- Được rồi, chúng tôi sang ngay đây! Mấy bà đồng thanh trả lời. Họ ở sát nhà nhau, nên chỉ ới một tiếng là có mặt ngay.
Mấy bà cùng tuổi với nhau, lại cùng thất nghiệp, nên thích “buôn dưa lê“. Hễ có tin gì mới , là thông tin cho nhau ngay!
Vừa vào tới nhà, một chị đã hỏi ngay:
- Có tin gì mới vậy bà? Lại đánh nhau ở đâu sao?
- Không ! Chuyện thường ngày thôi! Mà mời mấy chị uống nước đi đã! Chị chủ nhà đon đả mời.
- Nào ! Chị kể đi ! Có tin gì hay … mà chị làm ra vẻ quan trọng vậy? Một chị sốt ruột hỏi.
- Số là thế này… Có một ông người Ý, đi chợ ở siêu thị… Chị hắng giọng, rồi ngừng lại, nhấp nước uống.
- Ôi dào ơi ! Chị cứ đủng đa đủng đỉnh, khiến cái sự tò mò của tôi… Càng lên đỉnh điểm! Rồi sao nữa… Cái ông người Ý ấy? Một chị la lên.
- À, ông ta … không … không … mặc quần lót và bị bắt, phải ra tòa! Chị chủ nhà thong thả buông từng lời.
- Ôi chao! Chuyện lạ qúa há! Không mặc quần lót mà cũng bị ra tòa? Ô ! Nhưng mà sao cảnh sát lại biết rằng ông kia không mặc quần lót? Một chị thốt lên ngạc nhiên.
- Thì thế mới nên chuyện! Này nhé, ông ta đang cúi xuống lấy hàng thì… thì… thì… đũng quần ông ta bị bung ra, rách toang… Khiến mấy bà, mấy cô kêu ré lên , hoảng loạn, bỏ chạy. Không may cho ông ta, cảnh sát đang ở gần đó, liền tới bắt giải ông vào đồn… Chuyện phải ra tới tòa! Chị chủ nhà kể một mạch.
- Ra tòa? Luật pháp nước Ý nghiêm minh vậy sao? Chả như ở Mỹ (San Francisco) mới đây thôi, có một ông, đi giữa đoàn biểu tình chống rước Đuốc Thế vận Olympic ở Peking, ông ta vừa đi vừa biểu diễn „thoát y 100%“… mà có sao đâu! Nước Ý rắc rối thật! Chị khác nói .
- Rồi sao? Cái ông người Ý không mặc quần lót ấy? Chị khác sốt ruột hỏi.
- Ông ta bị Chánh Án… nhắc nhở và… tha bổng… Lại còn cho phép ông ta không mặc quần lót nữa! Chị chủ nhà thong thả nói.
- Bị bắt… Rồi lại...Được phép? Sao kỳ cục vậy? Một chị ngạc nhiên thốt lên.
- Số là… là ông ta thuộc loại „ngoại cỡ“, không có quần lót nào mặc vừa cả , quần âu cũng chật ních, nên … Buộc phải“ thả rông “, vậy nên… mới xảy ra sự cố trên! Ông ta cũng thành tâm xin lỗi:“ Ông Chánh Án, cùng Qúy bà, Qúy ông!“…
Mấy ông đã đi làm về, ơi ới gọi mấy bà mau về nhà lo cơm nước. Mấy bà chia tay nhau, vừa đi vừa bàn tán chuyện vừa nghe được, cười khúc khích…
Nước Đức ngày 20-4-2008
Trần Kim lan
( Phỏng theo tin mới nhất 20-4-08/ARD-TV Đức)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét