" Đâu Cũng nh - Nh v quê hương - Ci ngun dân tc - M

y ai mà quên?" (TKL)

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bản nhạc Tình ca. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bản nhạc Tình ca. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

Bản nhạc (Tình ca): 15- Thơ gửi Đàn Ông (Trần Kim Lan)

Bản nhạc (Tình ca): 15- Thơ gửi Đàn Ông (Trần Kim Lan)


Cuối nẻo dương trần: 181-Thơ gửi Đàn Ông

Thơ này riêng gửi Đàn Ông
Những mong thế giới đại đồng bình an
Đời người nhiều lắm trăm năm
Nay sống mai chết trở trăn kiếp người.

Máu người đổ xuống không thôi
Gia đình xã hội khắp nơi lộng hành
Vì đâu đang yên đang lành
Bỗng dưng nước mất nhà tan khốn cùng?

Hai lần thế chiến hãi hùng
Chiến tranh hủy diệt mọi vùng tang thương
Cũng bởi Đàn Ông cầm cương
Tham vọng bành chướng cương thường coi khinh

Đàn Ông ơi ngẫm nhân tình
Thế gian sướng khổ nơi tim các Ngài!


8.3.2014/Trần Kim Lan


Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Bản nhạc: 14- Với sao trời lãng du (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: 14- Với sao trời lãng du (Trần Kim Lan)

Đây là bài thơ (ca) dự định viết nếu có thể ´tự ký âm" cho những ca khúc của mình. Phải sau 1 năm Trần Kim Lan mới nhớ đến dự định viết bài thơ này và hôm nay ký âm: "Với sao trời lãng du" Xin mời xem thơ và nhạc (cũng trùng hợp, ngày 27.4.2016 viết: "Siêu thầy giáo và "Siêu học trò", thì ngày 27.4.2017 ký âm xong bản nhạc: "Với sao trời lãng du"


Cuối nẻo dương trần: 186-Với sao trời lãng du

Bảy huyền âm diệu kỳ
Ngỡ sao trời khó với
Cầu Chúa Trời, kiên trì
Sao trời cũng với tới!

Với sao trời lãng du
Bảy huyền âm gồng gánh
Xua tan đời mây mù
Đời tràn sao lóng lánh.

Bảy huyền âm ngân nga
Khóc cười cùng nhân thế
Đời người dẫu trôi qua
Tình ca còn ở lại.

Với sao trời lãng du
Bảy huyền âm trĩu gánh
Tình ca dâng đời cất cánh
“Đồ Rê Mi Fa Son La Si!”

Tình ca bay thiên thu!

25.4.2016/25.4.2017/Trần Kim Lan
                      

(Sau 1 năm tròn tự ký âm ca khúc đầu tiên: “Điều kỳ diệu”  và hôm nay ngày 25.4.2017 ký âm ca khúc thứ 260: Lời ru ngàn năm)





Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

Bản nhạc: 13- Lá thư từ Trường Sơn (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: 13-  Lá thư từ Trường Sơn (Trần Kim Lan)   


Cuối nẻo dương trần: 17-Lá thư từ Trường Sơn

Anh viết cho em thư từ Trường Sơn
Khi nắng chan hòa lung linh rực rỡ
Khi hoa bông lau đua chen bừng nở
Chiến binh tử sĩ đàm đạo ân tình.

Bên này, bên kia thổn thức con tim
Nghĩ về quê hương nghe lòng khắc khoải
Một thời đạn bom, một thời kinh hãi
Sự chết đi qua, tình nảy lộc hoa.

Chiến tranh lùi xa, hòa bình hoan ca
Nối bờ nam bắc, Hiền Lương một dải
Được, thua, mất mát, thương đau khép lại
Bên kia, bên này khái niệm chẳng còn.

Bên này mất vợ, bên kia mất chồng
Bên mất mẹ cha, bên lỗi hẹn ước
Bên kia mất nhà, bên này mất nước
Tử binh hội ngộ, nghĩ về quê hương.

Từ dãy Trường Sơn thắp lửa yêu thương
Anh nghĩ về em hẹn thề một thuở
Bên kia, bên này biển trời nhung nhớ
Tháng Tư thầm nhắc: “Bắc Nam một nhà!”

30.4.2012/Trần Kim Lan



Bản nhạc: 12- Để những tháng tư (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: 12- Để những tháng tư (Trần Kim Lan)    

Trăn trở: 118-Để những tháng tư (47, khúc háy yêu thương)
(Cảm xúc sau khi đọc bài viết của
TG: Nguyễn Trọng Tạo)

Xin hóa giải đi hận thù chứa chất
Cay đắng, xót xa, đau đớn, ưu tư
Những khác biệt nhau, được, thua mất mát
Để những tháng tư không áng mây mù.

Chiến tranh đã qua, lửa binh đã tắt
Hơn mấy mươi năm, đất nước hòa bình
Mà lửa hận thù, vẫn còn lay lắt…
Hãy dập lửa đi – hóa giải lòng mình.

Mẹ Việt Nam ơi! Hãy làm cầu nối
Dìu dắt muôn dân dòng dõi Lạc Hồng
Xiết chặt tay nhau – hòa đồng một mối
Xây nước mạnh giầu, gìn giữ non sông!

27-4-2010/Trần Kim Lan





Bản nhạc: 11- Chia cách (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: 11- Chia cách (Trần Kim Lan)  

Trăn trở: 294-Chia cách (121, Khúc hát yêu thương)

Minh cùng chung cha mẹ
Mà nay phải cách xa
Vì cha mẹ chia rẽ
Nay chẳng còn một nhà.

Ôi! Sao mà nhớ qúa
Ở với mẹ, nhớ cha
Ngoài sân tuyết trắng xóa
Muốn cùng em chơi đùa.

Vậy mà em chẳng đến
Em ở xa thật rồi
Bao nhiêu là thương mến
Giờ chỉ một mình thôi!

Cha mẹ ơi, có hiểu
Lòng con trẻ tơi bời
Yêu thương cùng một mối
Mà sao phải chia phôi?


3-1-2001/Trần Kim Lan

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Bản nhạc: 10- Xin đừng bỏ con (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: 10- Xin đừng bỏ con (Trần Kim Lan)     
Xem tại đây:

Tiếng lòng: 78 : Xin đừng bỏ con

Mẹ ơi! Đừng bỏ con đi
Dù là giọt máu, khác chi con người!

Hồn con, lòng mẹ, sinh thời
Nhỏ nhoi giọt máu, một đời đang sinh!

Con mong được ngắm bình minh
Ngắm hoa đồng nội, lung linh nắng vàng!


Trần gian, con đã mơ màng
Cuộc đời nhân thế, muôn vàn đáng yêu!

Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều
Chào đời, con sẽ làm điều mẹ mong!

Dù con, chỉ giọt máu hồng
Là con cha mẹ - xin đừng bỏ con!

26-6-2009/Trần Kim Lan










Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Bản nhạc: 9- Mặt nạ người (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: 9- Mặt nạ người (Trần Kim Lan)     
Xem tại đây:

Trăn trở: 149-Mặt nạ người

Kẻ ác mang mặt nạ người
Núp danh nhân nghĩa, lòng thời hiểm sâu
Chúng lũng đoạn khắp địa cầu
Nơi đâu chúng đến - biển sầu đau thương.

Chiến tranh, loạn lạc, tai ương
Năm châu, bốn biển khôn lường nguy nan
Miệng chúng leo lẻo gian ngoan
Bủa vây, giăng lưới nhân gian khốn cùng.

Khiến người chém giết lung tung
Dẫu là đồng loại, dẫu chung giống nòi
Mặt nạ người khua mép môi
Mỉm cười nham hiểm, tiếp lời động viên.

Thây người chất đống mọi miền
Hả hê chúng vẫn thản nhiên vui mừng
Đất,Trời lửa giận bừng bừng
Mặt nạ rơi xuống, lửa bùng cháy thiêu.

Sa-tan đối mặt Thiên triều
Đày sâu hỏa ngục – Thánh điều sử ghi!

25-11-2009/Trần Kim Lan    
   




  

Bản nhạc: 8- Nguyện cầu bình an (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: 8- Nguyện cầu bình an (Trần Kim Lan)     
Xem tại đây:


Khúc hát yêu thương: 234-Nguyện cầu bình an

Lạy Cha, dẫu biết rằng con bé nhỏ
Giữa mênh mông đời, thân cỏ lắt lay
Nhưng Cha hỡi, lòng con trào bão tố
Thế thái, nhân tình sao lắm đắng cay?

Nơi động đất, sóng thần dâng ào ạt
Bỗng chốc, muôn người tan tác, thương ôi
Nơi thì đạn xối, bom cày tới tấp
Bao sinh linh phải chết thảm, Cha ơi!

Lạy Cha, con biết lòng con Cha tỏ
Con chỉ nguyện cầu, duy nhất: “Bình an!”
Xin Cha đẩy lùi bất công, khốn khó
Đoái thương nhân loài, hoán cải nhân gian.

24-3-2011/Trần Kim Lan    
  

Bản nhạc: 7- Để bình yên trần thế (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: 7- Để bình yên trần thế (Trần Kim Lan)     
Xem tại đây:

Cuối nẻo dương trần: 92-Để bình yên trần thế

Nhân danh ai mà lại đem bom xối
Nhân quyền ư? Thực chất là xâm lăng
Thương người ư? Vỏ bọc của bạo tàn
Giúp người ư? Sao đang tâm tàn phá?

Nhân danh ai cậy binh quyền kẻ cả
Lấy chiến tranh để điều khiển cuộc đời
Triệt kẻ độc tài, khủng bố, hại người
Sao đem bom đạn nước người gây hấn?

Bạo lực tiếp tay, gieo mầm thù hận
Bởi dân lành chịu thảm họa tang thương
Thương thuyết ngoại giao đó chính con đường
Để bình yên đến muôn nơi trần thế!

5-.9.2013/Trần Kim Lan    
  



Bản nhạc: 6- Cầu nguyện cho hòa bình (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: 6- Cầu nguyện cho hòa bình (Trần Kim Lan)     
Xem tại đây:

Cuối nẻo dương trần: 169-Cầu nguyện cho hòa bình

Lạy Chúa, thế giới loài người thật bất an
Cuộc sống luôn bị đe dọa, khủng bố
Chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai bão tố
Luôn chờ trước cửa, rình rập hàng ngày.

Lạy Chúa, xin Chúa mở rộng vòng tay
Che chở nhân loài vượt qua khổ ải
Nâng đỡ nhân loài dốc lòng hoán cải
Để muôn dân nước thương yêu, thuận hòa.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót, thứ tha
Diu dắt muôn tim yêu người, kính Chúa
Để tình thương yêu luôn luôn chan chứa
Xóa bỏ hận thù, đẩy lùi bạo tàn

Để nhân loài nhận biết Chúa quyền năng
Để thế giới hòa bình hạnh phúc vĩnh hằng!

15.11.2015/Trần Kim Lan    




Bản nhạc: 5- Người gác cổng Thiên đường (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: 5- Người gác cổng Thiên đường (Trần Kim Lan)     
Xem tại đây:

Cuối nẻo dương trần: 18-Người gác cổng Thiên đường

“Người gác cổng Thiên đường”
Thánh Phê-rô đảm đương
Người ba lần chối Chúa
Người được Chúa tin thương. (1)

Chúa chuộc tội nhân loài
Thập Tự gánh trần ai
Phục sinh về nước Chúa
Thương đời chẳng nhạt phai

Phê-rô tiếp bước Người
Tin mừng loan khắp nơi
Gồng mình trên Thập giá
Chúa giao: gác cổng Trời. (2)

Nơi Phê-rô chịu Thập hình
Đài Thiên Chúa vinh tên
Va-ti-can tòa Thánh
Phê-rô gác ngày đêm.

Cửa Thiên đường mời chào
Loài người muốn bước vào
Sửa mình luôn Thánh sạch
Nước Trời với không cao!

5.5.2012/Trần Kim Lan    

Ghi chú (1, 2): Theo Kinh Thánh Tân Ước.


  

Bản nhạc: 4- Làm cho muôn dân trở thành Môn đệ (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: 4- Làm cho muôn dân trở thành Môn đệ (Trần Kim Lan)    
Xem tại đây:

Cuối nẻo dương trần: 89-Làm cho muôn dân trở thành Môn đệ  
( 4/4 - Tha thiết, tình cảm)

Nào bạn năm châu, tay nắm chặt tay
Vai sát kề vai, lắng nghe lời Chúa
Loan tin Cứu độ, loan tin đất Hứa
Để cho muôn dân được thấy Thiên đường!

Nào tay cầm tay, kết đoàn bốn phương
Một lòng vì Chúa, Tin Mừng loan báo
Một lòng vì Chúa, dốc lòng truyền giáo
Để cho muôn dân tin kính Chúa Trời!

(ĐK) Nào ta cùng đi, loan tin khắp nơi
Thắp sáng Đức tin muôn tim trần thế
Làm cho muôn dân trở thành Môn đệ (*)
Vì tình yêu Chúa tỏa sáng thương yêu!

Ghi chú (*):  Chủ đề của ĐHGT từ 23-28.7/2013 
tại Rio De Janeiro Brazil: “Hãy đi và làm cho muôn dân 
trở thành Môn đệ” (Mt 28:19 –KTTƯ)
 23.7.2013/Trần Kim Lan   



  

Bản nhạc: 3- Bến phước (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: 3- Bến phước (Trần Kim Lan)     
Xem tại đây:

Cuối nẻo dương trần: 94-Bến phước

Chúa ở tại tâm khiến người thánh thiện
Chúa đầu miệng lưỡi khiến người dối gian
Khẩn cầu thành tâm, Chúa thương hiển hiện
Đức tin vững bền, gặt hái mùa vàng.

Phỉ báng đức tin, họa Trời giáng xuống
Thề nguyển gian dối, hệ lụy đau buồn
Hại người lương thiện, nghiệp đời khốn đốn
Hiền nhân tích đức, để phước cháu con.

Dốc lòng vì Chúa, đường đời nhẹ gánh
Giữ mình thánh sạch, thanh thản bình an
Chúa ở trong ta, tội lỗi xa lánh
Ta ở trong Chúa, bến phước Thiên Đàng!


24.9.2013/Trần Kim Lan  


Bản nhạc: 2- Đấng xót thương (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: 2- Đấng xót thương (Trần Kim Lan)    
Xem tại đây:

Cuối nẻo dương trần: 278-Đấng xót thương

Chúa Trời là Đấng xót thương
Nhân gian kính Chúa tâm luôn yên bình
Dẫu phạm lỗi, dẫu chẳng tin
Ăn năn, hoán cải, thương tình Chúa tha.

Chúa là cha của chúng ta
Tình Cha rộng lớn bao la vô bờ
Chúa luôn hiện hữu, luôn chờ
Đức tin bền vững nương nhờ bóng Cha.

Đường đời dẫu lắm xót xa
Có Chúa nâng đỡ vượt qua dễ dàng
Chúa luôn nhắc nhở muôn dân
“Nguyện cầu, tha thứ lỗi lầm tha nhân!“

Vì Chúa chẳng ngại gian nan
Hận thù xóa bỏ, gieo mầm thương yêu
Vì Chúa là Đấng cao siêu
Thiên đường rộng mở chẳng chiều riêng ai

Mở lòng hướng tới Thiên đài!

30.9.2015/Trần Kim Lan



Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Bản nhạc: 1-Tình xuân viễn xứ (Trần Kim Lan)

Bản nhạc: 1-Tình xuân viễn xứ (Trần Kim Lan)

Cuối no dương trần: 288-Tình xuân viễn xứ

Xuân sang én liệng trời xa
Nắng hoa rực rỡ hương hoa nồng nàn
Viễn phương cách trở quan san
Níu theo cánh én về thăm quê nhà.

Ngập ngừng rảo khắp sơn hà
Nghe hò sông Mã ngân nga gió ngàn
Đong đưa cánh võng mơ màng
Ầu ơ… lời mẹ chứa chan ân tình…

Non sông nước Việt quê mình
Ngàn năm văn hiến dấu in muôn đời
Lạc Hồng dòng dõi, con ơi
Quê hương nguồn cội khôn nguôi nhớ về!

Hò Huế, Vọng Cổ hương quê
Ca Trù, Vĩ Dặm… say mê quên buồn
Tình cha, nghĩa mẹ, quê hương
Với câu Quan Họ… viễn phương phiêu bồng…

Trời tây lo lắng phập phồng
Dòng người di tản vẫn không hề ngừng
Biển người di tản trập trùng
Quê hương rời bỏ nắng hừng đời chăng?

Biển khơi sóng cả đời tàn
Tới bến, “trục xuất” mộng tan ngậm sầu
Cầu Trời đời hết thương đau
Cầu Trời bốn biển năm châu thái hòa!

Thương đời, rồi lại thương ta
Tình xuân viễn xứ nhạt nhòa lệ tuôn…

24.3.2016/Trần Kim Lan


(Trích từ: “Thăng trầm thế sự (40) (Liên khúc)