" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bản nhạc Tinh ca dâng đời 43. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bản nhạc Tinh ca dâng đời 43. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Bản nhạc Tình ca dâng đời (43): Đợi dưới mưa (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời (43): Đợi dưới mưa  (Trần Kim Lan)

Khúc hát yêu thương: 109-Đợi dưới mưa
(Tha thiết, tình cảm)

Mưa rơi, mưa rơi
Chờ em, chờ hoài
Sao em không tới
Lòng anh tơi bời.

Em đang ở đâu
Biết anh u sầu
Sao em lỡ hẹn
Mưa càng rơi mau.

Em đang bên ai
Mưa vẫn lai rai
Để anh đợi mãi
Tình lẽ nào phai?

(ĐK). Anh vẫn đợi em
Đợi dưới mưa đêm
Sao em không đến
Có lẽ nào quên?

8-8-2009/Trần Kim Lan



 

Bản nhạc Tình ca dâng đời (43): Chiều hoàng hôn (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời (43): Chiều hoàng hôn (Trần Kim Lan)


Khúc hát yêu thương: 90-Chiều hoàng hôn (44)

Hoàng hôn buông tím chiều tà
Xốn xang nỗi nhớ quê nhà xa xôi
Thương cha mẹ nơi cuối trời
Nơi nao bến đậu, nương đời giờ đây?

Trọn đời vất vả, hao gầy
Sớm hôm bươn bả tháng ngày nuôi con
Việc nhà, cấy lúa, ruộng vườn
Lại thêm việc nước, sớm hôm nhọc nhằn.

Mất mùa, đói kém, khó khăn
Mẹ gom khoai, sắn, rau ăn lần hồi
Cha bận chinh chiến xa vời
Trăm công, ngàn việc mẹ thời đảm đang.

Hòa bình,cũng chẳng rảnh rang
Bên cha, mẹ vẫn dành phần lo toan
Để cha việc nước chu toàn
Nơi đô thành, mẹ vẫn còn âu lo.

Chúng con khôn lớn từng giờ
Nhớ ơn cha mẹ, ước mơ vẹn tròn
Vẳng nghe thăm thẳm ngàn non
Ầu ơ sông Mã vọng dồn sóng xưa.

Ru con, Kiều mắc võng đưa
Nâng thuyền vượt sóng, nắng mưa chẳng hề
Chạnh lòng cố quốc hương quê
Vấn vương, xao xuyến dõi về trời Nam.

14-4-2010/Trần Kim Lan

Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: "Khúc hát yêu thương" (Thơ Trần Kim Lan) (3 trong 1) Nhà xuất bản Hội Nhà văn Hà Nội (Qúy IV năm 2012
)


 

 

Bản nhạc Tình ca dâng đời (43): Ần số cuộc đời (Trần Kim Lan)


Bản nhạc Tình ca dâng đời (43): Ần số cuộc đời (Trần Kim Lan)

Khúc hát yêu thương: 84-Ẩn số cuộc đời (41)

Cuộc đời là ẩn số
Mà ta mãi đi tìm
Hạnh phúc, hay đau khổ
Cứ như trò ú tim.

Khi nào hạnh phúc đến
Ta nào đâu có hay
Đau khổ, hay tai biến
Biết có khi tới đây?

Tốt nhất là bình thản
Sống hết mình, vì đời
Kiên trì và cố gắng
Đời sẽ nhẹ nhàng trôi.

21-8-2009/Trần Kim Lan
Ghi chú: Bài thơ đã in trong tập thơ: "Khúc hát yêu thương" (Thơ Trần Kim Lan) (3 trong 1) Nhà xuất bản Hội Nhà văn Hà Nội (Qúy IV năm 2012)




Bản nhạc Tình ca dâng đời (43): Nào ta cùng nhảy, ơi mình (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời (43): Nào ta cùng nhảy, ơi mình (Trần Kim Lan)

Hôm nay ký âm ca khúc: "Nào ta cùng nhảy, ơi mình"
(Đôi lời tâm sư: Trần Kim Lan đã tham gia sinh hoạt tại CLB VietClub  khoảng gần 5 tháng. Bởi vì thấy vui qúa và muốn học nhảy. Các bạn ở CLB đã có giáo viên hướng dẫn mấy tháng trước đó. Thời gian đó, Trần Kim Lan còn bận với những bản nhạc, nên không thể tham gia. mấy tháng hè vừa qua nóng qúa, nên quyết định tạm nghỉ ký âm và sau mấy lần đi chụp ảnh cùng CLB VietClub, Trần Kim Lan đã quyết định tham gia nhóm.- các bạn biết nhảy thấy Trần Kim Lan nhảy tự do, đã vài lần tận tình chỉ dẫn... vài đường quyền. Nhưng không học được gì, vì chưa được học những bước cơ bản. Cách đây mấy chục năm, chị bạn tham gia học nhảy, nhưng, lúc đó Trần Kim Lan không thấy hứng thú. Và gần 1 tháng qua, tự nhiên hứng thú học nhảy bất chợt đến và thế là... Lại gõ đầu anh Google và đã học "thành công" 8 điệu nhảy (chỉ là quen với những bước cơ bản). Một niềm vui nhỏ, thế là thành thơ và thế là thành ca khúc...). Trần Kim Lan tự nghĩ, nếu mỗi gia đình là một sàn nhảy tự tạo nho nhỏ, hàng ngày cùng nhau tập nhảy vài phút, vài chục phút sẽ rất có ích cho sức khỏe và niềm vui, cùng sự nồng ấm gia đình. Xin mời mọi người cùng xem ca khúc! (25.11.2018/Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần: Nào ta cùng nhảy, ơi mình

Nào em, mời nhảy cùng tôi
Dạ thưa, em không biết nhảy
Người cười, cười tươi thế ấy
Em ơi, nhảy dễ nhất đời!

Sàn nhảy đông chật những người
Tiếng nhạc ngân nga dìu dặt
Tay cầm tay, mắt nhìn mắt
Nồng nàn vũ điệu Valse.

Đêm ấy du dương đến giờ
Sau mấy mươi năm viễn xứ
Bảy mươi xuân xanh, ừ hứ
Tự học nhảy, mừng ngày sinh!

Rumba, Cha cha cha xập xình
Samba, rồi Discofox
Valse chậm, nhanh, Foxtrott
Cuối cùng đến điệu Tango!

Bảy mươi xuân xanh, ai ngờ
Học 8 điệu nhảy 1 tháng
Mỗi ngày 1 tiếng cố gắng
Vũ điệu khó mấy cũng quen!

Bảy mươi xuân xanh, ai ngờ
Ngày ngày chăm chỉ soạn nhạc
Ngày ngày luyện nhảy, nghe hát
Nào ta cùng nhảy, ơi mình

Nào cùng “Hát mừng ngày sinh!”

24.11.2018/Trần Kim Lan



 

Bản nhạc Tình ca dâng đời (43); Xuân về (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời (43) Xuân về (Trần Kim Lan)


Khúc hát yêu thương: 66-Xuân về (32)

Có gì vui vui vui
Khi xuân chờ trước cửa
Tâm hồn như có lửa
Giục giã những ước mơ.

(ĐK) Đời dẫu chẳng là thơ
Khó khăn cùng vận hạn
Cứ theo ta năm tháng
Vui, lại vui, xuân về!

Vui xuân, vui tràn trề
Nắng, hoa, pháo lấp lánh
Cùng nàng thơ chắp cánh
Bay bổng, giữa trời xuân!

Mừng năm mới, mừng sinh nhật, mừng xuân Kỷ Sửu
01-01-2009/Trần Kim Lan





Bản nhạc Tình ca dâng đời (43): Nhớ (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời (43): Nhớ

Khúc hát yêu thương: 61-Nhớ

Ôi! Nhớ làm sao, nhớ biết bao
Tình người vời vợi đẹp làm sao
Nồng say mới đó đà phai nhạt
Tiếc nuối riêng lòng đắng chát cào.

Cách mặt mà sao chẳng cách lòng
Biển tình thăm thẳm, nhớ mênh mông
Người ơi! Còn đó, tình ta đó
Còn những dấu yêu, với thắm nồng.

Biết gửi cùng ai nỗi nhớ thương
Để lòng thanh thản chẳng tình vương
Tình đời xin gửi vào quên lãng
Cho lệ thôi rơi kiếp đoạn trường.

13-3-2001/Trần Kim Lan


Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Bản nhạc: Thánh Cecilia (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời (43)

Cuối nẻo dương trần: 319-Thánh Cecilia
(Sinh năm 200 tại Roma/Tử đạo 22.11.230 tại Roma)

Vững tin Thiên Chúa nhiệm mầu
Cecilia kính Chúa, nguyện cầu thành tâm
Thánh đường dìu dặt cung đàn
Cecilia cầu nguyện, âm thầm cầu xin:

“Chúa ơi! Xin Chúa đoái nhìn
Lòng con sầu não trăm nghìn tơ vương
Vâng lời cha mẹ thương con
Muốn con hạnh phúc, gả chồng nay mai!

Nỗi lòng biết tỏ, cùng ai
Đời con dâng Chúa, tuyền đài trinh nguyên!”
Chúa thương, thương đoái nỗi niềm
“Cưới chồng, chồng thuận giữ gìn tiết trinh!”

Valerio chồng nàng cải Đức tin
Anh, em chồng cũng theo tìm Chúa thương
La Mã bức đạo trăm đường
Anh em chồng tử đạo, thương buồn nàng mang.

Cecilia bị sát hại hai lần
Hồn lìa khỏi xác, Thiên đàng nàng đi
Còn đây, Thánh thể diệu kỳ
Hai lần khai mộ, nguyên si hình hài!

Đức tin nhen lửa nhân loài
Thánh Cecilia sống mãi, sống hoài thế gian
Thánh đường nhạc mãi vang ngân
Cecilia, Quan thầy Thánh nhạc, hồng ân nước Trời!


17.11.2018/22.11.2018/Trần Kim Lan