" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bản nhạc Tình ca dâng đời 23. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bản nhạc Tình ca dâng đời 23. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Bản nhạc: Ca khúc: Ngày tình nhân (Ca khúc thứ 300 do Trần Kim Lan ký âm)

Bản nhạc Tinh ca dâng đời 23


Bản nhạc: Ca khúc: Ngày tình nhân (Ca khúc thứ 300 do Trần Kim Lan ký âm)

Bóng thời gian: 116- Ngày tình nhân

Đêm khuya huyền diệu mênh mông
Mình em lẻ bóng, ngắm trông mây trời

Một mình em, giữa chơi vơi
Muôn vàn tinh tú… mỉm cười cùng em

Trời sao sáng tỏa êm đềm
Thả hồn phiêu lãng tới miền xa xưa.

Những đêm trăng sáng, dưới mưa
Vòng tay ấm áp, anh đưa em về

Tình yêu mật ngọt, đam mê
Nồng nàn, thắm thiết, hẹn thề sắt son.

Bao lần trăng khuyết, lại tròn
Tình ta ngỡ mãi thắm nồng bên nhau

Nào ngờ… tình phải khổ đau
Thuyền xa bến đậu… để sầu tháng năm

Người mừng vui ngày tình nhân
Riêng em thổn thức, âm thầm nhớ anh

Cầu cho gương vỡ lại lành
Cho muôn đôi lứa hợp thành duyên mơ.

Hà Nội 14-2-2010/1-1 Tết Canh Dần/Trần Kim Lan

Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: “Bóng thời gian” (138 bài thơ lục bát, thơ Trần Kim Lan) – Nhà xuất bản Văn học Hà Nội – Qúy IV.2010




Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Bản nhạc Tình ca dâng đời 23 (6): Tình hoài vọng (Trần Kim Lan)


Bản nhạc Tình ca dâng đời 23 (6): Tình hoài vọng (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần: 6-Tình hoài vọng

Em ngước mắt trông ánh nắng hồng
Nghe lòng cô quạnh khúc sầu đong
Bình minh lặng lẽ loang loang tỏa
Như thoáng bóng ai giữa rạng đông.

Trùng dương dìu dặt khúc yêu thương
Hai nẻo hai đầu mãi vấn vương
Anh ở bên kia buồn lẻ bóng
Bên này thổn thức nỗi cô đơn.

Anh gửi tình anh theo gió bay
Mong sao em thấu hiểu lòng này
Phải chi mình biết câu tha thứ
Thì tình đâu biết đắng cùng cay?

Văng vẳng đâu đây khúc nhạc sầu
Hai bờ hoài vọng nhớ thương nhau
Em chờ đợi mỏi mòn năm tháng
Anh ấp ôm nhung nhớ bạc đầu.



5.4.2012/Trần Kim Lan