà thương cho được! Ai đời lại hành hạ vợ, dọa giết tình địch… Tàn ác qúa đi mất! Anh bạn Đa Cảm lên án.


- Anh ta yêu vợ qúa, ghen qúa, nên hóa điên, cũng nên thông cảm cho tâm trạng, hoàn cảnh của anh ta! Anh ta cũng chỉ mới “hành hạ“ cô ấy qua lời nói thôi, với vài cái bạt tai nhẹ… Thấm gì so với tội “phản bội“ chồng! Còn tình nhân của vợ… Anh ta mới dọa thôi! Đã giết đâu! Và anh ta cũng đã tự hối hận, dằn vặt lương tâm và xin lỗi vợ đó thôi! Cũng nên thông cảm cho anh ta… Mình thấy anh ta cũng thật đáng thương hại… Không đáng phải bị “chết“ như cậu“ tuyên án“ đâu! Nhưng mà… cậu cũng chẳng hơn gì anh chàng đó đâu! Anh bạn Hiền Triết nói.
- Cái gì? Cậu nói sao? Mình đồng hạng với “cái thằng“ vũ phu, độc ác… đó sao? Anh bạn Đa Cảm trợn mắt lên, dằn từng tiếng.
- Đúng thế! Phán xét một người nào đó là ác, không chỉ qua hành động của người đó, mà ngay cả trong suy nghĩ, lời nói nữa… Suy nghĩ, lời nói độc ác, ngày nào đó, có thể, chính người đó cũng sẽ trở nên kẻ phạm tội! Cũng vậy, kẻ xúi dục, khủng bố, gây chiến tranh, hận thù, chia rẽ… Cũng đồng tội … Như là kẻ giết người… Cũng đồng Tội Ác! Dù chỉ là suy nghĩ, lời nói cũng luôn thận trọng, chín chắn… Quan trọng là, cái Tâm, luôn Hướng Thiện, cho Kẻ Ác có cơ hội Hoán Cải! Anh bạn Hiền Triết trầm giọng nói.
- Thật vậy sao? Nếu vậy thì… Mình qủa là độc ác thật! Mình đã“giết“, đã“tuyên án“… Không biết bao nhiêu là người nữa… Chắc cũng phải qúa vài trăm , có thể tới hàng ngàn người… rồi cũng nên! Cũng may… Cũng may… Anh bạn Đa Cảm ngập ngừng.
- Cũng may sao? Chắc cậu muốn nói rằng, cũng may cậu không theo học ngành Luật chứ gì? Anh bạn Hiền Triết ngắt lời.
- Đúng vậy! Cũng may mà mình... Theo nghề”viết lách”, chứ nếu không thì... Anh bạn Đa Cảm rền rĩ.
- Phải! Cũng may mà cậu không phải là Chánh án... Chứ nếu không thì... Nhân loại sẽ phải... Xuống Địa Ngục hết... Chỉ còn mình cậu”sống sót”mà thôi! Nhưng mà, cái nghề “viết lách” cũng quan trọng... Không kém gì một Chánh Án đâu! Cái Tâm của cậu mà ác như vậy, thì làm sao mà cậu viết được những tác phẩm mang tính Nhân Đạo? Anh bạn Hiền Triết thong thả nói.

- Mình bái phục cậu! Từ nay mình sẽ không dám ác nữa... dù chỉ là... Suy nghĩ, lời nói ! « Thiện và Ác »... « Ôi ! Xin hãy tha thứ cho : « Tội "giết người" , dù chỉ trong suy nghĩ » bấy nay...! » Anh bạn Đa Cảm ngước mắt lên Trời, thành thật hối hận...

Nước Đức ngày 25-4-2008
Trần Kim Lan  

Không có nhận xét nào: