" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Bản nhạc Tình ca dâng đời 42: Nếu như (Trần Kim Lan)


Bản nhạc Tình ca dâng đời 42: Nếu như (Trần Kim Lan)

Cuối nẻo dương trần: 144-Nếu như (2)

Nếu như trở lại tuổi xuân
Em mong lặp lại cái lần gặp anh
Để em níu ước mơ lành
Để tình ta mãi đâm nhành trổ hoa.

Nếu như ngày ấy tình ta
Mệnh đời thương đoái đâu xa cách trời
Phải chi mình nhớ những lời
Thì xuân tình mãi thắm tươi nồng nàn.

Nếu như mình tới Thiên đàng
Em mong thấy lại mênh mang mắt mình
Để nghe run rẩy nhịp tim
Mắt say nhìn mắt đắm chìm thương yêu

Ôi tình đẹp biết bao nhiêu!

22.9.2013/Trần Kim Lan



Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Bản nhạc: Phân đàn bà (Trần Kim Lan)


Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam vào ngày 20.10.2012 Trần Kim Lan đã viết bài thơ này và hôm nay mới đến lượt ký âm ca khúc này. Xin mọi người cùng đọc xem, tự hát và cùng suy ngẫm, đặc biệt là "Đàn ông" nhé! Ai thích hát thì cứ tự nhiên nhé! (8.11.2018/Trần Kim Lan)
 Bản nhạc: Phân đàn bà (Trần Kim Lan)
 Cuối nẻo dương trần: 62-Phận đàn bà
 Thương thay cũng phận đàn bà
Người nên khuê các người ra khốn cùng
Rảo quanh khắp chốn mọi vùng
Chị em ai cũng rưng rưng lệ trào.
 Buồn thay cũng phận má đào
Ba chìm bảy nổi lao đao lắm người
Tình sao bạc bẽo tình ơi
Chồng con thế ấy thế thôi có gì?
 Vì chồng con chẳng ngại chi
Đến khi đau ốm khinh khi ngoảnh đầu
Đời người khốn khổ vì đâu
Càng đi càng thấy nỗi đau nhân tình!
 20.10.2012(Trần Kim Lan



Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Bản nhạc Tình ca dâng đời 42: Thương hoa hóa cỏ (Trần Kim Lan)

Bản nhạc Tình ca dâng đời 42: Thương hoa hóa cỏ


Cuối nẻo dương trần: 33-Thương hoa hóa cỏ

Thương hoa hóa kiếp cỏ hoa
Buồn luân thường bại mới ra thế này
Ngỡ rằng đời đã đổi thay
Bể dâu đã trải đắng cay lại về.

Nhìn em phận liễu ê chề
Rưng rưng mắt lệ... tái tê thương buồn
"Này em... cô gái sông Hương..."
Bao giờ mới hết dầm sương dãi dầu?

Thăng trầm bao cuộc bể dâu
Tú Bà, Bạc Hạnh... lâu nhâu hiện hình
Trời ơi! Thế thái nhân tình
Thân hoa tơi tả đắm chìm xót xa

Thương em, những muốn khóc òa!

7.6.2012/Trần Kim Lan