" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Chiếc nón bài thơ (Trần Kim Lan)

Chiếc nón bài thơ






Nơi đây, nào có ai ngờ
Xinh xinh chiếc nón bài thơ, quê nhà
Dịu dàng, duyên dáng, mặn mà
Nón từ xứ Huế, nón ra xứ người.

Nón mang theo cả mây trời
Sông Hương, núi Ngự, vời vời thiên thu
Theo cùng nón, những lời ru
Cả tà áo tím mộng mơ dáng hình

Nón mang chở nặng ân tình
“Dẫu phong ba, chẳng chùng chình, Huế ơi!“
Dẫu cho vật đổi sao dời
Nón bài thơ mãi bồi hồi tim ai.

10.2000/Trần Kim Lan


Bài thơ đã in trong tập thơ: "Bóng thời gian" (Trần Kim Lan-138 bài thơ lục bát) - Qúy I.2010-Nhà xuất bản Văn học Hà Nội.
(Tác giả bổ sung thêm 2 câu cuối)


Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Quê hương khúc nhớ (Trần Kim Lan)

Quê hương khúc nhớ





Hồ Gươm huyền ảo mờ sương
Hoa gạo rực rỡ níu hồn khách qua
Vắng đâu đây tiếng ngàn xưa
Hùng thiêng muôn thuở ông cha vọng về.

Nao lòng cố quốc hương quê
Xôn xao khúc nhớ tràn trề khúc yêu
Nhớ sao dáng liễu yêu kiều
Nồng nàn hương sữa bồng liêu cảnh người.

Nhớ sao tiếng mẹ ầu ơi
Nhớ hàng sấu chín nhớ thời mộng mơ
Sông Hồng sóng vỗ tuổi thơ
Trời xa bến vắng ngẩn ngơ vọng nguồn

Quê hương ơi, ơi quê hương…


25.10.2014/Trần Kim Lan

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Quê hương khúc nhớ

Quê hương khúc nhớ

(Ảnh chụp bởi; Nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên)

Hồ Gươm huyền ảo mờ sương
Hoa gạo rực rỡ níu hồn khách qua
Vắng đâu đây tiếng ngàn xưa
Hùng thiêng muôn thuở ông cha vọng về.

Nao lòng cố quốc hương quê
Xôn xao khúc nhớ tràn trề khúc yêu
Nhớ sao dáng liễu yêu kiều
Nồng nàn hương sữa bồng liêu cảnh người.

Nhớ sao tiếng mẹ ầu ơi
Nhớ hàng sấu chín nhớ thời mộng mơ
Sông Hồng sóng vỗ tuổi thơ
Trời xa bến vắng ngẩn ngơ vọng nguồn

Quê hương ơi, ơi quê hương…


25.10.2014/Trần Kim Lan

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Thương áo dài Việt Nam (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Hồng Phúc)


Thương áo dài Việt Nam (Sáng tác: Trần Kim Lan-Ca sĩ: Hồng Phúc)


Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

CÁCH CHỮA CHẢY MŨI, NGHẸT MŨI, HO HẾT NHANH KHÔNG CẦN THUỐC

CÁCH CHỮA CHẢY MŨI, NGHẸT MŨI, HO HẾT NHANH KHÔNG CẦN THUỐC
Mưa nắng là chuyện thường tình của trời đất, cũng như cảm mạo, ho, sổ mũi là chuyện thường tình của con người. Nhất là vào mùa mưa sắp đến này, sự thay đổi bất thường của thời tiết chắc hẳn sẽ gây khó dễ cho rất nhiều bạn vì nắng không ưa mưa không chịu. Đôi khi vài viên thuốc tây không thể cắt đứt cơn ho ngay, hay mũi nghẹt, mũi chảy nước cũng không chịu dừng hẳn dù chúng ta đã dùng thuốc cả ngày.
Bạn nghĩ gì khi cái khó chịu của cơn ho, hay nghẹt mũi, sổ mũi không thể nhập vào bạn quá 10 phút. Ở trang này Cherry xin giới thiệu với các bạn vài động tác đơn giản có thể giúp các bạn cắt đứt nhanh cơn ho, sổ mũi, chãy mũi do cảm lạnh bất thường.
CHỮA HO:
CÁCH CHỮA CHẢY MŨI, NGHẸT MŨI, HO HẾT NHANH KHÔNG CẦN THUỐC
Hai cổ tay giống như hai hầu họng. Bạn cố gắng dùng ngón cái của bàn tay phải xoa mạnh vào cổ tay trái trong 3 phút, rồi chuyển qua dùng ngón cái tay trái xoa mạnh vào cổ tay phải 3 phút cho nóng lên, sau đó  thoa chút dầu nóng, có người chỉ cần thế là đã hết ho.  (Xem hình 1)
CÁCH CHỮA CHẢY MŨI, NGHẸT MŨI, HO HẾT NHANH KHÔNG CẦN THUỐC
Nhưng cũng có người ho còn vướng đàm, hoặc đau họng khi ho, nên cần thêm chút động tác sau đây:
Ma sát vùng phản chiếu của họng, vùng này nằm trong phạm vi vòng tròn màu hồng (xem hình 2). Bạn có thể dùng cây lăn, dò huyệt của thầy Bùi Quốc Châu (có bán ở các tiệm dụng cụ y tế), dùng đầu sừng lăn nhiều vào vùng màu hồng này, tuy nhiên nếu không có dụng cụ lăn thì với cán muỗng càfé, hay cái chìa khóa xe của bạn cũng có thể cào vào chổ màu hồng cho đến khi đàm hết vướng víu và hết đau họng. Càng tác động vào vùng này nó sẽ làm thông cổ cho bạn.
CHỮA NGHẸT MŨI:

Bạn dùng 2 ngón tay, ngón giữa và ngón trỏ để song song đặt từ đầu chân tóc kéo chạm mạnh vào da trán thẳng xuống hai đầu mày. Nhớ chỉ kéo theo chiều mũi tên như trong hình, kéo khoảng 40 lần cho trán nóng lên là mũi thông ngay.
 (xem hình 3) Nếu vài giờ sau có bị lại bạn cũng làm như vậy nhé!!
CÁCH CHỮA CHẢY MŨI, NGHẸT MŨI, HO HẾT NHANH KHÔNG CẦN THUỐC
Bạn cũng có thể dùng cách 2 như sau:
Dùng ngón cái tay mặt ấn mạnh vào huyệt hợp cốc trên bàn tay trái, ấn và đẩy khoảng 2 phút sau đó chuyển sang tay trái cũng làm như vậy là mũi thông ngay, hết nghẽn nghẹt (xem hình 4 và 5)
CÁCH CHỮA CHẢY MŨI, NGHẸT MŨI, HO HẾT NHANH KHÔNG CẦN THUỐC
CHỮA CHẢY MŨI
Cũng giống như cách chữa nghẹt mũi tuy nhiên lần này bạn dùng 2 ngón giữa và trỏ kéo ngược từ đầu mày lên chân tóc. Nhớ kéo theo chiều mũi tên như trong hình. Kéo khoảng  40 lần, kéo ma sát vào da trán cho nóng là nước mũi ngưng chảy ngay (xem hình 6) Nếu vài giờ sau có bị lại bạn cũng làm như vậy nhé!!
CÁCH CHỮA CHẢY MŨI, NGHẸT MŨI, HO HẾT NHANH KHÔNG CẦN THUỐC
Bạn cũng có thể dùng cách hai:
Dùng ngón tay cái ấn mạnh vào huyệt Ấn đường giữa hai đầu mày, ấn và đẩy mạnh khoảng 3 phút. Sau đó thoa chút dầu vào huyệt này. Tiếp tục dùng 2 ngón trỏ ấn mạnh vào hai huyệt Nghinh Hương ở hai bên cánh mũi, ấn và đẩy mạnh 2 huyệt này cũng 3 phút rồi thoa dầu vào hai huyệt này, nước mũi sẽ ngưng chảy ngay. (xem hình 7)
CÁCH CHỮA CHẢY MŨI, NGHẸT MŨI, HO HẾT NHANH KHÔNG CẦN THUỐC
Cherry chúc các bạn thành công khi có thể tự chữa cho mình mà không dùng thuốc
(Sưu tầm)

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Tháng mười vàng (Trần Kim Lan)

Tháng mười vàng



Tháng mười nắng rải vàng rơi
Lá hoe hoe lá buông lơi cánh vàng
Thẫn thờ bến vắng quan san
Gió vi vút gió thu tàn đông qua.

Chênh chao một cánh chim xa
Xoay ngang xoay dọc líu la gọi bầy
Ngẩn ngơ nhìn ngắm chim bay
Thì thầm gọi bạn giờ này nơi đâu?

Tình xưa thức dậy đong sầu
Câu thề loang nắng bóng câu chập chờn
Tháng mười vàng rực nhớ thương
Mắt mơ mơ mắt dập dờn bóng ai!

18.10.2012/Trần Kim Lan


Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Gửi về xứ Huế (Thơ: Trần Kim Lan-NS: Ngọc Anh-CS: Thương Huế-Nhạc: Huy Tập -CS: Phương Nam)


Bắc Ninh đã tìm thấy truyền nhân của Xuân Hinh.


Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Mùa thu tha phương (Trần Kim Lan)

Mùa thu tha phương
(Tha thiết, tình cảm)



Nắng trải vàng trên đường
Lá thu rơi vương vương
Mùa thu về viễn xứ
Nhớ mùa thu tha phương.

ĐK.Bao mùa thu trôi qua
Thương nhớ không phai nhòa
Quê hương là nỗi nhớ
Cháy bỏng tâm hồn ta.

Nghe tiếng lá thu rơi
Lòng càng nhớ khôn nguôi
Mong từng ngày trở lại
Mùa thu trên quê tôi!

Hà Nội 10-10-1991/ Nước Đức 10-10-2009

 Trần Kim Lan

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Hành hương tiến về đất Thánh

10-Hành hương tiến về đất Thánh
(Tha thiết, tình cảm)

_MSC_CLICK_TO_OPEN_IMAGE


Xem tại đây:
Clip: Hành hương tiến về đất Thánh (TKL)

Con lại hành hương tiến về đất Thánh
Nơi mẹ Maria đã hiển hiện nhiều lần
Bao người ốm đau được mẹ chữa lành
Lộ Đức, Benadette, con hằng mong đợi!


(ĐK). Mẹ Maria ơi! Chúng con đã tới!
Già, trẻ, gái, trai từ khắp thế gian
Xin mẹ thương xót chúng con, cầu cho chúng con
Để chúng con được Thánh sạch, được khỏi tội lỗi!

Con lại hành hương tiến về đất mới
Nơi mẹ Maria đã đến với Sứ điệp từ Chúa Cha
Mặt trời múa trên không trung, quyền uy Chúa chói lòa
Fatima - đất Thánh - Đức Mẹ ngời sáng mãi!

(Trên xe Bus, hành hương Lourdes-Fatima/3-8/18-8-2001)
Nước Đức 3-8-2001/Trần Kim Lan

 

Tại hồ Maschsee Hannover - Nơi đang chuẩn bị cho lễ hội...


Chuẩn bị lễ hội mừng thống nhất nước Đức tại hồ Maschsee Hannover- Có nữ Thủ tướng Đức Angela Merkeltới dự... (2.310.2014) - Cùng vời Nhà thơ Thanh Ban Banh và phu nhân Dinh Bich Thuan...

Tại hồ Maschsee Hannover - Nơi đang chuẩn bị cho lễ hội...


Cùng Nhà thơ Bành Thanh Bần và phu nhân tại Bỉ (1.10.2014)



Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Kết thúc tập thơ“ Đường đến nước Trời“-Sứ điệp Hoán cải (Trần Kim Lan)

 Kết thúc tập thơ “Đường đến nước Trời“-Sứ điệp Hoán cải.



Qua bài thơ “Tôi hiểu ra rồi“, tôi muốn “mượn ông Thổ địa“ theo cách gọi dân gian của người Việt Nam, để kể lại sự rắc rối, phiền phức về chuyện nhà ở của tôi chỉ vì thay đổi chủ! Tôi nghĩ rằng chắc là có bàn tay của qủy Satan dự phần vào việc nhà ở rắc rối của tôi, muốn tôi rời khỏi nơi mà Thiên Chúa đã hiển hiện…
Nhưng Thiên Chúa, với quyền năng của Ngài, Ngài muốn tôi ở lại nơi đây hay trước khi rời xa nơi này, một ngày nào đó, ánh sáng tuyệt vời của Ngài khi hiển hiện nơi tôi, sẽ cùng với tiếng thơ, lời ca của tôi lan tỏa khắp trần gian, khắp mọi hang cùng ngõ hẻm trên cõi thế này… Để nhân loại cũng như quê hương Việt Nam tôi, đại gia đình anh chị em, cô bác, các cháu tôi, những người thân thiết của tôi, bạn bè tôi… biết được rằng: Có một Đấng tạo nên trời đất – Đó chính là Đức Chúa Trời toàn năng!
Hãy vinh danh Ngài! Hãy ăn năn, hối lỗi… Hãy đến với Ngài! Ngài sẽ mở rộng vòng tay nhân ái, tiếp nhận chúng ta vào nước Trời vì Ngài là Cha của chúng ta và chúng ta là con cái Ngài! Trên cõi thế này, có cha mẹ có lương tâm nào nỡ từ bỏ con cái mình chăng? Hơn tất cả, Thiên Chúa lòng lành vô cùng… Hãy trở về cùng Cha của chúng ta!
Tạ ơn cha mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng con khôn lớn, nên người, cho con có được chút năng khiếu văn học để hoàn thành tập Thánh thi dâng lên Thiên Chúa của chúng ta! Tiếc rằng, cha mẹ không còn trên cõi đời này nữa, nhưng con tin chắc cha mẹ cũng nghe được tiếng thơ, lời ca của con và cùng con vinh danh Thiên Chúa Cha, dù khi còn sinh thời cha mẹ chưa được biết đến Thiên Chúa Cha!
Và tôi cũng biết ơn các anh, chị em tôi, bạn bè tôi… Biết ơn nước Đức, nhân dân Đức… đã giúp tôi được yên ổn sống nơi đây, vì cũng chính từ nơi đây, tôi đã được hiểu biết nhiều hơn về Thiên Chúa qua các sách Kinh Thánh, qua sách báo… qua các cuộc hành hương… và đặc biệt Thiên Chúa đã hiển hiện, cho tôi được nhìn thấy Ngài qua ánh sáng quyền năng rực rỡ… Đó là một đặc ân vô cùng kỳ diệu mà Thiên Chúa Cha đã ban cho tôi trên cõi đời trần thế này… Xin cho ánh sáng tình yêu của Ngài ngời tỏa nhân gian!

Nước Đức ngày 10-10-2002
Trần Kim Lan

124-Sứ điệp hoán cải   
 (Để hát cầu nguyện mỗi ngày )
    
Chúa đã đến nhà con
Trong ánh sáng huy hoàng
Chỉ mỉm cười im lặng
“Mà con thấy Thiên đường!“
           
 Chúa chỉ mỉm cười thôi.
 Mà hơn cả vạn lời
 “Vầng sáng là sứ điệp,
 Hoán cải muôn kiếp người!“                                          
 
Chúa luôn ở trong con…
Với ấnh sáng toàn năng,
Chúa mở cho con thấy,
“Đường hoán cải nhân tâm”

22-9-2002/Trần Kim Lan
(Bài thơ kết thúc tập thơ: Đường đến nước Trời-Trần Kim Lan)

124-Sứ điệp hoán cải (Trần Kim Lan)

124-Sứ điệp hoán cải  
 (Để hát cầu nguyện mỗi ngày)



 Chúa đã đến nhà con
Trong ánh sáng huy hoàng
Chỉ mỉm cười im lặng
“Mà con thấy Thiên đường!“
           
 Chúa chỉ mỉm cười thôi.
 Mà hơn cả vạn lời
 “Vầng sáng là sứ điệp,
 Hoán cải muôn kiếp người!“                                           
 
Chúa luôn ở trong con…
Với ấnh sáng toàn năng,
Chúa mở cho con thấy,
“Đường hoán cải nhân tâm”


22-9-2002/Trần Kim Lan

123-Xin dâng lòng tạ ơn (Trần Kim Lan)

123-Xin dâng lòng tạ ơn
(Để hát tạ ơn)




Phép lạ hay ngẫu nhiên
“Nhờ cầu nguyện nhiệt thành
Sự lạ đã xảy đến
Vượt trên mọi thường tình!“

Con trai, em út nhà
Bỗng nhiên, béo đến ghê (1998)
Rồi tụ tập nghiện hút
Gia đình lại ở xa.

Bởi khuyên bảo cháu nhiều
Cùng mỗi ngày nguyện cầu
“Cháu lánh xa thói xấu
Năng luyện tập, hết phì”(1999-2000)

Cháu của chị dâu tôi
Nghiện “ma túy” nặng rồi
Lấy cắp, bán xe máy
Gia đình rối tơi bời.

Cha mẹ vì thương con
Trại cai, cùng nhủ khuyên
Xích chân, rồi van lạy
Chứng nghiền nguy ngập hơn.

Nghe chuyện, thật thương đau (2002)
“Biết làm sao? Làm sao?
“Vì cháu, em cầu nguyện
Chúa chẳng ngoảnh mặt đâu!”  

Ngày lại ngày cầu mong
“Phép lạ - xin Chúa làm
Chữa lành bệnh cho cháu
Không ngày nào lãng quên!"

Ngày cứ thế trôi qua
Trở lại thành Praha
Hơn một năm sau đó (2003)
Nghe tin ngỡ còn mơ

“Cả nhà chuyển về quê
Cháu khỏi bệnh ”xì ke”
Cuộc đời lại tiến bước
Gia đình hết buồn, lo...”

“Phép lạ?”- ngẫu nhiên thôi
Hai cháu khỏi béo, nghiền?”
Chắc chắn là không phải
“Chúa đã thương, nhận lời!”

Ngày kia, điện về thăm (2003)
Anh trai báo tin rằng
“Bệnh gan lại trở nặng (1982: bệnh,1983: khỏi)
Muốn sống phải thay gan”

Bao lo lắng âm thầm
Ngày mỗi ngày cầu xin
“Chúa ơi! Thương con với
Chữa anh con, được lành!”

Cứ thế, ngày lại trôi
Cầu nguyện chẳng đổi thay
“Xin Chúa thương cứu chữa
Xin nhận lời, Chúa ơi!”

Sáu tháng sau, gọi về
Anh trai, vui tràn trề
“Bệnh gan không còn nữa
Anh khỏi bệnh rồi nghe!”

“Thật chắc chắn hay không?
Mà sao khỏi được anh?”
“Ngày nào cũng đi bộ (5km)
Cứ thế. bệnh chẳng còn!”

Mừng ơi, thật là mừng
“Tạ ơn Chúa vô cùng!”
Riêng buồn: “Anh chẳng biết
Có Chúa ngự Thiên đường!”

 Hết buồn, lại buồn thêm
Người thân đầy ưu phiền: (2004)
“Vợ chồng đã chia rẽ
Ca - si - no - cội nguồn!”

Vợ bỏ con, bỏ chồng
Biệt tăm, mấy tháng ròng
Ca – si – no, anh tới
Nhà ở, ném bạc sòng! (2003)

Phận anh thật long đong
Anh cùng hai con trai
Không tiền, không nhà ở
Ca – si - no, kiếm tiền!

Đã vào Ca – si – no
Thật khó mà thoát ra
Nợ nhỏ, đến nợ lớn
Mà vẫn không thề chừa.

“Anh thường hay giúp người...”
Hiện anh đang gặp nguy (8/2005)
Xin Chúa thương cứu giúp
Cứu anh khỏi hiểm nghèo!”

“Chúa khiến anh hồi hương (8/2005)
Khiến anh gặp “nàng tiên” (4/2006)
Một cô giáo, hiền thục
Như truyện cổ An – dec – xen!”

Anh có nơi nương thân
Bạn đời mới ân cần
“Biết chuyện anh, chẳng chấp
Nguyện cùng nhau sắt son!”

“Phép lạ - Chúa đoái thương!”
Anh trở lại đời thường
Lo làm ăn kiếm sống
“Hạnh phúc lại thắm nồng...”

Nhưng vẫn còn điều buồn
Anh con “chẳng hề tin
Có Chúa Trời hiện hữu
Xin Chúa thương - cải hoàn!”

Chuyện riêng, cũng “li kì”
Nhà ở, thật “lâm li” (chủ nhà mới: 6/1999-2001)
Kiện tụng, dăm, bảy lượt
Chủ sửa nhà, đuổi đi (để tăng tiền)

 Phận tha phương, kêu gào
“Như cóc dưới giếng sâu
Ấy thế mà, thắng kiện (4 lần)
Triệu phú, cũng ôm... sầu!

“Với ánh sáng huy hoàng
 Chúa hiển hiện trên tường
                          (Dieterich str 17A-
                             30159/ 2-2-1998)
Con muốn ở đây mãi
Lại thêm nhiều nhiễu nhương.

Lại nhớ ở Việt Nam
Những Raphael – Thiên Thần
Chúa sai... Hiện đến đón (Hà Nội 1986)
Vẫn sống động tâm hồn...”

 “Con nguyện xây muôn tim
“Thánh đường – Chúa vĩnh hằng”
Chỉ xin: Nơi ở mới”
Lạ thay, thật dễ dàng

Chuyện nhà... rối bòng bong
Có nhà: “Ưng”, lại: “Không”
“Hứa nguyện vinh danh Chúa”
Chúa khiến nhà hanh thông!

Nhà mới, gần trung tâm... (7-7-2005)
Toại nguyện, đủ mọi điều
Trăng, trời... luôn chiếu tỏa
“Việc lạ - Chúa thương ban!”

Cầu nguyện... nhiều năm liền (1998)
“Thành Praha - cộng đoàn
Xin Chúa thương thành lập
Thương giúp người tha phương...”

Trở lại “thành phố vàng”
Như thế... sau nhiều năm (Praha 8/2004)
“Cộng đoàn - hiện đã có
Kể từ năm hai ngàn!” (1-1-2000)

Lễ mẹ Chúa Thiên đàng (1-1)
Ngày con chào thế gian (1-1)
“Ngẫu nhiên? Sự trùng lặp?”
“Hay phép lạ - thưởng công?!”


 Lễ Đức Mẹ về trời (Praha 15/8/2004)
Tâm sự cùng Cha Phan
“Cha đội tuyết, sương, gió
Lặn lội từ Đức sang

Có cộng đoàn - nhờ Cha
Người Đức – tên, tiếng ”ta”
“Cha kiếm từng “chiên lạc”
Góp lại chung một nhà!”

“Chắc vì con xin hoài
Chúa, Mẹ giục đêm, ngày
Chẳng quản xa, vất vả
“Nên cộng đoàn hôm nay!”

“Chỉ còn nỗi niềm riêng
Gia đình: “Vẫn cứng lòng”
“Xin Chúa thương hoán cải
Chắc Chúa sẽ đoái trông!”

Xin dâng lòng tạ ơn
“Chúa hiện hữu quyền năng
Đoái thương – ban phép lạ”
Mà con là chứng nhân!

11-7-2007/Trần Kim Lan

122-Mừng Chúa giáng trần (Trần Kim Lan)

122-Mừng Chúa giáng trần
(Vui, tình cảm)





Náo nức mừng vui Chúa giáng trần
Đèn sao rực rỡ khắp dương gian
Dặt dìu Thánh nhạc tin yêu tỏa
Réo rắt ca từ tín nghĩa nâng
Kính Chúa chiên ngoan tu đức thiện
Yêu con Đấng Thánh mở lòng nhân
Muôn đời Tạo Hóa hồng ân rải
Vạn thuở ơn Ngài thắp lửa tâm!

Hân hoan phấn khởi khắp dương trần
Lộng lẫy đèn hoa tỏa thế gian
Thánh thót cung đàn tình Chúa thắp
Ngân nga tiếng hát đức tin nâng
Muôn dân kính Chúa dâng trung tín
Đấng Thánh thương con rải nghĩa nhân
Mừng Chúa giáng sinh mừng ước vọng
Dương trần vạn thuở hướng từ tâm.


25-3-2011/Trần Kim Lan

(Ghi chú: Thơ Đường luật)

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Đi giữa mùa thu (Trần Kim Lan)

Đi giữa mùa thu








Một mình đi giữa mùa thu
Nghe hồn trĩu nặng ưu tư
Nghe lá thu rơi xào xạc
Nhớ mùa thu ấy mộng ru…

Một mình với bóng lang thang
Thấy mùa thu lóng lánh vàng
Thấy đôi nai vàng ngơ ngác
Nhớ mùa thu ấy nồng nàn.

Một mình với một mình đi
Nghe tiếng mùa thu thầm thì
Nghe lòng bâng khuâng khúc nhớ
Nhớ mùa thu ấy chia ly.

Một mình với tiếng thu rơi
Nghe lòng tấu khúc chơi vơi
Nghe tình mênh mang một thuở
Nghe thu thổn thức, người ơi!

6.10.2014/Trần Kim Lan