" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Bầu Chọn

BẦU CHỌN

Open in new window- Cậu biết không, mấy hôm nay báo chí khắp nơi từ trong nước tới ngoài nước, từ mạng lớn tới mạng bé, từ trẻ con đến người lớn… xôn xao, bàn luận nhiều lắm, cậu nghe thấy chứ? Anh bạn trầm tư khởi xướng.

- Bàn luận gì mới được chứ? Cậu này, cứ úp úp, mở mở… Mất cả thời gian! Thời buổi công nghệ,vi tính… nói gì thì nói ngay, nói đại, nói mau lên cho người ta còn … lo về nhà, dọn dẹp, làm đại sự bà xã giao, kẻo bà ấy về , mà chưa xong thì … lại được nghe ca … Vọng cổ , thì khốn cái thân tôi đó! Anh bạn triết lý liến thoắng nói.

- Thế này , các cậu ạ! Cái chuyện Bầu Chọn Vịnh Hạ Long ấy mà! Khổ cái thân tôi, vì yêu Quê Hương, yêu Danh Lam Thắng Cảnh quê mình, tớ đã phạm tội… gian dối! Thế có khổ cái thân tôi không cơ chứ! Anh bạn trầm tư ảo não.
- Cái gì? Cậu … cậu phạm tội… ăn gian? Anh bạn triết lý trợn mắt ngạc nhiên.
- Ừ… Ăn gian! Anh bạn trầm tư chậm rãi.
- Ăn gian… Cái gì? Cậu có nói mau lên không nào? Anh bạn triết lý ngắt lời.
- Thì… thì … Tớ đã lập cỡ hơn chục cái địa chỉ E-Mail… để… để Bầu Chọn cho Vịnh Hạ Long và hai Địa Danh khác của Việt Nam… để góp phần tăng giá trị … cho Quê Hương mình! Ai ngờ… Tớ thì phạm tội… Mà cái Di Sản Thế Giới đã được UNESCO công nhận… Đang có nguy cơ… bị… hạ bậc đó! Anh bạn trầm tư nói.
- Thật vậy sao? Mà sao cậu lại làm cái việc… ăn gian đó vậy chứ? Không biết còn bao nhiêu người“ ăn gian“ như cậu? Vậy để được cái gì? Lương tâm cậu không cắn rứt trước tội gian dối đó sao? Vịnh Hạ Long… Và biết bao Danh Lam Thắng Cảnh tươi đẹp của Quê Hương mình, đâu có cần sự gian dối đó của cậu! Tham gia Bầu Chọn thì cũng tốt thôi, tuy mới đây, mình mới ngã ngửa ra là cái ông chủ mạng “New7Wonder“, chỉ là một cá nhân, đứng ra tổ chức mạng lưới Bình Chọn cho các KỲ QUAN THIÊN NHIÊN trên thế giới… Vì mục đích kinh doanh, lợi nhuận… Vừa rồi, Vịnh Hạ Long , cùng hai Danh Lam Thắng Cảnh khác đều bị tháo gỡ khỏi danh sách Bầu Chọn của ông ta, chỉ vì một số mạng, doanh nhân nhà ta đã không hiểu "luật chơi“- không nộp tiền cho ông ta khi sử dụng Logo… nhưng, chỉ hai hôm sau, ngày 19-4-08 trên mạng của ông ta, lại thấy tên Vịnh Hạ Long của ta lại dẫn đầu trong số 77 Địa danh trên thế giới đó! Bởi vì, Việt Nam ta đã "rút kinh nghiệm“, và “làm việc“ với ông ta, nên Vịnh Hạ Long lại dẫn đầu! Nhưng vẫn chưa thấy tên hai Danh Thắng khác (Động Phong Nha-Kẻ Bàng và Đỉnh Fansipan)! Theo cậu thì… thì ta có nên tiếp tục… "Cuộc Chơi Bình Chọn“ không? Anh bạn triết lý trầm lặng nói.
- Thế ra… cái đầu óc… “bã đậu“ (xin lỗi nhé) của cậu, cũng lướt loát nhiều chuyện ra phết! Theo tớ ấy à? Có nhiều quan điểm khác nhau lắm! Người thì cho là mình bị “qủa lừa, ngu dốt“, "tốn thì giờ, tiền bạc“, "ta tự chọn ta“, "con hát, mẹ khen hay“, “nên dừng lại“, "đừng cố đấm ăn xôi“, "cần gì phải tham gia Bầu Chọn, bởi: HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG“.v.v… Và.v.v… Hoặc “sao phải dừng lại? Đã chơi thì chơi cho đến cùng!“ Xét về khía cạnh nào đó, những ý kiến đó cũng có cái đúng! Nhưng… Anh bạn trầm tư ngừng lại suy nghĩ…

- Nhưng… Nhưng sao? Theo mình… thì… thì… "Đã đâm lao thì phải theo lao“, "Đã chơi thì chơi cho đến cùng“- Cũng nên đấy - Bởi lẽ, "New7Wonder“, tuy chỉ là một cá nhân, vì kinh doanh, nhưng cũng có tiếng vang… Bởi thế, tới 77 Địa Danh tham dự… Nhưng việc cần làm, cần sửa… Theo mình, mọi người, trong đó có cậu nữa – Chớ có gian dối! Và trên hết, mọi người - Hãy làm cho Vịnh Hạ Long và cho các Danh Lam Thắng Cảnh khác, cho Quê Hương Việt Nam ngày càng GIẦU MẠNH - Thực sự DÂN CHỦ… Luôn luôn SẠCH ĐẸP; VĂN MINH; LỊCH SỰ… Và hành xử NHƯ MỘT NGƯỜI CÓ VĂN HÓA, xứng đáng dòng dõi “CON RỒNG, CHÁU TIÊN“! Anh bạn triết lý nhấn mạnh từng lời.

Nước Đức ngày 21-4- 2008
Trần Kim Lan  

Không có nhận xét nào: