" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Sửa thơ và nhạc (Trần kim Lan)

Cuối nẻo dương trần: 188-Sửa thơ và nhạc






















Khi chưa thành kỹ năng
Viết xong xóa, lại viết
Sửa, lại sửa nhiều lần
Ngày lại đêm mải miết.

Khi đã thành kỹ năng
Thơ nhạc thế cứ thế
Ngày lại ngày tăng dần
Còn đâu chuyện mà kể?

Kỹ năng thành thạo rồi
Thôi giã từ vất vả
Cặm cụi mấy tháng trời
Xây nhà xong lại phá!

Viết sửa thành kỹ năng
Thôi từ nay Đô Rế
Mi Fa Són Lá Si
Sòn sòn chào đời nhé!

15.8.2017/Trần Kim Lan

Ghi chú: Kể từ bài ký âm đầu tiên ngày 25.4.2016, Trần Kim Lan đã ký âm xong gần 300 ca khúc chỉ trong vòng 1 năm. Trong đó có 45 ca khúc mà Trần Kim Lan ký âm đã có ca sĩ hát mà những ca khúc này Trần Kim Lan đã phải sửa đi sửa lại, sửa tái sửa hồi. Đặc biệt những ca khúc viết đầu tiên từ tháng 4.2016 đến 6.2016  một số bài đã phải sửa lại gần như toàn bộ, chỉ giữ lại cái khung và thời gian sửa lâu hơn ký âm (ký âm bài bình thường chỉ 2 tiếng (tất nhiên thơ và giai điệu đã có sẵn, chỉ ký âm thôi)...  có bài sửa mất hơn 3 tiếng, vì “anh Encore“ chặn ngang không cho sửa tiếp, phải loay hoay đủ cách mới tiếp tục sửa bài được. Có khi chỉ sửa 1 ô nhịp lại phải sửa những ô nhịp kế tiếp vì “anh Encore“ ngúng nguẩy bỏ qua nốt nhạc không chịu gõ nhịp...). Những bản nhạc Thánh ca và Tình ca mà Trần Kim Lan đăng tải trên Blog (chưa có ca sĩ hát), đã phải sửa lại tới 3 lần, mới có bản nhạc “coi được“, không mắc lỗi cơ bản: dấu nối, dấu lặp lại, bè, từ kép... vì chưa có kinh nghiệm khi viết trên Encore như dấu lặp lại, dấu nối...  dấu luyến, cũng phải sửa lại cho đẹp, cho đúng... Lý thuyết là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác, nhất là tự học, không có thầy giáo chỉ dẫn! Ai đã yêu mến và sao chép những bản nhạc Thánh ca (Kinh Thánh) và Tình ca mà Trần Kim Lan đăng tải trên Bolg, xin xem lại và sao theo bài sửa. Xin chân thành cảm ơn.
Kể từ ngày 19.5.2017 cho tới hôm nay (15.8.2017), Trần Kim Lan tạm dừng ký âm và dành toàn bộ thời gian mới chỉnh sửa xong 200 ca khúc, trong đó có 21 ca khúc vừa thu thanh trong tháng 7.2017. Như vậy là gần 3 tháng ròng chỉ sửa những bản nhạc đã ký âm. Còn 100 bản nhạc nữa cần phải sửa, để có thể tiếp tục ký âm hơn 300 ca khúc đã chọn sẵn mà không phải lo chỉnh sửa nữa!
Tạ ơn cha mẹ đã sinh ra và nuôi con khôn lớn nên người. Tạ ơn Chúa đã cho con sự kiên trì, nhẫn nại đến thế!






















Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

"Thành Eiffel“ chiều thu (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 93)

Ca khúc: "Thành Eiffel“ chiều thu (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 93)

Tiếng lòng: 67. "Thành Eiffel“ chiều thu

Em đến thăm anh, chiều về Thu
Sông Xen bàng bạc, khói sương mù
Lung linh bóng nước, tình đôi lứa
Thoang thoảng đâu đây, tiếng hời ru.

Thánh thót chuông ngân, những nhà thờ
San sát cao tầng, ngỡ trong mơ
Eiffel “thần tháp” cao vời vợi
Ngỡ tháp: ”Babên” thuở hoang sơ!

Anh chở em đi khắp Paris
Vằng vặc trăng soi, tuổi dậy thì
Paris, thành quách... ôi! Tráng lệ
Vọng tiếng người xưa, những thần kỳ!

Em cùng anh đi suốt đêm thâu
Paris, huyền ảo ánh đèn mầu
Người, xe đầy ắp, đầy mới lạ
Sao như về thăm chốn thẳm sâu!

Paris – Hannover  14-9-1997/Trần Kim Lan

Ghi chú: Tháp "Ba Bên": Kinh Thánh Cựu Ước

(Bài thơ đã in trong tập thơ: “Tiếng lòng” (Thơ Trần Kim Lan) Nhà xuất bản Văn học – Qúy I-2010)

"Thành Eiffel“ chiều thu (Ca khúc 93)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí

Nhạc sĩ Ngọc Anh 

































"Thành Eiffel“ chiều thu (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 93)

Ca khúc: "Thành Eiffel“ chiều thu (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 93)

Tiếng lòng: 67. "Thành Eiffel“ chiều thu

Em đến thăm anh, chiều về Thu
Sông Xen bàng bạc, khói sương mù
Lung linh bóng nước, tình đôi lứa
Thoang thoảng đâu đây, tiếng hời ru.

Thánh thót chuông ngân, những nhà thờ
San sát cao tầng, ngỡ trong mơ
Eiffel “thần tháp” cao vời vợi
Ngỡ tháp: ”Babên” thuở hoang sơ!

Anh chở em đi khắp Paris
Vằng vặc trăng soi, tuổi dậy thì
Paris, thành quách... ôi! Tráng lệ
Vọng tiếng người xưa, những thần kỳ!

Em cùng anh đi suốt đêm thâu
Paris, huyền ảo ánh đèn mầu
Người, xe đầy ắp, đầy mới lạ
Sao như về thăm chốn thẳm sâu!

Paris – Hannover  14-9-1997/Trần Kim Lan

Ghi chú: Tháp "Ba Bên": Kinh Thánh Cựu Ước

(Bài thơ đã in trong tập thơ: “Tiếng lòng” (Thơ Trần Kim Lan) Nhà xuất bản Văn học – Qúy I-2010)

"Thành Eiffel“ chiều thu (Ca khúc 93)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí

Nhạc sĩ Ngọc Anh 


































Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Huyền thoại Thăng Long (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân-Mạnh Hùng) (Ca khúc 92)

Ca khúc: Huyền thoại Thăng Long (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân-Mạnh Hùng) (Ca khúc 92)

Khúc hát yêu thương: 122-Huyền thoại Thăng Long 

Anh khoác tay em đi giữa mùa thu
Thăng Long ngàn năm đất trời rực rỡ
Văng vẳng đâu đây huyền thoại một thuở
Thăm thẳm trời mây thấp thoáng rồng bay.

Ngàn năm trôi qua trên mảnh đất này
Vần vũ đời người buồn vui, hạnh phúc
Thăng long – Hà Nội... thịnh suy, bĩ cực
Vẫn trường tồn, vững chãi với thời gian.

Em có nghe không tiếng vọng non ngàn
Tiếng của tổ tiên vọng từ lòng đất
Tiếng của ngàn xưa vọng đến đời thật
Nhắn nhủ cháu con xứng danh Lạc Hồng.

Anh có thấy không trời đất mênh mông
Thăng Long ngàn năm vẫn là điểm hẹn
Huyền thoại ngàn năm rồng thiêng ẩn hiện
Vẫn mãi là điểm tựa của tình yêu!

3-8-2010/Trần Kim Lan

(Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: “Khúc hát yêu thương“ – Nhà xuất bản  Hội nhà văn Qúy III-2012 và Nhạc sĩ Ngọc Anh cũng đã phổ nhạc bài thơ này)

Huyền thoại Thăng Long (Ca khúc 92)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Minh Xuân-Mạnh Hùng
 Hòa âm phối khí:

Nhạc sĩ Ngọc Anh 


































Huyền thoại Thăng Long (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân-Mạnh Hùng) (Ca khúc 92)

Ca khúc: Huyền thoại Thăng Long (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Minh Xuân-Mạnh Hùng) (Ca khúc 92)

Khúc hát yêu thương: 122-Huyền thoại Thăng Long 

Anh khoác tay em đi giữa mùa thu
Thăng Long ngàn năm đất trời rực rỡ
Văng vẳng đâu đây huyền thoại một thuở
Thăm thẳm trời mây thấp thoáng rồng bay.

Ngàn năm trôi qua trên mảnh đất này
Vần vũ đời người buồn vui, hạnh phúc
Thăng long – Hà Nội... thịnh suy, bĩ cực
Vẫn trường tồn, vững chãi với thời gian.

Em có nghe không tiếng vọng non ngàn
Tiếng của tổ tiên vọng từ lòng đất
Tiếng của ngàn xưa vọng đến đời thật
Nhắn nhủ cháu con xứng danh Lạc Hồng.

Anh có thấy không trời đất mênh mông
Thăng Long ngàn năm vẫn là điểm hẹn
Huyền thoại ngàn năm rồng thiêng ẩn hiện
Vẫn mãi là điểm tựa của tình yêu!

3-8-2010/Trần Kim Lan

(Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: “Khúc hát yêu thương“ – Nhà xuất bản  Hội nhà văn Qúy III-2012 và Nhạc sĩ Ngọc Anh cũng đã phổ nhạc bài thơ này)

Huyền thoại Thăng Long (Ca khúc 92)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Minh Xuân-Mạnh Hùng
 Hòa âm phối khí:

Nhạc sĩ Ngọc Anh 


































Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Thành Venezia (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 91)

Có những bài thơ (ca) có thể viết ngay sau khi xem một bức ảnh, một sự kiện “chỉ trong nháy mắt“. Nhưng cũng có những cảm xúc trong những chuyến đi hay một sự kiện phải nhiều năm mới có thể trào tuôn... Dù rằng ngay sau 3 chuyến hành hương từ 2000-2001-2003 tôi đã bắt đầu dành thời gian nghiên cứu Kình Thánh Cựu Ước và Tân Ước đã hoàn thành 2 tập Thánh thi (ca) "Đường đến nước Trời" (124 bài) và "Chặng đường dân Chúa" (167 bài) với 291 bài thơ (ca) (trong đó có nhiều bài thơ đã trở thành ca khúc có ca sĩ hát)... Ca khúc: "Thành Venezia" cũng vậy! Tôi đã 3 lần tới thăm Venezia, Thành phố thật tuyệt vời. Tôi thấy mình thật là hạnh phúc... thế nhưng, mãi tới ngày 19.9.2012 khi ghé thăm Blog của Nhà thơ - Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và đọc bài viết về thành Venezia của NB Lê Phương Dung thì bài thơ (ca) (cảm nhận viết tại Blog của NT-NS Nguyễn Trọng Tạo) mới chào đời khi nhớ lại 3 chuyến hành hương năm 2000-2001 và 2003...  Xin chân thành cảm ơn Nhà thơ - Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và NB Lê Phương Dung!  (15.8.2017/Trần Kim Lan). Xin mời nghe ca khúc:

Ca khúc: Thành Venezia (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 91)

Cuối nẻo dương trần: 38-Thành Venezia

Con đã đến thành Venezia, ôi! Kỳ diệu
Một ngày thu chan chứa ánh nắng vàng
Từng đàn bồ câu bay rợp quan san
Sóng nước rì rào tình ca dâng Mẹ!

Venezia, Venezia, Venezia! Con reo lên khe khẽ
Kìa những du thuyền nắng gió căng phồng
Dải nắng thiên thần chao liệng thinh không
Thành Venezia bồng bềnh nghiêng soi bóng nước.

Đền Thánh Marco chuông ngân nga nâng bước
Bay qua Địa ngục, lướt tới Thiên đường
Bích họa hùng vĩ, Thánh nhạc du dương
Ôi! Hạnh phúc con được về nước Chúa!

2000-2001-2003/19.9.2012/Trần Kim Lan

Thành Venezia (Ca khúc 91)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:

Nhạc sĩ Ngọc Anh 
































Thành Venezia (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 91)

Có những bài thơ (ca) có thể viết ngay sau khi xem một bức ảnh, một sự kiện “chỉ trong nháy mắt“. Nhưng cũng có những cảm xúc trong những chuyến đi hay một sự kiện phải nhiều năm mới có thể trào tuôn... Dù rằng ngay sau 3 chuyến hành hương từ 2000-2001-2003 tôi đã bắt đầu dành thời gian nghiên cứu Kình Thánh Cựu Ước và Tân Ước đã hoàn thành 2 tập Thánh thi (ca) "Đường đến nước Trời" (124 bài) và "Chặng đường dân Chúa" (167 bài) với 291 bài thơ (ca) (trong đó có nhiều bài thơ đã trở thành ca khúc có ca sĩ hát)... Ca khúc: "Thành Venezia" cũng vậy! Tôi đã 3 lần tới thăm Venezia, Thành phố thật tuyệt vời. Tôi thấy mình thật là hạnh phúc... thế nhưng, mãi tới ngày 19.9.2012 khi ghé thăm Blog của Nhà thơ - Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và đọc bài viết về thành Venezia của NB Lê Phương Dung thì bài thơ (ca) (cảm nhận viết tại Blog của NT-NS Nguyễn Trọng Tạo) mới chào đời khi nhớ lại 3 chuyến hành hương năm 2000-2001 và 2003...  Xin chân thành cảm ơn Nhà thơ - Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và NB Lê Phương Dung!  (15.8.2017/Trần Kim Lan). Xin mời nghe ca khúc:

Ca khúc: Thành Venezia (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 91)

Cuối nẻo dương trần: 38-Thành Venezia

Con đã đến thành Venezia, ôi! Kỳ diệu
Một ngày thu chan chứa ánh nắng vàng
Từng đàn bồ câu bay rợp quan san
Sóng nước rì rào tình ca dâng Mẹ!

Venezia, Venezia, Venezia! Con reo lên khe khẽ
Kìa những du thuyền nắng gió căng phồng
Dải nắng thiên thần chao liệng thinh không
Thành Venezia bồng bềnh nghiêng soi bóng nước.

Đền Thánh Marco chuông ngân nga nâng bước
Bay qua Địa ngục, lướt tới Thiên đường
Bích họa hùng vĩ, Thánh nhạc du dương
Ôi! Hạnh phúc con được về nước Chúa!

2000-2001-2003/19.9.2012/Trần Kim Lan

Thành Venezia (Ca khúc 91)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:

Nhạc sĩ Ngọc Anh 

































Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Thành phố “vĩnh cửu” (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 90)

Ca khúc: Thành phố “vĩnh cửu” (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 90)

Bóng thời gian: 91- Thành phố vĩnh cửu

Hôm nay, con đến nơi đây
Thành phố “vĩnh cửu“ tràn đầy nắng mai

Bồ câu rợp cánh, chào ai
Vầng dương ngời tỏa Thiên đài Vatican

Chập chờn, ẩn hiện Thiên Thần
Trong từng tia nắng, vòm trần Thiên cung

Hồn con ăm ắp nắng hừng
Ngờ ngàng, hạnh phúc, rưng rưng lệ trào.

Đây rồi, thoả nguyện ước ao
Nhà Cha, con đến, chiêm bao chẳng tường

Nhờ Cha, con biết yêu thương
Hận thù xóa bỏ, Thiên đường chờ trông.

(Roma – Vatican, mùa Lễ Chúa Phục Sinh
Năm Thánh 2000/3-9-2009)
Trần Kim Lan

(Ghi chú: ca khúc đã in trong tập thơ: Bóng thời gian
-NXB Văn Học Hà Nội – Qúy I-2010 (Thơ Trần Kim Lan)

Thành phố “vĩnh cửu” (Ca khúc 90)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí

Nhạc sĩ Ngọc Anh

































Thành phố “vĩnh cửu” (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 90)

Ca khúc: Thành phố “vĩnh cửu” (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 90)

Bóng thời gian: 91- Thành phố vĩnh cửu

Hôm nay, con đến nơi đây
Thành phố “vĩnh cửu“ tràn đầy nắng mai

Bồ câu rợp cánh, chào ai
Vầng dương ngời tỏa Thiên đài Vatican

Chập chờn, ẩn hiện Thiên Thần
Trong từng tia nắng, vòm trần Thiên cung

Hồn con ăm ắp nắng hừng
Ngờ ngàng, hạnh phúc, rưng rưng lệ trào.

Đây rồi, thoả nguyện ước ao
Nhà Cha, con đến, chiêm bao chẳng tường

Nhờ Cha, con biết yêu thương
Hận thù xóa bỏ, Thiên đường chờ trông.

(Roma – Vatican, mùa Lễ Chúa Phục Sinh
Năm Thánh 2000/3-9-2009)
Trần Kim Lan

(Ghi chú: ca khúc đã in trong tập thơ: Bóng thời gian
-NXB Văn Học Hà Nội – Qúy I-2010 (Thơ Trần Kim Lan)

Thành phố “vĩnh cửu” (Ca khúc 90)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí

Nhạc sĩ Ngọc Anh


































Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Giáng sinh Sài Gòn (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 89)

Ca khúc: Giáng sinh Sài Gòn (Nhạc và lời: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Mạnh Hùng) (Ca khúc 89)

Bóng thời gian: 59- Giáng sinh Sài Gòn

Sài Gòn, mừng Chúa Giáng sinh
Người người nô nức đến tìm gặp nhau
Trang phục lộng lẫy sắc màu
Quây quần múa hát, nguyện cầu, hát ca

Trước cửa nhà thờ Đức Bà
Thông treo lấp lánh, sao sa giữa đời.
Cùng nhau nhảy múa, vui cười
Tay cầm tay, lời trao lời thương yêu

Mừng Chúa Giáng thế, ngự triều
Bao người xích lại, quên điều nhỏ nhen
Thương yêu thắp lửa mọi miền
Gian nan vất vả muộn phiền vợi tan

1975/21-8-2009/Trần Kim Lan

(Ghi chú: ca khúc đã in trong tập thơ: Bóng thời gian
-NXB Văn Học Hà Nội – Qúy I-2010 (Thơ Trần Kim Lan)

Giáng sinh Sài Gòn (Ca khúc 89)
Nhạc và lời: Trần Kim Lan
Ca sĩ: Mạnh Hùng
Hòa âm phối khí:

Nhạc sĩ: Ngọc Anh